1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thằng ca fe tránh ra ngoài kia để cho Mod làm việc, mày cứ phá thế thì làm thế nào? Tao điên lên, khoá cho vài ngày bây giờ, linh tinh quá thôi.
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Gởi ai đoá: Đừng gọi điện thoại nữa Bít roài mè... heheheh cứ lèm dziệc của mình đê... chẹp chẹp... để đi wậy 1 phát cho dzui mới được
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thôi, về thôi, chả viết report nữa, thứ 2 viết tiếp, về nhà thôi. Mai nhé.
  4. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    To T : Tớ xin lỗi....Nếu như tớ ko quá vội vàng thì có lẽ bây giờ bạn sẽ ko bị tổn thương như vậy.Tớ thật ngốc ,đánh mất đi tình bạn thân thiết 2 năm trời chỉ vì 1 thứ mà chẳng ai biết nó sẽ dẫn đến đâu .Bây giờ tớ chỉ mong bạn sẽ thi đỗ trong kì thi tới ,sẽ ko vì tớ mà ảnh hưởng đến việc học hành của bạn ,sẽ ko vì tớ mà chỉ vì bạn thôi .Nhé !
  5. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến ai đấy, người tôi từng dành trọn trái tim :

    Anh Là Người Bạc Bẽo
    Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo,
    Em yêu rồi, anh đã vội quên ngay
    Mới hôm kia tình tự đến mê say
    Sang bữa nay anh làm như mất hết.
    Anh đòi mãi như một kẻ keo kiệt,
    Trong hồn anh tình ái chẳng lâu sao?
    Anh không chắt chiu dành dụm tí nào,
    Là đất xấu hạt gieo không nảy nở.
    Nên anh mới luôn luôn nghèo khổ
    Giận hờn như anh chẳng được em yêu
    Mà thật ra em yêu dấu rất nhiều
    Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo.
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0

    Làm sao ta níu kéo khi yêu thương đã mất ? Làm sao ta cố giữ khi em không cần nữa? Làm sao khi số kiếp không cho ta mãi mãi bên nhau người ơi ?? Lòng ta đang cố gắng quên đi tình đắng , lòng ta đang cố bước cho qua nhanh ngày tháng ......
  7. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi!
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Gửi ai đó: Thật vui, khi chúng ta biết nhau, nói chuyện nãy h, đã hiểu nhiều, mọi việc là một kỉ niệm, hạnh phúc nhé, và nhớ trân trọng những gì trước mắt.
  9. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thấy thất vọng kinh khủng!!!
  10. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    To you :
    Bạn đừng tốt với tớ thể nữa được ko ?Đừng cười và đừng tỏ ra như ko có chuyện gì nữa được ko ?Đừng chờ tớ , đừng bắt tớ phải giải thích với bạn khi tớ đang rất mệt mỏi rồi. đừng lo lắng mỗi khi tớ đi chơi về muộn , đừng bắt tớ phải nói cười vui vẻ khi tớ đang rất mệt .đừng... và đừng .Tớ sắp nổi cáu rồi ! Đến lúc đấy tớ sợ tớ ko thể giữ tình bạn với bạn nữa .Tớ sẽ làm cho bạn thêm tổn thương . Làm ơn ! Làm ơn ! Thà bạn ghét tớ , bạn mắng tớ cho bạn thoải mái cũng được còn hơn bạn cứ thế này .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này