1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi thà mình đừng gặp, đừng quen , đừng có đôi chút cảm tình thì hay hơn biết mấy. Mọi thứ rồi cũng sẽ trở thành 1 chấm nhỏ dần trong trái tim của mỗi người . Không có cái gì là vĩnh cửu cả. Đến khi Ta chợt giật mình nhận ra 1 điều gì đó thì nó đã ko còn ở bên cạnh Ta nữa . Ta đã mất nó vĩnh viễn rồi . Ai bảo khi Ta có "Nó" mà ta ko nhìn thấy "nó" đối với Ta vô giá biết nhường nào . Bây giớ thì đã muộn . Ôi cuộc đời thật chớ trêu!!! .
    Bạn của tôi ơi , đối với người đàn ông thì sự nghiệp quan trọng hơn hết . Khi người đàn ông lựa chọn sự nghiệp thì họ cũng sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ mà họ đã , đang và sắp có .Ko thể có tất cả mọi thứ đối với họ được cả. Tạo hoá luôn công bằng với tất cả mọi người mà phải không bạn của tôi? ? ?
    Cho dù tôi có ở phương trời nào đi chăng nữa tôi sẽ nhớ mình luôn có 1 người bạn ở trong trái tim tôi. Tôi luôn cầu mong nhìn thấy bạn là 1 người trưởng thành và hữu ích cho xã hội, bạn là 1 con người thành đạt và hạnh phúc trong tương lai . Bạn ơi ngày mai còn dài lắm , bạn hứa với mình là bạn sẽ cố gắng hết mình bạn nhé . Tôi cũng hứa với bạn khi chúng ta gặp nhau tôi đã làm được 1 cái gì đó ko thật lớn lao nhưng co ích . Dĩ nhiên là nó có ích cho tôi , cho tương lai của tôi trước tiên. Có lẽ tôi đã quá ích kỉ nhưng bạn hãy hiểu cho những gì mà tôi đang cố gắng làm bạn nhé .
    Bạn à hãy nghĩ đến chính bạn , tương lai của bạn nhiều vào bạn nhé .Ko mình sẽ lo , hối hận nhiều lắm đó . Chắc bạn ko muốn điều đó xảy ra phải không? Chúng mình cùng tốt cho dù có xảy ra bất cứ trường hợp xấu nhất nào như chúng ta mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa . Bạn nhé ! Trong tôi bạn mãi là 1 người can đảm , nghị lực ,1 người bạn tuyệt vời nhất mà tôi từng có được !
    Thân !
    Hoàng tử can đảm của bạn !
  2. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay gặp bạn,mình cảm nhận rõ hơn rằng không phải là tình yêu,nhưng nó cũng không giống như một câu chuyện bình thường bởi đã có niềm vui và cũng cả những nỗi buồn mà mỗi người đã từng trải qua,không biết bạn vượt qua nó bằng cách nghĩ thế nào về nó,còn mình có lẽ vẫn giống như rất nhiều người con gái khác,đã từng rất buồn và có cả những giọt nước mắt nữa.Bây giờ mình cười và tự hỏi tại sao lại có những giọt nước mắt đó nhi?Một chút thôi,chỉ một chút thôi trong cái nhìn của bạn không giống thế thì chắc mình cũng không như thế.
    Hồi trước cứ mỗi lần đi trên đường mình vẫn mong có một lần gặp bạn ,nhưng vẫn không hề có một lần nào cả,nhưng giờ đây khi mà chuyện đó đã bị đẩy lùi vào quá khứ,thì mình lại gặp bạn nhiều hơn chỉ có điều bây giờ mình không biết phải nói chuyện như thế nào hay,có một chút e ngại.
    Ai cũng đã có nhiều đổi thay ,và một trong những đổi thay mà mình nhìn thấy ở bạn là mình không còn là một điều gì đó làm bạn quan tâm nữa,mình cũng biết mình không có quyền đòi hỏi điều đó nhưng không hiểu sao bất chợt mình vẫn buồn.
