1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Sun kìa , đụng chạm đến 84 của mày kìa, may quá , lạy chúa là mình ko 84 nên ko bị vớ phải thằng cha vừa cực kì keo kịt , bủn xỉn , xấu rai , già .... chắc 83 thì ngược lại .ha''ha''.suớng vật
  2. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn U những hôm vừa rồi đã luôn ở bên an ủi. Và cũng thật sự xin lỗi khi đã quá nặng lời, và có những lời lẽ phiến diện về đàn ông. Cuộc sống là vậy, khi người ta sụp đổ niềm tin thì thường dẫn đến hàng loạt những sai lầm. Chắc U cũng ko để bụng phải ko?
    Muốn thả bộ cùng U dọc kè đá. 2 đứa cùng tâm trạng dễ cảm thông cho nhau nhiều phải không?
    Biển giờ xa quá... Vai người giờ cũng xa...
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm qua đến giờ , nó lại quay trở về trạng thái bất ổn , và cứ mỗi lần thế , lại làm những hành động ngu ngốc để rồi sau này hối hận , những viềc làm ngu ngốc mà ngay lúc đấy nó lại làm rất say mê , hăng hái với tâm trạng cứ nghĩ như vậy sẽ hết buồn , hết nghĩ ........nhưng rồi hình như nó càng làm , mọi việc càng trở nên sai lầm nhiều hơn ......NÓ không muốn thế , ko muốn thế chút nào .....

    Để gạt bỏ mọi thứ , gạt bỏ qua mình , nó tìm kiếm cho mình 1người bạn có những lúc nó có cái nhìn nhận sai lầm , rồi khi nó sực tỉnh ra , kịp nhận lại những gì đã qua , những suy nghĩ lệch lạc và muốn sửa chữa muốn thực sự là bạn , chỉ là bạn thôi , cần những lúc để chia sẻ những khi nó buồn , những khi nó bất ổn, những khi nó vui với niềm hạnh phúc cực nhỏ , những khi cả 2 người cảm thấy ko muốn ở 1mình .. thế là nó có quá ích kỉ ko ? đòi hỏi quá nhiều mà ko nhìn lại mình ........
    Tại sao??? nó cứ nghĩ mãi và ko hiểu sao có những khi nó ko muốn nói những lời lẽ như thế nhưng vẫn cứ như cố tình nói ra để rồi dù biết sẽ làm 1 ai đấy phiền lòng , sẽ làm 1 người ko thích , nhưng vẫn cứ nói , có phải nó cố chấp quá ko ????
    Giờ nó lại ngồi đây hối hận vì những gì đã nói , khác hẳn với 1 người luôn suy nghĩ thật kĩ , trước khi nói và hành động đẻ ko phải lại ngồi hối hận như nó , nó vẫn thế , phải là nó sống bản năng ko ??nó muốn mình sống khác đi , nhưng làm thế nào đây ??? nó thực sự không hề muốn mất người bạn đó, dù nó biết là người đó khác , ko là người nó đang đi tìm nhưng đã là bạn , ko thể nói cho nó biết tại sao lại giận nó ư ???
    Nếu người đó đọc được những dòng này, cho nó nhắn 1 câu thôi " Nó thực sự hối tiếc , nó thực sự muốn xin lỗi , tha lỗi cho nó được không ??"
    Đúng , nó 83 rồi , ko còn là 1 đứa trẻ nữa , nó sẽ cố gắng để ko phải 1 lần nữa được nghe " sống bản năng " nữa.

    Hard to say i''m sorry .
    everybody needs a little time away
    I''ve heard her say
    From each other
    Even lovers need a holiday .
    Far away frrom each other
    Hold me now
    It''s hard for me to say i''m sorry
    I just want you to stay
    And after all that you''ve been through
    I will make it up to you
    I promise you, b..
    And after all thats been said and done
    You''re just the part of me I can''t let go
    Couldnt stand to be kept away
    Just for a day
    From your body
    Wouldn''t want to be swept away
    Hold me now
    It''s hard for me to say I''m sorry
    I just want you to know
    Hold me now
    I really want to tell you I''m sorry
    I could never let you go
    And after all that we''ve been through
    I will make it up to you
    I promise you
    And after all that''s been said and done
    You''re just a part of me I can''t let go
    I can''t let go.
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lên MOD BOX Hải Dương vui thiệt nhưng mà sợ mình bận công việc quá không đảm đương nổi . YOU ko chúc mừng mình lấy 1 tiếng sao? Hôm qua cả buổi sang online .. để... Hôm qua mình cũng vui . Ngày chủ nhật sắp tới (ngày 23) BOX Dải Dương tổ chức họp offline . Ước gì mình và bạn ... Thôi mình với "YOU''" đã biết mặt nhau đâu nhỉ? Hãy luôn vui vẻ YOU nhé . Đừng bao giờ buồn và thất vọng . Hãy luôn sống thật với bản thân của mình cho dù có xảy ra bất kì trường hợp nào . Ước gì những lúc "YOU " khó khăn tôi có thể được phép an ủi "YOU" , vỗ về "YOU" thì hay biết mấy . Việc quan trọng nhất trước mắt của YOU là học mà . Mong rằng mình và "YOU" sẽ là những người bạn tốt nhất . Cố lên , cố lên ... Chia A .."YOU"
  5. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn tôi: Cố gắng lên, đừng buồn nữa mà, tôi là đứa không biết an ủi, tôi chỉ biết cười nói với bạn như những lúc bình thường. Cố gắng lên. Gửi tới bạn những lời chúc tốt đẹp nhất
  6. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Với HN, vắng 1 người chẳng nghĩa lí gì.Hà nội vẫn đông , vẫn ồn ào...
    Với TTVN , vắng 1 người cũng chẳng sao, dân số vẫn đông.
    Với Box 80f , vắng 1 người cũng thật bình thường , trừ khi người ấy là mod .
    Với riêng một người , vắng 1 người......thì tất cả những cái trên chẳng còn là cái gì.Và cũng sẽ bỏ đi
    Viết những dòng này , khi nào em quay về em đọc nhé.

