1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thì em bảo là em kiểm tra rùi mà, em xác nhận là râu con kiến rùi mà Mà đâu chỉ có sờ đâu, nhổ râu còn sướng hơn ấy, anh ixx nước mắt nước mũi chảy đầm đìa mà miệng vẫn cười há há mãi sau em mới hiểu ní do Thôi em xin nỗi, nần sau em chỉ sờ thui không nhổ nữa ạ
    Anh bảo tặng em 1 chiếc kem, lại rủ thêm chục nhóc nữa, thế anh định cho mỗi đứa sờ vào cái kem của anh xong rồi mút tay àh, ki bo thế!
    Em nghĩ lại rùi, làn da rám nắng cũng hay anh ạ, hí hí......Thế cho nó quyến zũ

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 30/05/2004
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Trưa nay anh mơ về em.
    Em là Mỵ Châu, còn anh là Trọng Thuỷ. Không hiểu em thế nào, rõ ràng thoả thuận là thả lông ngỗng mà hiện tại là lông ngỗng không thấy chỉ thấy phân ngựa.
    Kinh thật.
    Em yên tâm, anh tự sản xuất kem. Việc phân phối kem nằm trong chiến lược, ăn kem một lần rồi lần sau cứ tìm đến ăn. Nếu hàm lượng trong kem không đủ,thì các nhóc có thể mua thuốc cho đủ liều.
    Hôm nọ thấy nhóc đứng lang thang trên đường, gọi mãi nhóc không trả lời. Kiêu thế.
    Mệt nhỉ?
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân anh, nhà trồng dưa bở đại tài của em
    Trưa nay em cũng mơ zống hệt như anh đấy. Vậy mà anh đâu có hiểu cho nòng em???Em cũng muốn vặt lông ngỗng để lại cho anh đấy, nhưng mà bi zờ người ta đang hô hào bảo vệ môi trường, nên em đâu dám làm lông con ngỗng kia, nên đành fải bắt con ngựa sản xuất liên tục mới đủ sản lượng để anh dò đường đấy chứ. Thế mà anh nỡ nòng nào trách em, hu huhuh
    Kem anh tự sản xuất ấy hả, nhưng mà anh fải kèm theo thuốc xổ cơ, để em ăn kem xong uống luôn cho an toàn, nhểy?
    Hôm nọ, anh gọi không nghe thấy, chắc là đang đứng ngẩn ngơ vì nhớ anh quá đấy mà, hic hic, đừng zận em mà tội nghiệp, nhá!

  4. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    To Snow Flakes: Làm gì mà tinh vi thế. Lấy pass thì góp ý một câu rồi đổi pass. Có cần phải thể hiện quyền mod của mình đến thế không ông em???
  5. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    cho.....:ban ạ ,khi bạn buồn , tôi không thể bảo bạn đừng buồn nữa......bởi dù có nói thế một nghìn lần thì nỗi buồn cũng không bay khỏi bạn đâu.Đấy là lí do tôi không thể an ủi hay khuyên nhủ bạn điều gì được.Tôi biết những lời khuyên của tôi cũng không có tác dụng đối với bạn đâu.Bạn có nói bạn sẽ khác ....sẽ tốt hơn như lời tôi chúc bạn....nhưng đấy chỉ là bạn nói thế và tôi cungchĩ biết vậy.Với em tôi , tôi có thể đưa ra những lời khuyên và tôi biết có thể nó sẽ nghe theo...vì nó quý trọng , hiểu những gì tôi nói.Nó tin tưỏng vào tôi, vào những việc tôi làm, những lời tôi nói.Còn với bạn, tôi chỉ biết chúc và cầu mong cho bạn luôn vui vẻ ,và hãy suy nghĩ để đừng bao giờ cảm thấy hôí tiếc điều gì!
  6. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đấy nhìn và thấy và hiểu rồi , thế sao E không ra đi. Mình lại đi lang thang trên phố nhé....lại ngắm hoàng hôn buông xuống nhé....sẽ lại vẫn là 3 người nhé .Cuộc sống có nhiều cái thật kì lạ ...có những thú vui thật giản đơn.Thực ra ..tôi không bao giờ muốn E như vậy chút nào.....không còn là em nữa!
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ôi chả hỉu ông bạn ixx với cả bé venus làm gì nhỉ ? venus thì cứ bảo cầm cái kem của ixx , lại còn mút mút kem nữa .. hu hu :D sợ thiệt àh nghen . Lạ còn sờ râu nữa chứ ... oái troài oai ....
    Anh bảo tặng em 1 chiếc kem, lại rủ thêm chục nhóc nữa, thế anh định cho mỗi đứa sờ vào cái kem của anh xong rồi mút tay àh, ki bo thế! <==thế là thía nào thía hả ông bạn ixx ??? :D
    Dã man chưa?
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Anh nghi ngờ đồng chí Ngựa, sản xuất hàng cấm liên tục vì bị em cưỡi bẹp ruột. Chia buồn cho con ngựa khốn khổ. Híc híc.
    Đề nghị em không được đến vườn dưa bở của anh để hái trộm. Anh mà tóm được thì cứ là cho lên thớt. Lúc đó lại anh em ngọt xớt, mà anh thì không thích nịnh nọt.
    Thuốc này đâu phải thuốc xổ, em còn nhớ sự tích các nam thanh nữ tú cứ thích uống nước chè ở một quán không? Sau hàng ngàn đợt điều tra quy mô nhỏ, các đồng chí công an đã phát hiện nước chè có ma tuý.
    Đêm nay anh đang đi quyên góp để có tiền dẫn em đi mua sổ xố. Công nhận tặng một món quà hàng tỉ đồng cho em cũng mệt thật
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tao bất an quá . Buồn , chán , thất vong vô cùng . Chán quá , biết trước sẽ khổ nhưng không tránh được . Sao lại thế này hả mày . Ước gì có thằng bạn rủ tao đi uống rượu giờ nhỉ ? Uống cho say , cho bớt sầu thì tốt.
  10. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    choài oai....nếu mà cưng nghĩ là giá trị đảo lộn hít thế thì cưng còn tuổi thiếu nhi hông mà đòi quà chị ah............hay là cưng và em Lari đi kiện với CP hay ai đó là fải sửa lại luật fáp yêu cầu là sinh năm 83, 84 như 2 đứa thì chưa đủ tuổi thành người nhớn vẫn mây trắng mắt nai thiếu nhi như các em 15 tuổi ah ......chưa đủ tuổi vị thành niên thì chị tình nguyện tặng quá kông cho 2 đứa nè....hông thèm đòi 2 đứa tặng lại ah....hehe........nhưng từ giờ cho đến 1/6 năm nay mà hong có news thì vẫn giữ như đã thoả thoận nhé 2 cưng.....hehe..........
    mà venus nhá....hong được từ bụng ta suy ra bụng người nhé....chị đâu có ý định mang quà em Lari tặng cho cưng đâu mà....nhỡ đâu quà Lari tặng cho to hơn quà chị định tặng cho em thì sao ...làm thế chị lỗ ah.....hehe.......
    mà tình hình là em hơi lắm quá roài hay seo ý nhẩy????...được ăn kem free của a Ixx sướng thế còn gì.....hehe đi ăn nhìu thì nhớ mang về cho chị với nhớ.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này