    Ngày hôm trước ,đạp xe trên những con đường sau cơn mưa,mình lại nghĩ đến bạn,nó kông làm mình cảm thấy buồn như có lúc mình đã vậy,thay vào đó chỉ là một kỉ niệm ùa về trong kí ức của mình,mình muốn tìm lại cảm giác có một người bên cạnh như thế nào để cho mình thêm sức mạnh bước tiếp.
    Những điều mình làm ,mình hi vọng là bạn có thể hiểu sau một khoảng thời gian bạn biết mình.Mình không biết cư xử khéo mà.
    Dù thế nào thì mình vẫn mong rằng với bạn ,mình vẫn mãi là một người bạn.
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Dạ cho em hỏi bác Mốt Sansi là bác nào thế,suốt ngày em thấy bác ý viết bài chỉ để nhăm nhe, mọi người viết linh tinh là tôi khoá topic này lại nhé, rồi thì: topix này,lạc chủ đề, nếu mọi người còn buôn dưa bán dứa trong này là tôi khoá topix lại bây giờ.. Hic, uy quyền quá, sợ quá đi mất bác ạ..!!
    Hì, nói vậy chứ em biết là bác sắp trở thành Đảng viên mẫu mực, bác Sansi ạ, chúc bác thành công, vươn tới chạm được đến các vì tinh tú..Cố lên, cố lên cố cố lên,,, "ko có việc gì khó, chỉ sợ lòng ko bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên".. Bác Hồ kính yêu đã dậy chúng ta vậy, chúc bác sớm thành công.....
    Được cunbong264 sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 26/04/2004
  4. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    có sao không cháu. Anyway, Cảm ơn cháu vì lời chúc mừng. Nhưng bác cũng hết quyền làm mod rồi cháu, săp tới các mod mới sẽ lại xoá bài của bác đi như bác xoá bài của mọi người thôi. Ôi cuộc đời mà, già nua xuống sức là thiên hạ họ đưa mình xuống ngay. Tiếng nói của tôi sẽ không còn trọng lượng nữa. Làm sao, làm gì và làm thế nào để khi đến cái tuổi về hưu mình không phải về hưu đây??? làm sao để ngồi mãi ở đây. Mỗi tội mình hiểu rằng mình không về hưu thì đất nước không tiến lên được nữa.
    LẬY GIỜI NHỮNG NGƯỜI KHÁC CŨNG HIỂU ĐƯỢC NHƯ MÌNH. VỀ HƯU ĐI HỠI NHỮNG CON NGƯỜI ĐẾN TUỔI VỀ HƯU...[/blue]
  5. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền thân mến, mình nhìn mái tóc dài thướt tha của bạn mà mình lại thấy thèm thuồng cái cảm giác: ước gì mình cũng có một mái tóc dài, mềm mai, xuông thẳng như cô ấy....
    Mình ngưỡng mộ bộ tóc dài ngang vai mà bạn có, úi giời ơi, chẳng bao giờ mình nuôi nổi tóc cả, cứ sắp dài một tí là lại a dua , thấy người ta đi cắt tóc hay quá mình cũng phải đi cho nó ..... Vui...
    hihì, dù sao mình cũng ngưỡng mộ những người nuôi tóc dài ( nhưng mà chỉ dài như bạn thôi, dài như mấy đứa trường mình , chấm đến.... tận vòng 3. eo ơi, nhìn chẳng còn thấy đẹp đẽ gì nữa cả....)
    Hì hì, chúc bạn luôn có một mái tóc đẹp.
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 người trong Family:
    Quên mất, đáng nhẽ là em phải xin lỗi anh, xin lỗi chân thành tay thành ạ vì em làm anh lo fát điên (nguyên văn), bình thường thì anh đã điên rồi lại thêm điên nữa không hiểu thành ra cái zì nhỉ???
    Còn nữa, đã bảo là sáng Cn mà, không fải zì zì đâu, rảnh thì sẽ nhắn qua YM nhá.
    Thôi dù sao thì: nần sau em không thế nữa ạ

  7. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0

    Không cần phải thế đâu em ạ.Chân tay anh làm gì có lỗi cho em xin cơ chứ hehehe...
  8. GlassSunshine

    GlassSunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người trong Family !
