1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Nó ở trong tim em và tim anh.

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh..
    Dr.Slump in 1980 Family
  2. Chang_chuoi_tieu

    Chang_chuoi_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này câu bài quá thể
    Bananas
  3. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc cho anh
    Chiều thứ 7 nhộn nhịp... không có anh. Dòng người tấp nập ngược xuôi trên những con đường sáng choang đèn điện. Chiều thứ 7 em hối hả... ngược chiều gió... cơn gió vô tình cứ mãi đẩy xa anh. Chiều thứ 7 những đôi tình nhân, dập dìu bên nhau trong niềm hạnh phúc. Chiều thứ 7 mâm cơm ấm cúng... nhà nhà rạng rỡ tiếng cười giòn tan.
    Đã xa rồi Hà Nội ở trong em. Một vùng sáng với những chiều thứ 7 hạnh phúc. Những con đường đầy nắng và gió, ngập một trời hiu hắt lá vàng rơi.
    Ở nơi đây em hướng về Hà Nội, hướng về anh, về kỉ niệm thuở xưa. Rồi kỉ niệm cũng sẽ như mưa, ào trút xuống... mặt đường lại khô ráo.
    Tạm biệt nhé những buổi sáng mờ sương. Tạm biệt nhé những chiều xao xác nắng. Tạm biệt nhé những khoảng trời im ắng. Tạm biệt nhé Hà Nội mến thương ơi!!!

    Được sửa chữa bởi - silver wave vào 30/05/2002 15:35
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    ì ầm sóng vỗ mạn thuyền
    Quân tử nào biết thuyền quyên nơi nào.
    Trăm ngả chỉ một lối vào
    chờ người chẳng thấy. Thôi, rào lại luôn!
    đã yêu em phải chịu buồn
    chẳng thèm yêu nữa cho hồn thảnh thơi
    trách mình rồi lại trách người
    trách chi cho lắm, lại ngồi vấn vương
    vấn vương rồi lại thấy buồn
    thấy buồn rồi lại nhớ người tình... dưng

    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc hết những điều cay độc
    Dành lại cho anh tất cả những dịu dàng
  5. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Trước khi rời HN, em muốn gặp anh lần cuối. Nhưng khi gặp anh, em đã thật thất vọng. Buồn. Nhưng nỗi buồn của em cũng như những cơn mưa bóng mây, thoắt ẩn thoắt hiện.
    Buồn như ly rượu đầy không người cùng cạn
    Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say

  6. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Anh hả em ui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  7. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Một ai đó, có thể là anh mà cũng có thể không, anh yêu của em ạ
    I never try to hold you back
    I wouln't try controlling you

  8. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì cả đâu !Có lẽ bài của cậu có vấn đề gì đó !
    Tiện đây thông báo luôn : Có một số bài của các bạn có thể có những lời nói ko hay đối với các thành viên khác nên sẽ tự nhiên bị xóa .Chúng tôi làm việc rất độc lập ko chịu chi phối và nghe lời ai cả .
    dqdbk In 1980 Familly
    Chuyện hôm nay chớ để ngày mai
  9. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko phải là anh.Anh buồn lắm em ơi.Tại sao em lại nói với anh nhưng lời như vậy em ko thương anh sao.

    Trinh Y Kiet in 1980 Family
  10. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Thế có phải anh không silver wave, đừng làm anh thất vọng nhé, huhu
    Nightstars Flying across the 1980 sky
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này