1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Lại một năm nữa trôi đi,không biết giờ này ấy đang làm gì?Bạn tôi ơi thấy nick bạn sáng mà chẳng thấy bạn đâu cả thế....Chúc bạn sang năm mới có nhiều niềm vui nhé...
    Muốn có một tình yêu!????
  2. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Một cái dập máy,làm biến mất một hình tượng đẹp
    Một cái dập máy,làm tan biến những tình cảm tốt đẹp
    Một cái dập máy,khiến nó chợt tỉnh dậy
    Hãy cho nó quay trở lại
    Nó sẽ làm mọi cách để không nghe tiếng tít tít vô tình
    Nó sẽ làm mọi cách để không mất đi một hình tượng đẹp
    Nó sẽ làm mọi cách để vẫn sống với những kỷ niệm đẹp
    Nhưng điều đó là không thể
    Hãy đừng sống quá nhiều với tình cảm như tôi bạn nhé
    Hãy đừng quá trông đợi bất cứ điều gì bạn nhé
    Hãy sống với thực tại
    Nếu có thể hãy đừng như thế,hãy để tôi trở về với giấc mơ đẹp giữa ban ngày
    Khi nào đây?Khi nó hiểu được những gi nó chưa hiểu
    Hãy xem đó là món quà cuối cùng nó dành tặng với cả tấm lòng.
    Hãy trân trọng những gì đang có bạn nhé
    Người càng hạnh phúc càng ít quan tâm đến hạnh phúc của mình
    Em bảo rằng anh đừng sống quá tình cảm
    Nhưng em cũng bảo rằng bản chất thì không thay đổi được...

    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 28/01/2004
  3. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Biết em thích thơ nên tặng em bài này:
    Đừng để tháng năm làm mỏi mệt trái tim chờ đợi
    Ta nguyện theo người đến góc biển chân trời
    Giờ này ddèn bên kia sông đã tắt
    Chi có trái tim ta nhẹ nhàng soi sáng dung nhan nàng.
    Nụ cười nàng vẫn ngọt ngào như xưa
    Ta trân trọng cất giữ những kỉ niệm về người
    Dù năm tháng đã lụi tàn
    Người chiến sĩ phải vùi xác nơi đồng hoang
    Dù hứa hẹn thế nào cũng chẳng bằng ghi nhớ những ngày hôm nay.
    Người và ta xa xôi cách trở
    Chuyện đời lặng lẽ đổi thay
    Trải qua muôn ngàn sóng gió
    Liệu ta có còn mãi bên nhau.
    Ta không mong kiếp này sống mãi bên nàng
    Không mong được sớm tối cùng nhau
    Chỉ mong được bình thản nắm tay người đi giữa chốn nhân gian
    Ai nói rằng tình cảm lưu luyến khiến người ta đau khổ?
    Ai nói rằng biển đời chìm nổi,sẽ xóa tan mọi kỷ niệm êm đềm?
    ..........
    Sống ở đời cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em có biết không?
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    gửi cho bồ nhí nìa
    hie hie, khổ quá cơ... cứ bắt ép người ta viết thì làm sao người ta viết đc chứ. Uhm.... năm mới chúc bồ nhí hay ăn chóng nhớn cầu đc ước thấy nhá
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Đằng ấy không tốt , làm thế tớ nhanh già .
                 Những con người .............. hờ! hờ !........

