1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    già roài muh!
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    gia cung hong den noi nham the ah.....fai la gia+lan moi du ah...hehehe
    co nguoi dang tuc minh` vi` minh noi dung su that ah..hehe
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    To...............: thanks vì đã có lúc vui đùa, và cũng có lúc không đùa . nếu lúc nào cũng chỉ biết đùa và chuyên làm người khác tức đến phòi máu ra thì đã rất ghét rồi đấy.Dù sao , thì ngay từ đầu cũng đã biết những người như thế là những người biết nghĩ nhiều hơn những gì đang nói.THế nhé,ah wuên : con bé đó nhỏ thế?? ngạc nhiên đến tận bây giờ đấy.
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Con người phức tạp nhỉ? Tình yêu phức tạp nhỉ?
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    To : Thúng Và Mẹt :Lâu lắm rồi mới thấy online . Dạo này busy quá hay sao mà lười post bài thế?
    Được hoangtutrau sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 01/06/2004
  6. you_1000mile

    you_1000mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    gửi .......cảm ơn you.Chúc you luôn vui khoẻ....đúng là you đã khác ...tôi nghĩ thế.Cứ như vậy đi you ạ!
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta bước qua được ngưỡng cửa , một ranh giới nào đó, khi người ta cứ vấp phải đúng cái rãnh hàng ngày đi qua , thì nhất định đến 1 lúc nào đó cũng sẽ biết , " a`h , mình chuẩn bị đến cái rãnh rồi đấy " , và vì thế, việc tránh được nó sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Hôm nay lên mạng , cũng gặp u , nhưng cũng không định vào nói , thôi thì đợi đến khi nào gặp được cô bé đó .......vẫn định có thể sẽ giúp được gì đó cho cô bé đó , nhưng có lẽ.... phải tự giúp mình trước đã .
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    này, ăn nói cũng fải tôn trọng nhau một chút chứ... cậy lớn hơn thì thích nói gì thì nói hả sai thì cố mà nhận cho nó tiến bộ, đằng này lại cãi chầy cãi cối
    mà thôi, tự xem lại bản thân rồi hãy nói ng khác nhé.... tốn công cãi nhau vô ích
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Lại được xem kịch trong này.... chả còn cảm giác... vở kịch hay hay dở...
    hicihic,,, vào mạng, ko có một cái thư...ko có adsl -> chán, chả buồn vào mạng nữa.:((
    dạo này anh vẫn khoẻ chứ ạ? Chắc bận đi học rồi, ít online đi nhỉ?!
    To Rockkid: Em thi xong rồi, hôm nào rảnh đi ăn kem đi.... Nhưng chỉ buổi sáng thôi, buổi chiều phải đi học quân sự.
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ngày 01/06 đau khổ của em
    Kon pé còi cọc là em đây đã lặn lội đến nhà chị tuyetlanh, trong lòng cực kỳ hý hửng là sẽ được ít nhất là 1 cái quà, thế mà nhà chị tối thui.........em ngậm ngùi đi về đành tạm bằng lòng với con số 3 cái quà 01/06 năm nay. Hy vọng là đến cuối tuần sẽ được thêm 1-2 cái nữa. Lại còn mất 1 vụ ăn kem 01/06 vì đến nhà chị tuyetlanh đấy nhá, bắt đền bắt đền
    Thôi, gửi lời cám ơn tới người đã tặng quà cho em vậy hí hí

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này