1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    oài, định vào nhắn tin cho 1 người , dưng mờ thâý đi đâu cũng toàn mẹt em vê nớt và bác trâu "âu yếm " nhau , ngán ngẩm, chả lẽ chỗ nào cũng có thể thế được , muốn thì vào chung 1 cái topic thui , chứ ai lại đi đâu cũng thấy cái giọng điệu ấy , ngôn từ ấy , hết cả hứng viết lách . XIn lỗi nếu có động chạm đến ai nhá, dưng mờ thấy để lâu quá cái tình trạng đấy nên cóc chịu được phải nói . Dưng mờ hôm nay cũng đang điên điên nên chả hiểu mình đang làm gì nữa.
    To .........: cứ ngỡ mình làm được , cũng hạ quyết tâm đấy. nhưng ..........khó khăn hơn những gì đã nghĩ?? giờ làm sao đây ????rồi thì cũng sẽ bỏ mà đi hết thôi. chị nhỉ ? mai nhỉ??khi mà hết cần an ủi 1 ai đó, có bỏ đi ko ??dưng mà ......không hiểu nổi mình ...
    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 06/06/2004
    Được patience_h275 sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 06/06/2004
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Âu iếm nhau bao giờ? Âu iếm là như thế nào vây? Tại mọi người post bài ít và chỉ có tôi với venus post cho nên mấy chủ đề toàn 2 anh em tranh cãi chứ có gì đâu. Những bài viết đều hợp nội quy diễn đàn , hợp với nội dung topic ...ko spam ..==>......???
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Lại cãi chày cãi cối rồi, thử nhìn lại xem , đây ko nói nhiều , đâm ra lại thành cãi nhau , nhận đi cho nó tiến bộ , cứ thử 1 lần có cái cảm giác đấy xem nó nản đến mức nào thì lúc đó mới biết dừng đúng lúc đúng chỗ. chán.
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 người nào đó :
    Mỗi người có 1 cuộc sống khác nhau, 1 cách nghĩ không giống nhau, 1 việc làm , 1 hành động không giống nhau ... và nhất là không giống mình . Đừng bao giờ nói với tôi là tôi cũng giống bạn .
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    To Trâu Thôi đi ông Trâu. Ông phải biết thông cảm chứ.
    To Pate : Em ạ, cũng phải đỡ bẳn tính đi. Rộng lòng ra một chút. Trai gái đong đưa nhau ngứa mắt thì quay đi chỗ khác. Bực quá thì chửi đổng mấy câu. Cấm làm sao người ta iêu đương được.
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Chị patience: trong cái TTVN này, nhìu boz lắm đó, há há.............Mà đây là topic gửi cho nhau nhé, em thích gửi ở đây đấy, ho*ho*..........Có ai bắt chị đọc bài của em đâu, ho*ho*.....Đời mà, nhiều khi fải thấy cái mình không muốn, cũng là chuyện bình thường thôi, bực dọc lắm<---tự hành hạ mình. Em đã có lần nói với chị rồi, chỉ là chuyện trên Net thôi mà
    Gửi 1 người: em muốn nói chuyện với anh, nhưng có lẽ là không nên. Còn anh, đừng cố làm điều mình không thực sự hứng thú. Nó chỉ phá hỏng quan hệ này mà thôi.

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 07/06/2004
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    bó tay , chẳng có ý kiến gì nữa, ngẫm lại thì chả hiểu mod đi đâu nữa , cảm giác như đi nghỉ hè hết. kệ thiên hạ vậy dạo này chắc thành gái già rồi .
  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Mod đây, mod đây, chủ tịch hội đồng mod 80 đây,
    Patience có than phiền gì nào?
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    sao trước tôi chỉ chim lơn đúng 1 trang thế mà đã bị mod, quát tháo ầm ĩ là nếu ko dừng lại thì sẽ log nick , giờ thì ..thế nào đây ? cái này có phải ghen ăn tức ở ko nhỉ?? dù sao cũng phải công bằng chứ , chả hiểu nổi mình đang làm cái trò gì nữa, y như trẻ con ăn vạ , thây kệ nó.
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Có đôi khi anh cảm thấy mình bế tắc , anh ko biết làm gì cả , lúc đó thực sự anh cần có 1 người bên cạnh của anh lắm . Nhưng rồi mọi việc cũng lại trôi qua mau . Anh co thể tự mình giải quyết được . Nó rất khó khăn đối với anh . ANh muốn chìm mình vào công việc vì chỉ có vậy thì mới không có các cảm giác khác đến .Công việc , học hành mệt nhọc nó làm cho anh cảm thấy mình chững chạc , tự tin và cứng rắn hơn . Ước gì cuộc sống không thử thách mình nhiều thì chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi với anh hơn .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này