1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác mod nào hôm đấy bị xì trét ý mà
    Thôi thế cho công bằng
    Nhân danh Chủ tịch hội đồng mod 80f cảnh cáo lần thứ nhất @Hoangtutrau và [nick]venus mars[/nick] đong nhau vừa vừa thôi nhé.
    Có gì thì hai anh chị PM cho nhau hoặc đong qua YM nhé.
    Lần 1
    há há
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Rockid kinh quá,để người ta đong nhau tí thế cho cái box này rôm rả hơn tẹo.Nếu không thì làm gì có việc cho đồng chí làm ,he he .
    To chính chủ : Lần sau đi về thì nhớ log out đi nhé.CÒn nếu cứ thế này nữa thì ... he he chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu đấy.
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Hoangtutrau đã nhận được cảnh cáo của "xếp trưởng " rút kinh nghiệm theo lời xếp trưởng : Khi nào đong thì có thể đến tận nhà của Venus để đong đưa , tranh cãi và nói chuyện :D
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Gửi em
    Trong cái 80f đầy xô bồ và bắng nhắng này, chẳng hiểu sao lại thấy em thân thiết và gắn bó như vậy. Cái tuổi 24 khiến người ta hay phải đặt câu hỏi :cuộc sống là gì? , tình yêu là gì?, mình sẽ làm được gì cho đời đây?. Anh cũng hay băn khoăn trong mớ hỗn độn ấy. Rồi tự trả lời, kệ, cuộc sống là thế mà, cứ sống theo những gì mình thích (dẫu nhiều người ko thích). Anh chỉ muốn sống để không bao giờ phải hối hận, muốn iêu để không bao giờ phải nói lời rất tiếc. Too much love will kill you. he he. Ai mà chẳng phải chết. Mà chết vì quá iêu há chẳng phải vinh quang lắm sao.
    Thôi, vì em, anh sẽ làm người lương thiện.
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc suy nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu . Hãy sống với những gì mình có . Hay để nó tự nhiên chú đừng suy nghĩ nhiều về nó . Cái gì mình quá cần đôi khi sẽ chẳng có được .Những cái mình có thì nên biết giữ gìn và trân trọng nó .Khi đánh mất 1 lần rồi thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được đâu !
  6. male

    male Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn rockid, ở trên này oai quá nhỉ, chẳng bù cho lúc ở dưới Hải Phòng, chẳng phân biệt nổi cái bùng binh và cái vòng trang trí giữa đường, đến khổ!
  7. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Anh đi đâu mà lâu vậy , có 1 người rất nhớ anh đấy, anh biết không.Con gái nói chỉ để mà nói.....suy nghhĩ là giành cho con trai .....nhưng đừng suy nghĩ nhiều quá , kẻo ốm đấy, không có em bên cạnh đâu...... nhớ anh qua đi mất . Em chỉ đùa thôi . anh thừa biết giờ đây em không yêu ai là gì...viết một cái gì đó , quẳng nó vào đâu đó, giải phóng tư tưởng......mai anh có hỏi lại những lời em viết hôm nay em cũng chẳng nhớ mình viết gì đâu, Nhớ anh thật nhiều
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Nothing gonna change my love for you !
  9. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    gửi Mr. SongBac: em đang cầm cái tờ giấy đo đỏ của chị ý gửi anh.
    có thể gặp anh lúc nào nhỉ?
  10. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    ặ, ặ, ặ, gỏằưi em Rock kid: Thỏ 2 cĂi tỏằ giỏƠy 'o 'ỏằ cỏằĐa chỏằ< cỏĐn phỏÊi gỏằưi cho em và SB thơ là thỏ nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này