1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng gì thế hả em,đi buôn thuốc chống dị ứng à,
  2. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên Sunli , tự nhiên nghĩ ra ko hiểu anh Sunli này có phải là người của hãng bút bi Sunli hay là người từ bé thích viết bút bi Sunli hay không mà lại lấy cái tên quảng cáo cho hãng bút bi đó. Thiết nghĩ nếu những nhà sản xuất của hãng bút bi này mà biết có một người hâm mộ và có lòng đi quảng bá tên tuổi , nhãn hiệu sản phẩm của họ đến với người tiêu dùng chắc họ phải rất lấy làm sung sướng và tự hào? Thay mặt hãng, chúc bác Sunli luôn vui vẻ với cái tên đầy vẻ bút bi Sunli.
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Em cunbong không nói thì tớ cũng cóc biết là có một nhãn hiệu bút bi tên là SUNLI, đâm ra Cunbong mới là người quảng cáo, he he.
  4. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cất công lên rừng xuống biển để kiếm hãng bút bi Sunli đòi tiền quảng cáo sản phẩm cho nó , kiếm mãi chẳng ra .Cún chỉ anh biết nó ở đâu với nhá , ở Hà Nội anh cũng ra lun
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ....
    có những người k dám nhìn thẳng vào sự thật, và lại có những người " thích " một thứ gì đó quá mức bình thường khiến những hành động của họ trở nên thật nực cười và tầm thường
    ôi đúng là csống....
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa cái hãng bút bi đấy nó ko nổi tiếng nên các bác trong nhà mình ko biết là phải, nhưng cam đoan với các bác là từ bé em đã được nhìn thấy nó rồi và cũng đã có lần sử dụng nó... Mà thôi, ko biết thì thôi, coi như chưa nói ra, nói ra lại bảo là mất công đi quảng cáo...
    Thấy nó viết bài, nhìn ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, chị chẳng hiểu nó được.. nó viết cái gì úp úp mở mở thế? Mà nó này, hình như chẳng bao giờ chỉ hiểu nó đúng ko ?! Thôi bỏ qua đi, mệt rồi, đi ngủ đã! Mặc xác nó vậy, cũng chẳng liên quan đến chị, càng chẳng bao giờ liên quan đến những gì thuộc về chị...
  7. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    C cần hiểu làm gì vậy ?Có vẻ bực dọc hả ! Hiểu nhiều , biết nhiều quá càng hâm thêm thôi
    Hư hư thực thực ,thực là hư mà hư cũng là thực .
  8. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Định gọi bằng Mày nhưng không nỡ ,thấy bất lịch sự quá .thôi gọi bằng Nó nha.
    Tội nghiệp cho Nó quá , bệnh rồi .
    Hôm nay thích nhất là nghe Nó nói Nó không hiểu cái kiểu đối xử như vậy , chịu , không hiểu , khác với cái Nó hay có và vốn có , nằm ngoài khái niệm của Nó .Ngắn gọn ,Chính xác .
    Tội nghiệp Nó (lại tội cho người khác ,cái thân mình sao đa đoan thế ?) , không biết cách nào cho Nó thoát đây , mình biết Nó vẫn còn khó chịu , có thuốc nào xoá trí nhớ Nó không ? Mà thôi ,xóa trí nhớ Nó rồi Nó không bít mình là ai thì khốn ,hehhe
    Nó trẻ con quá , nhưng người lớn bảo rằng khi Nó lớn rồi , nhớ lại những suy nghĩ hiện tại bây giờ Nó sẽ mỉm cười , cười cho cái Trẻ Con của Nó ngày xưa.Dù sao cũng không quá nặng nề đâu nhóc à , rồi sẽ qua đi thôi .Thế nhé ! Vui lên nha!
    Oài sao lười post bài đến thế , hôm nay thế là cũng được kha khá phải không nhóc? Anh phải post ở Hội Khỉ SG nữa ,không khéo nó die thì bùn chết
    Trăm năm trước thì ta chưa gặp ,trăm năm sau biết có gặp không.
    Cuộc đời sắc sắc không không , thôi thì ta hãy hết lòng vì nhau.
    Được sunli sửa chữa / chuyển vào 07:42 ngày 14/04/2004
  9. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ngoài chức danh "Mod online" ,đề nghị Admin set thêm "Mod lắm chuyện" nữa .
    Thế mà bảo người khác khó tính , nhìn lại mình đi ,look at yourself.
  10. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    khửa khửa khửa , hình như những con khỉ thường hay có thói quen đa đoan , nhưng toàn đa đoan những chuyện trên trời dưới biển để rùi rốt cuộc vẫn có những lúc tự ngớ người ra hỏi " ta là ai ?" ( lúc đấy là đã hoá rồ rùi đấy - khổ thân)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này