  7. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài viết của u ,H bỗng nhận ra rằng mình quá ích kỷ.H chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mọi người cả,H đã nghĩ chỉ có mình gặp khó khăn nhưng đâu phải vậy,ai cũng có khó khăn riêng của mình và giờ thì mình biết U còn gặp khó khăn hơn H nhiều.U phải biết tự chăm sóc mình nhiều hơn ,đừng để cho cái vì theo đuổi mục đích mà quên đi cái quan trọng đi suốt cuộc đời mình.
    U đã rất buồn khi không còn chỗ dựa,H đã đọc được câu này trong truyện tranh "cậu phải trở thành một con chó nhỏ cần người chăm sóc mọi tồn tại được sao",và nó cũng nói rằng nếu một lần dựa dẫm thì sau này sẽ khó tự dứt ra được ,câu nói đó có vẻ như hơi nặng nề nhưng nhờ nó mà H nhận ra mình,sẽ cố gắng để mình có thể tự đứng dậy được và vượt qua khó khăn ,U cũng sẽ như vậy nhé.Hãy sống mạnh mẽ lên như khi U đánh bóng như ngày trước ấy,thật tự tin và rất vui vẻ.Kỷ niệm về ngày hôm qua chẳng bao giờ là đủ cả nhưng hãy nhớ ngày hôm nay sẽ là kỷ niệm của ngày mai ,vậy nên đừng bỏ phí nó quá nhiều nhé.
    Đôi khi H cũng cảm thấy những quyết định của mình là không đúng và nếu có thể có lẽ H sẽ thay đổi nó nhưng chẳng ai biết thế nào mới là đúng,chúng ta cứ mãi hối hận và hối tiếc thì đâu phải là mình nữa.chỉ còn cách nhìn về phía trước và chọn con đường tốt nhất cho mình.
    Con gà kỳ quái
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có khoẻ và vui không? học hành sao rồi? Hỏi nhưng mà biết là không có câu trả lời nhưng muốn viết ra vì muốn hỏi quá . nhưng .. ôi ...
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Khi nào You vào đọc được cái này thì YOU nhớ click vào http://www.ttvnol.com/haiduong.ttvn nhé . 3h chiều ngay 23 -5 BOX của mình sẽ offline ở số quán Café Nhân số 9 Láng Hạ . Nếu YOU rảnh thì mời YOU đến đó dụ cho vui nhé . Là ngày mai rồi . Mình chắc chắn sẽ có mặt ở đó .
  10. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị Nino: cảm ơn chị đã gọi em là Cún yêu quý.Nghe cũng buồn cười. Thực ra gọi là Cún chỉ toàn người nhà, người nhà mà gọi tên thật tự nhiên thấy không quen.
    Còn bạn bè thì gọi là Cún thấy hơi kỳ kỳ..nhưng nick lấy trên mạng thế, nên chắc mọi người gọi cũng bình thường thôi nhỉ, như em gọi chị là Nino thôi mà.Hì, Cún thì nhiều , chứ Nino có vẻ là thương hiệu độc quyền của chị rồi Nino nhỉ?!
    Em viết bài viết đấy cũng không phải gì đâu mà, câu thơ đầu là của Xuân Diệu, đoạn sau là trong bài 8 của đĩa Thanh Lam, Hà Trần, mà cái bài đó lại làm em thấy thích thú thôi...
    Và bất chợt giây phút đó cảm thấy thế thật thì viết ra vậy.
    EM cũng thích Esvanescence lắm, mới nghe thôi, load trên mạng về mà thấy cũng hay quá. Mới đầu tưởng là một cô, hoá ra là một Band chị ạ.
    Thực tình em không quen ai gọi em là yêu quý, em sợ nhất là những người không quý chẳng yêu gì mình, mở mồm ra đã yêu này quý nọ,thân yêu này khác, sáo rỗng.và vô vị.Nhưng em tin chắc chị có tình cảm gì đó thật với em( hếh ko Les đâu nhé!)Thế nên cảm thấy cũng vui vui...:)
    Chúc Nino luôn là Nino và mãi mãi là Nino đáng yêu.!:D Thi tốt nhé chị.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này