1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Mai ông bạn thân rủ về quê chơi, đi xe máy, ai đó chúc may mắn cho chits đi nào
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    về quê vui nhé em yêu....có zì mang quà lên cho chị nhé......trả công chị chúc em nhá.......
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cố mà đếm xem có bao nhiu cái ổ gà trên đường nhé. nếu là số lẻ thì vợ u sẽ rất xinh còn nếu là số chẵn thì u sẽ có 2 vợ . ok????
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tức là kiểu gì cũng có vợ à???? Có chính xác ko vậy???
  5. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người trong 80F_1 người bạn mới mà không mới_1 người chú (hehe khi nào chán anh lại gọi bằng chú anh nhờ.......)
    Cám ơn anh nhé....những link anh đưa em đều đã đọc xong (trừ cái link về bóng banh vì hiện tại chưa có hứng anh ah).....đọc xong em hiểu thêm được nhiều về 80f của ngày xưa của những con người đã rất tâm huyết với đại gia đình 80f....em thực sự xúc động trước sự nhiệt tình của các thành viên và cả của anh.....đọc rồi em mới nhận ra em yêu cái từ 80f đến nhường nào và hạnh fúc vì trở thành 1 thành viên tronmg gia đình to lớn nayvà may mắn có thêm những người bạn tuyệt vời như anh, anh Cap, anh Wa, anh 9, em kid, em lari...........cám ơn anh nhiều nhiều nhé...cám ơn vì anh đã cho em hiểu thêm được nhiều điều mà trước đó chưa bao giờ em cảm nhận được......nhưng em mong rằng các anh các chị các bạn các em hãy luôn thể hiện những nhiệt huyết đã từng và vẫn đang tồn tại trong con người của tất cả mọi người và đặc biệt là anh anh nhé.......anh cũng nói rằng 1 cánh én không thể làm nên mùa xuân vài cánh én cũng không làm được mà fải là cả đàn đúng không??????
    nhưng ma từ giờ đến cuối tuần là anh không được đưa thêm cho em cái link nào đâu đấy vì là cứ đọc đi đọc lại, rồi lại suy ngẫm ..thế nên em mà ko type xong con luận văn của em thì lúc đó anh có đền được hay ko??????
    dạ xong mà cám ơn nhưng mà em cũng vẫn thông báo với anh là em vẫn kiện anh đấy vì 3 tội:
    hehe 1: bắt nạt trẻ con khà khà to đấy vì Bác Hồ bảo trẻ em là như búp trên cành......hehe.
    2: anh dám gọi em là con....hik hik và bảo là cái con schoobydoo nó ......hơn em........
    3: vì nghĩ đến vụ kiện cáo với anh mà đêm qua em mất ngủ trong 30s và sáng nay fải ngủ bù thêm 1 tiếng ....hehe...
    Thôi thế đã anh mà không hối lộ em thì em sẽ nghĩ tiếp để kiện hehe....
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 02/05/2004
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn chits: chưa kịp chúc đi chơi vui thì bạn đã về rùi, thôi thì cảm ơn về những bắp ngô (bạn đang mang tới).
  7. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn tất cả mọi người, chuyến đi rất vui đi trên đường cao tốc thì không có ổ gà, vào đến đường làng thì không đếm xuể, mà mình không thích vợ xinh, không ham, thích 2 vợ hơn,
    ngô nhà trồng, ngon lắm, không có thuốc sâu đâu
    Thanks mọi người đã quan tâm
    Được chits sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 03/05/2004
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ủa hoá ra là có ngô hả??????thí mà mình chả được sơ múi tí tẹo nào chả bù mình vác cái kính đen ngồi giữa đường niệm bùa chú cho chits nhà ta có 2 vợ , 3 con , 4 cháu , 5 chít........heeee thí mà.... có quá đáng lắm không ? bất công quá cơ .... dã man quá cơ ..........tàn bạo quá cơ ..........nhẫn tâm quá cơ .......tủi thân quá cơ ........
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, em lạc đề tý, trong 80 có ai đó là Schoobydoo, là ai đấy ạ? hic hic...
  10. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đã định , nó ko bao giờ post bài ở đây nữa , một buổi sáng như bình thường , có những chuyện xảy đến cũng rất bình thường và đôi khi với 1 ai đấy thì đó chỉ là" chuyện cỏn con, trên mạng thui mà " nhưng nó thì ko thể chỉ thấy mỗi thế , nó ko thể chỉ nói được mỗi 1 câu đơn giản và vô tâm đến thế . Nó cứ ngỡ mọi người ở đây thân thiện và đối xử với nhau thực sự thật .. nhưng ko hẳn là như thế , nó chat với 1 người , sự thay đổi 180 độ của người đấy làm nó ngạc nhiên , thực sự thấy sốc vf ko ngờ , nó đã đi tìm cho mình 1 cái rãnh , và cứ tưởng đấy là chỗ trú ẩn tốt nhưng thực ra ko hẳn moị cái đều như nó nghĩ , bây giờ nó thực sự thấy thất vọng . nó chỉ cần 1 ai đó thực sự đối cử chân thành , tại sao lại không thể ?????có lẽ nó đòi hỏi quá cao và quá cầu toàn để rồi thất vọng cũng nhiều ..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này