     
  6. maldini89

    maldini89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đằng này biết lỗi của đằng này rồi, cho đằng này xin lỗi nghe! Đằng này chỉ muốn tạo một sự bất ngờ nho nhỏ cho đằng ấy thôi, nhưng ... hì hì lại bị phản tác dụng, tớ thật là chán nhỉ, ước gì tớ có thể có hai cái đầu... để thành yêu quái... có thể làm được tất cả mọi việc như ý muốn!
    Ấy tha lỗi cho tớ nhé, tớ chỉ mãi yêu ấy thôi!
    [marquee]TOBE OR NOT TOBE !!![/marquee]
  7. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết giờ này em đang làm gì, tự nhiên thấy nhớ lời em dặn thôi! Hôm nọ nói chuyện đt, sorry nhóc , chị buồn quá nên thế, làm nhóc hiểu nhầm tưởng mình chán nhóc thì nguy...:P không phải đâu, buồn thôi, muốn khóc thôi nhưng ai lại đi khóc trước mặt nhóc , như thế buồn cười chết!
    Nhưng mà thôi, chị can đảm và vững vàng lắm. nhóc yên tâm đi !:D Mọi thứ đã qua cứ để cho nó qua, thời gian sẽ làm cho mọi chuyện đơn giản trở lại!!!:D
    Hôm qua nhóc lại rủ chị đi ăn,nhưng mà chị không đi được , sorry nhóc nhé, toàn rủ người ta vào lúc bận rộn trông nhà cho mẹ đi đứng thế nào được!!!
    Hì,mà thấy bài nào nhóc viết cũng chị yêu này, chị yêu khác, toàn các chị thế này, không kiếm được đứa nào để yêu đâu nhóc ơi!!!:D
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!
  8. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Trời mãi vẫn không nắng,âm u và tạo cho mình một cảm giác chán nản.Bạn có hiểu không?Những lúc như thế này mình lại nghĩ đến bạn nhiều hơn đấy.Nhớ ngày bạn còn ở đây,bạn chưa bao giờ để những giây phút như thế này lắng đọng trong tâm hồn mình cả.Bạn luôn tìm đủ mọi cách để làm vơi đi nỗi buồn của mình.Ngày đó mình thường cho rằng bạn nhiều chuyện quá(con giá thường hay vậy mà).Nhưng giờ đây khi xa rồi mình nhận thấy rằng bạn mới là người thật sự hiểu mình.Mình muốn nói một lời thanks bạn.Một lời thì không đủ có lẽ mình phải nói nhiều với bạn nhiều cảm ơn như thế.Mình ước gì bạn lại trở lại nơi này với mình,khi đó có lẽ mình mới có thể trở thành người lớn được.
    Giờ này ở nơi đất khách quê người đó bạn có vui không?Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.Mình nhớ và yêu bạn nhiều lắm...
    Muốn có một tình yêu!????
    Được sauthienthu_vn2001 sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 31/01/2004
  9. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận quá rồi đấy baby,nhưng sợ cũng đúng thôi.hehhehhe,đã một lần đau mà!!! Có biết bài hát này không ?""Cuộc này thật là rắc rối ..." .Nghe vui tai lắm,thử tìm nghe đi.
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 02/02/2004
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    không chỉ gửi cho một người mà tôi muốn gửi cho rất nhiều người.
    Một cái disconect lạnh lùng.Cô bé còn ngồi lặng đi nhìn theo cái nick đã tối.
    Cả kỉ nghỉ tết trôi qua,cô bé cứ lặng lẽ một mình,chẳng muốn nói chuyện với ai,chỉ thỉnhthoảng bất chợt thấy cô bé rơi những giọt nước mắt.Nhìn mà thấy buồn quá,tôi đã tự hỏi mình có phải con trai là như vậy chăng?Không,tôi cũng là con trai cơ mà nhưng vẫn không thể hiểu nổi điều đó.Cô bé đã coi người đó như một chỗ dựa tinh thần cho mình,vậy mà đến lúc cô bé cảm thấy một chỗ dựa cho mình thì lại không thể có.Tháng trước nó ốm lắm,nó cũng cảm thấy là nó chưa từng ốm như vậy.Nó đã nhờ tên đó hãy động viên cho nó nhanh bình phục,nhưng nó lại nhận được không phải điều mà nó mong muốn,tên đó lại càng xa nó,điều đó làm nó đau.Tôi đã muốn làm cho nó vơi đi nhưng có lẽ tôi không phải là tên đó nên cũng chỉ giúp nó phần nào mà thôi.Hình như tôi cũng ghen với tên đó.Phải chăng khi con trai chúng ta biết rằng con gái quí mình mà mình thì lại ko có tình cảm thì chỉ có cách lẩn tránh ?
    Tôi ước tên đó là tôi để tôi có thể thay đổi câu chuyện,có thể tôi cũng không yêu cô bé như tên đó nhưng tôi vẫn còn có thể là một người bạn,nếu đã từng quí cô bé như trước khi tôi biết cô bé dành nhiều tình cảm cho mình thì tôi vẫn còn có thể làm điều gì giúp cô bé thì tôi vẫn làm.Bạn sợ sẽ làm cho cô bé yêu mình hơn ah?Ha ha.... có lẽ đang chỉ biết nghĩ đến mình.
    Bé ơi,đừng buồn nhiều,bé sinh ra là để dành cho những người cần đến bé nữa cơ mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này