1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Không quá hi vọng thì không quá thất vọng.
    Bạn bao nhiêu tuổi rồi, mà còn đặt quá nhiều hi vọng vào những cuộc nói chuyện, hay những diễn đàn trên Net như thế?
    Đường ngon lành không muốn đi, lại muốn rúc xuống cái rãnh?
    Thôi dù sao cũng chúc bạn thượng lộ bình an, có dịp thì lên đường lớn mà đi, đừng đi dưới rãnh nữa, vừa hẹp vừa hôi hám bẩn thỉu lắm.
    Được KhongNoiNua sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 03/05/2004
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Có cần thiết phải như thế này không? Lôi chuyện không đâu vào? Đôi lúc cảm giác như chị tự mình tưởng tượng ra một số điều zì đó, để rồi tự mình phải thất vọng. Làm ơn mắc oán quá, an ủi người khác thôi mà cũng làm cho người ta thất vọng, mệt thật đấy!
    Chị đòi hỏi người khác phải này phải kia với chị , đòi hỏi họ phải thân thiện với chị, nhưng chị đã làm zì để đạt đến điều đó? Ngay cả người ta quen nhau ở ngoài cũng cần fải có một thời zan mới trở nên tin tưởng hay thân thiện được, đằng này lại ở trên Net, quen cũng chưa lâu, mà đòi hỏi như thế có quá không? Cũng cần phải tự nhìn lại mình, xem đã làm zì để ai đó kia phải trở nên bực tức thái độ ''quay ngoắt 180 độ'', cái zì cũng có lý do của nó. Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
    Viết thế này, chẳng biết có fải là hỗn không, nhưng mà chị đã thích thật lòng thì em cũng nói ra cho chị biết, kẻo lại kêu là em xã zao, em khách sáo!

  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chị biết là thế nào em cũng sẽ vào và nói thế , chị sẽ suy nghĩ và cũng đã nghĩ mình làm thế có đúng không ? chị sẽ suy nghĩ và nói chuyện với em vào 1 ngày gần đây .cám ơn vì em đã nói thế .
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người trong 80, chúc mừng & xin lỗi vì không đến được, cũng không gọi điện chúc mừng được. Hết sức thông cảm nhé.
    With much love Wish u All.

  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 người khác:
    Anh thức vừa vừa thôi, trời mưa thì ra ngoài fải đội mũ mặc áo mưa tử tế vào, đừng có lộn xộn nhiều người phải lo.

  6. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Gửi em họ
    Hôm nay gặp trên Net thấy em có vẻ buồn. Máy tính thì lại virus nữa chứ. Thôi, vui lên nhé. Hôm nào chị họ mời đi ăn kem nhé, dẫu sao vẫn chưa có lần nào để anh ý cám ơn em. Sắp xếp lịch đi nhé rồi nhắn tin cho chị.
    ký tên:
    Chị họ
  7. quoctevivina

    quoctevivina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước anh mượn tiền em nhưng chưa trả đúng như hẹn được Đáng lẽ lương tháng này anh sẽ trích một khoản ra để hoàn lại số tiền cho em nhưng khổ một nỗi anh lại quen thêm được một cô gái mới. Cô này xinh và dễ thương lắm lại trông cũng khá giả nữa em ạ. Khi nào anh thân được cô này rồi anh sẽ mượn tiền của họ để gửi trả cho em. Anh hứa sẽ sớm tán đổ cô ta. Em ráng chờ tin thắng trận của anh em nhé, anh cũng rất cần sự cỗ vũ của em. Hôn em nhiều chỗ! (em thích hôn chỗ nào anh hôn chỗ đó!)
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    gửi ngươi. người bạn hiền của ta, hà hà. cảm ơn ngươi đã nhớ đến ta. mặc dù... hơi bị lười. từ nhà ngươi qua nhà ta mấy bước chân mà lười thế.
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ừ ta xin lỗi rồi mà, đã bảo là thông cảm rồi mà....
    Từ nhà ngươi đến nhà ta mấy bước chân thì ta cũng chưa đếm thử, đợi hôm nào ta thử rùi ta nói lại cho nhá, nhưng mà có lẽ cũng khá nhìu đấy

  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị họ xinh đẹp:
    Đang ngồi chat chit ở nhà Snow. Hôm nay có lẽ là 1 ngày may mắn. Tài lộc như nước. Mới sáng sớm ra đã được bạn Kid thông báo tin vui Ăn trưa thì ko mất nhiều xiền, chat chit cũng ko mất nốt. Bi h lại thấy có người mời đi ăn kem nữa chứ. Sướng.
    Em tối nào cũng rảnh. Chị có "bận rộn" gì ko?
    Em họ đáng thương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này