1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Ngày chị sinh trời cho làm thơ, vấn vương mấy sợi tơ trời
    Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan.
    LẬT ĐẬT
  2. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Có những điều mà ko dám nói trực tiếp, phải chăng tôi là người hèn nhát
    Cám ơn 1209, "tình người đa đoan" nhưng chắc chắn sẽ tới bến
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống kiểu:
    "Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
    ....
    Biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều nhiều biết mấy
    Anh vô tình như đất ấy thôi"
    Bạn này làm tui nhớ lại một đoạn thơ
    A Friend VN
  4. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã đọc bài thơ này chưa
    Nỗi cô đơn bất tử
    Trần Chí Thắng
    Rồi sẽ có một ngày em chợt hiểu ra anh
    thì lúc đó chẳng còn chi mà hiểu nữa!
    Dưới huyệt đen tim anh vẫn ứa
    từng giọt
    từng giọt máu tươi
    lách qua kẽ nứt quan tài
    thấm sâu vào lòng đất
    từ thế kỉ này cho đến thiên niên kỉ sau
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  5. khoanhkhac

    khoanhkhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có thể bây giờ , anh đã mất em rồi !
    Biết rằng chẳng thể trách được số phận nhưng..... cái gì đó vướng vấn trong anh .
    Biết rằng xa em từ đây .Em đã sang ngang rồi !Chỉ mong rằng em sẽ không quên một nguời như anh .
    Biết rằng nói tiếng yêu em là quá muộn nhưng .... anh vẫn nói : Người anh yêu đầu tiên là em .Mối tình đầu của anh là em .
    Biết rằng mối tình đầu bao giờ cũng đẹp .
    ........................................................................
    ---> Để cuối cùng , anh vẫn là người thua cuộc !

    Khoảnh khắc is Numer One Song

  6. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Cũng gửi bác MOD trong family này .... Sao bác Del bài của em ... hìhì ...
  7. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc em tự hỏi, hình như mình chưa yêu anh đến mức như cái bài thơ em viết gửi anh thì phải.
    Chẳng hiểu sao em vẫn muốn viết thơ cho anh, hình như đó đã trở thành một thói quen, một sở thích rồi.
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  8. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Người thứ nhất nhìn thơ
    Bằng con mắt mong chờ
    Người thứ hai nhìn thơ
    Thờ ơ nghe lất phất
    Bởi thơ là tâm trạng
    Là nỗi lòng gửi theo
    Dòng thơ vui rộn rã
    Giọng thơ buồn cô đơn
    Tâm sự cô gái trẻ
    Cũng tự nhiên lẽ thường
    Vòng đời thì hối hả
    Góc nhỏ sao ưu tư.
    Nếu chiến tranh đã gây thù chuốc oán
    ...Thì thể thao sẽ nối lại vòng tay...
  9. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là cái vòng luẩn quẩn. Dù sao anh cũng đợi em và hi vọng. Một hi vong mong manh nhưng nó là nghị lực cho anh chờ đợi em.

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh..
    Dr.Slump in 1980 Family
  10. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Mọi người yêu nhau thế nhỉ? hic..hic.."Không còn ai, em đi một mình.." Em buốn qúa ông xã ơi...Ước gì giờ này là mùa thu...Phải mùa thu mà anh dành tặng cho riêng em...! Nó đâu rồi hả anh..?
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này