1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em biết, sẽ có lúc em cảm thấy hối hận với quyết định của mình ngày hôm nay. Đó cũng là lẽ tự nhiên thôi. Nhưng em tin mình đã đúng. Lần đầu tiên em dùng lí trí để quyết định cho tình cảm, thật khó khăn. Em đang đánh cược cả t/y của mình cho quyết định hôm nay anh ạ. Chưa bao giờ em thấy mình cứng rắn đến thế. Có lẽ bởi em luôn tin vào 1 điều: Yêu nhau không có nghĩa là phải sống cùng nhau. Không có "phận" mà chỉ có "duyên" sẽ chẳng bao giờ ở cùng nhau được.
    Nhưng... có lẽ em vẫn tin ở 1 phép nhiệm màu nào đấy
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nhắn với xibolo hoặc cafe: ai trong 2 a cầm moderm của e thì tuần sau ném qua cho e xin với nhé...nhưng trước khi đi fone qua cho e với ah ko có lúc qua lại ko ai có nhà ah....thanks nhé..
    to Kid: he he nhớ đọc mess trong YM nhé..
    To lari: về NA rồi im hơi lặng tiếng thế hả cưng...rỗi rãi mess cho chị cái xem tình hình của cưng thế nào ....chăm chỉ nhé....rồi mọi thứ sẽ tốt thôi mà......
  3. windows120

    windows120 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    To ai đấy: thế nói là ko nói chuyện với nhau thì ko nói với nhau nữa thật ah....cũng chẳng biết đang tranh cãi chuyện zì mà cuối cùng lại ra thế nhỉ???? thực sự thì ý em ko fải thế đâu ah với lại hôm đó em dang có chuyện chẳng vui vẻ gì nên cũng ko nhớ là mình đã nói tệ đến thế nào đâu..em cũng biết là khi nói chuyện với em anh hay bị ức chế~~> dễ già nhanh~~>ế~~.suy nghĩ nhiều ~~>zà càng nhanh ~~ế............biết sao được con người em nó là thế mà tuy nhiên hôm đó nếu có gì ko fải thì cho em xin lỗi nhưng ít nhất thì em cũng ko muốn là người fá vỡ hợp đồng đâu.....
    Được windows120 sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 17/06/2004
  4. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ , nhắn 1 ai đấy : dạo này thế nào rồi ?? hơ hơ, có vẻ bận quá, ai cũng vậy nhỉ?? hơ hơ , hi vọng sẽ sớm đc gặp cô bé đấy . chúc mọi điều tốt lành . Cứ có cảm giác rằng cô bé đó thực sự vẫn .........chẳng biết có đúng ko ??
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    To một nhóc na?o đấy: kệ, kô quan tâm. Biết la?m gi? cho mệt
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    To em: Em về bảo với hai chàng trai của em cẩn thận. Anh bắt đầu thích em rồi đấy.
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao anh biết zỏi thế???
    Mà thằng nào vô fúc lấy em chứ zì----->tèo đời nó chứ có fải đời em đâu, ho*ho*.................

  8. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, giỏi lắm
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, giỏi lắm
    [/QUOTE]
    Cám ơn. Ấy cứ quá khen!
  10. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    thế em định để khổ chồng em đến bao giờ?
    Được Zenuine sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 19/06/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này