1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhỉ. Tớ đang mệt nhé, không có tâm trạng nào để chơi cái trò câu kéo đâu nhé.
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Đã có lắm lúc rất muốn làm cái gì đó để bớt đi và gần gũi hơn nhưng tính anh là vậy đó ! Không hiểu sao từ bé đến giờ anh luôn là con người như vậy . Cứng đầu và ngang tàng lắm . Bà già còn bảo con trai mồng 1 "phá gia chi tử " không biết có đúng không nữa . Anh không bao giờ muốn khẳng định mình . Anh ko giỏi giang gì . Thậm chí anh cảm thấy anh cô độc . Chắc tại anh làm cho anh cô độc bởi vì mọi cái đối với anh chỉ có 1 lần . Nếu ai đó đánh mất hay chính anh đánh mất thì khó lấy lại nó lắm . Nhưng hầu như là không có được lại chính vì thế khi cái gì anh có thì anh luôn giữ gìn cẩn thận bởi vì anh biết anh đánh mất là mất vĩnh viễn .Đã có những lúc mặc dù chưa biết em là ai, chưa được gặp em , chưa nói chuyện cùng em nhưng anh thấy em gần gũi với anh . Những thứ em nói , em kể , em viết sao nó giống và gần gũi với anh quá . Nhưng có lẽ bây giờ thì quá khó . Mong khi em đọc em hiểu ra thì thông cảm cho anh em nhé !
  3. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người trong family : Vì không ngủ được, nên tôi mới quen với bạn, vui nhỉ? Nhưng càng vui hơn, khi bạn không biết tôi là ai
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    To ai đó: tuỳ bạn nghĩ thôi, tôi thấy nếu tích cực thì tôi vẫn tốt, còn tiêu cực thì tôi xa đoạ.
    Thích lang thang ngoài đường, không về nhà không phải chuyện xấu.
  5. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Gửi một ai đó:Một nhận định đầu tiên qua một người bạn không thấy mặt là "cách ăn cách nói".Ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm đấy,nó có thể mãi là quan điệm về một người nào đó.Nhớ thay đổi mình nhá....
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    To ai đó: Cứ đoán thôi. Ảo mà.
    Hy vọng sẽ có ngày tiến vào Nam bắt mèo nhà ai đó.
  7. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Gửi người có Y!M là rongduc :Có vào cũng chẳng bắt được đâu....đi hoang mà...
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Híc, yêu cầu không post địa chỉ của những người mà ai đó ghét lên diễn đàn.
    Anh cũng không có ý nghĩ tóm ai đó, chỉ tóm mèo để măm măm thôi.
    Đúng là trẻ con, mệt thật!
  9. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    hihhihihi, cần gì phải biết sớm nhỉ, vì trước sau gì cũng biết mà thôi . Nhưng chẳng chịu cảm ơn cái người đã giúp mình đuổi con ma nó đi gì cả, chán ghê.
  10. cogai_dentu_homqua

    cogai_dentu_homqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    trước sau cũng biết à, uh, đúng rồi đó, có lẽ kiếp sau
    Dù sao tối qua sự xuất hiện của bạn là cơn ác mộng của mình
    Ý cha, nhầm. Sự xuất hiện của bạn là niềm hạnh phúc của mình (mắc cỡ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này