1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004
    Kính gửi em họ!
    Chào em, dạo này em khoẻ không?
    ..........
    Ừ nhỉ, sao mình quên nhỉ? Bình thường thì hơi tí là nó đòi loạn lên rồi mà sao vụ này không thấy nó vòi vĩnh gì hết cả thế nhỉ? Thôi thì cuối tuần đi, ăn tối luôn và kèm cả kem nữa cho hoành tráng. Hẹn tối thứ 6 nhé làm phát Chiến béo và Fanny okie không? Mời thêm bodyguard của em nữa.
    Chồng của chị họ.

    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 11/05/2004
  2. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 người . tôi đã định nói thẳng với ông hoặc ít ra thì cũng nói 1 cái gì đấy rõ ràng . thế nhưng thực ra thì đã có gì để tôi phỉa xin lỗi hay cảm ơn đâu , mọi cái đều chưa định hình cụ thể như chính cái tên ở đây tôi cũng chưa nói rõ ra được vì thực ra tôi hiểu mình cần phải nói gì nhưng để nói rõ ra 1 câu cám ơn hay xin lỗi đều vô nghĩa cả, mọi cái đều là tự tôi nghĩ ra , và giờ cũng là bởi tự tôi hiểu và có quyết định cho riêng mình nên tự dưng tôi muốn vào đây viết những lời ko ra gì và cũng chả rõ ràng đến 1 người nửa vô hình cũng như nửa không vô hình thế này . Chỉ thế thôi nhé. Tôi cũng không biết nói gì hơn nữa cả.
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Gửi chồng của chị họ!
    Cám ơn anh chị đã có nhời mời cô em họ này. Tình hình là tuần này lịch hơi kín. Nghe nói t6 tới có bữa tiệc chia vui cùng người iu cũ của anh mà. Biết chọn bên nào đây nhỉ?
    Hôm nay ol, lòng thấy rưng rưng khi có nhiều người quan tâm đến mình quá. Đọc bài của anh tự dưng thấy nhớ cái ngày em với chị quyết tâm đi lùng hàng "trứng cút lộn". Cuối cùng ko tìm được đành phải giải quyết tạm mỗi đứa mấy quả trứng vịt lộn và nộm vậy. Hik.
    À quên, anh ơi, được phép rủ mấy bodyguard ạ?
    Có gì a trả lời sớm để e sắp xếp nhé.
    Chúc anh chị 1 ngày tốt lành.
    Em họ đáng thương
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Người duy nhất mà em hi vọng cho anh ta cơ hội được bảo vệ em suốt kiếp này. Nếu không tìm được hoặc không có thì đành vậy, đến một mình đi em. Nhớ confirm lại nhé vì anh sẽ mang theo một anh chàng mà anh cho là có khả năng làm vệ sỹ cho em. Hẹn em cuối tuần.
  5. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em họ ơi, nếu không tìm được 1 hoặc không có duy nhất thì cứ cho đi cả em ạ, nhưng nhắn chị trước nhé. Hôm đấy trẻ em sẽ ở nhà ;)
    Hay là thứ 6 này đi phục thù vụ trứng cút lộn em nhỉ.
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cả nhà vui vẻ ghê. Đang bực thấy mọi người vui sao mà cay cú thế cơ chứ!
    Lúc nào cũng đánh chén, híc. Thế mà chẳng béo.
    Linh tinh
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    You à , You thật là ... Không biết nói sao nữa , hay nói là kiêu quá nhỉ. Chắc là do mình đã từng post bài chê YOU xấu nên mình send memo cho YOu mà YOU cũng ko thèm trả lời . ..........
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hì hì đọc đi đọc lại bài viết của u ...càng đọc càng fê lắm......tuy yêu hanoi nhưng đọc xong bài của u mới nhận ra đêm Hanoi nó đẹp đến thế nào ........
    và cũng rất vui vì giờ được đọc bài viết trực tiếp của u mà hông fải qua những link u gửi cho....mong u hãy luôn giữ được ngọn lửa đó trong tim nhé.....lửa vẫn cháy cho dù nước có đổ vào thì đó mới là ngọn lửa đặc biệt ha....
  9. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cũng gửi tới một người:
    Sao hồi này nói chuyện khó khăn thế? Có chuyện gì không? Hình như bạn cảm thấy điều gì không thoải mái à?
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay muốn nói chuyện với nhiều người kinh khủng. Chắc tại đang đà tranh luận ở lớp.
    To chị họ và chồng của chị: T6 nhé. Yên tâm là ko kèm trẻ em. Mấy đứa thò lò mũi xanh em cho xếp xó hết. Đi theo vướng víu tay chân lém. Giờ giấc chính xác thì anh hay chị nhắn vào máy cho em nhé. Từ h đến cuối tuần ứ lên net nữa đâu. À mà chị ơi, trứng cút nó bị đuổi rồi cơ mà, còn chỗ nào bán nữa đâu?
    To 1 ai đấy: hi`, có nhiều cái ko thoải mái lắm, cũng muốn nói chuyện, dưng mà tự ái + sợ nên ko dám nói. Lắm lúc cầm cái đt lên rồi lại đặt xuống. Cơ mà cũng tại dạo này bận, tâm tính ko ổn định, sợ nói chuyện lại lảm nhảm linh tinh thì khốn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này