    Hôm nay em đã suy nghĩ nhiều lắm và quyết định nói với anh.
    Em muốn cảm ơn anh rất nhiều : cảm ơn anh đã cho em những lời khuyên chân thành như một người bạn, cảm ơn anh vì mỗi buổi trưa đều giành thời gian tán gẫu với em, cảm ơn anh đã gọi điện động viên em, cảm ơn anh đã khích lệ em khi em quyết định lựa chọn con đường đi cho mình. Anh ạ, em thực sự cảm ơn anh. Có thể anh không nhận lời cảm ơn này nhưng em vẫn phải nói.
    Mỗi lần nói chuyện với anh qua YM, em đều thấy rất vui và bớt Stress đi rất nhiều và thực sự em đã xúc động khi một người chưa hề biết mặt em lại cho em những lời động viên chân thành như vậy.
    Nhưng không hiểu tại sao từ sau hôm gặp em thì hình như anh không còn muốn nói chuyện với em nữa, chả lẽ em có lỗi gì sao ? Mỗi người đều có bí mật của riêng mình và em cũng vậy, anh hãy hiểu cho em được không ? Em không muốn mất đi một người bạn tốt như anh - một người mà em đã coi như anh trai của mình. Em rất muốn tâm sự với anh nhiều điều nhưng hiện giờ thì anh dường như không quan tâm thì phải ? Tại sao hả anh ? chả lẽ em có lỗi gì với anh sao ? Anh đã tránh không muốn nói chuyện với em. Em biết điều đó và rất buồn. Anh biết không : chỉ vì gặp anh mà em không có cơ hội nói chuyện với anh nữa thì em không muốn đâu, và đây chính là lý do tại sao em lại hối hận khi đã gặp anh. Em đã nói rất thật mọi suy nghĩ của em , nhưng anh bảo em là "em đúng là trẻ con". Anh vẫn cho em là trẻ con sao ?
    Anh à : Em đã coi anh như một người bạn tốt thực sự và em không muốn mất đi một tình bạn tốt như vậy đâu.
    Em hy vọng anh đọc được bài viết này và sẽ hiểu em hơn - Người bạn tốt ạ. Hãy nói cho em biết tại sao anh thay đổi ? Anh bực em vì điều gì sao ? Hay anh giận em vì đã bắt anh chờ quá lâu ? Mà em đã xin lỗi anh rồi mà . Em đến muộn vì công việc chứ có ý tránh mặt anh đâu ? Trên đường đến chỗ hẹn em đã nghĩ rằng thể nào anh cũng "QUÁT" em giống như anh QUÁT mấy cô ở cơ quan anh, và khi đến nơi thì ... có lúc em đã nhìn thấy mặt anh xị xuống....
    Vì chuyện này mà em đã rất buồn anh có biết không ?
    Đừng giận em có được không anh trai ? Hãy thông cảm và hiểu em nhiều hơn. Em chỉ mong vậy thôi . Cứ như thế này thì em chịu không nổi nữa.
  9. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    tay nnày như kiểu bị pê đê ấy nhỉ
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Những ngày nghỉ như thế này không có em ở bên cạnh anh , an ủi và động viên anh như mọi ngày Quốc Tế lao động mọi năm . Anh cảm như thấy thiếu đi cái gì đó . Bây giờ 1 mình anh ở 1 phương trời xa lạ không người thân, không bạn bè biết bao nhiêu thứ phải lo toan nhưng không vì thế mà thời gian cướp mất đi những giây phút anh nghĩ và buồn . Anh đã mất đi 1 người em gái tốt như em. Không lẽ ko đến được với nhau thì không là 1 người bạn, 1 người em gái của anh được sao em? Không phải là những lúc buồn bã hay trống vắng anh mới nghĩ đến em. ANh nghĩ đến tất cả mọi người : những người thân trong gia đình, bạn bè anh và cả em nữa . Khi em đọc được những dòng này anh rất mong nhận được lời nhắn dù là nhỏ nhất của em gái . Anh không muốn mất đi 1 người em gái tốt nhất mà anh có được như em đâu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này