1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    to someone: Ng chắc sẽ ko đọc được bài này
    Lâu lắm rùi mới gặp được u, cũng vui vui. Có một số ít woman mà tui có thể cảm nhận được rõ ràng là ng đàn ông nào có được trong cuộc đời sẽ là một sự may mắn và u là một trong những số đó. Con số đó có lẽ cũng ko nhiều, chưa hết số ngón một bàn tay. Đôi khi tui cũng muốn được gặp u nhiều hơn nhưng lại ......... chẳng bít nói sao nữa. Trouble trong công việc cũng chẳng thích thú gì nhưng bi rờ tui lại thích mỗi tuần có một trouble với ông kanno để nhờ u đi giải quyết cùng Cuộc sống mà, hy vọng có thể gặp u nhiều hơn.
  2. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    To mày : Tao ko biết bây giờ hay những lúc mày trở nên khác lạ là mày đang nghĩ gì .Mặc dù tao rất rất muốn biết , hiểu và có thể chia sẽ với mày . Tao muốn nhiều hơn thế ! Muốn có 1 tình bạn thân thiết nhiều hơn là những gì mà 2 đứa thể hiện với mọi người .Ai cũng tưởng tao và mày thân lắm thế mà mày buồn gì , nghĩ gì , ...tao lại ko thể biết .Mày có hiểu cái cảm giác đấy ko ? Tao ghét cái cảm giác đấy ,tao cũng ghét cái tình bạn mà chỉ khi nào mày vui vẻ đi chơi thì mới cần đến tao .Tao muốn được là người bạn an ủi mày khi mày buồn , ở bên mày khi mày khóc ...Bởi hơn những gì mày tưởng tao yêu quý mày rất nhiều.Có thể tao rất ích kỉ , có thể tao ko khéo ăn nói, có thể tao ko phải là người luôn làm những điều mày ko thích ,có thể tao ko biết cách an ủi người khác .Nhưng tao biết tao yêu quý mày và tao muốn mình là những người bạn thân thiết thực sự của nhau !
  3. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Anh ...! Ngay từ đầu em đã ko muốn gặp anh rồi ! Ko phải vì ghét anh hay khó mời mà chỉ vì em nghĩ chưa đến lúc mình cần gặp nhau .Em chỉ muốn có 1 người để mong, để nhớ , để chia sẻ những tình cảm , những suy nghĩ trẻ con của em mà thôi .
    Em sợ mình ngộ nhận , em sợ đó chỉ là tình cảm nhất thời của em ..........Nhưng khi anh đã nói ra câu đó rồi thì em lại thấy nhẹ nhàng, thoải mái , thế có lẽ hay hơn .....Em thích thế hơn !
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Có những lần mặt trời ở trên cao
    Vô tình đốt thiêu bằng ngày nắng gắt
    Khiến mái tóc em vốn nhung huyền một dạo
    Nay chỉ còn là màu nắng xác xơ
    Từng có những khi gió heo may thẫn thờ
    Thổi vào hồn em nỗi cô đơn giá lạnh
    Mà biết đâu chẳng còn ai bên cạnh
    Để lúc hoang mang em khẽ nép thân mình
    Hẳn đã có lần...
    Em ngồi khóc một mình
    Vòng tay ôm tấm lòng đang nức nở
    Nước mắt cạn rồi, mà đời còn dang dở
    Bởi có mấy khi biển lặng sóng bình yên ?
    Và cũng bởi vì em đâu phải con thuyền
    Sinh ra để hoà mình vào sóng cả
    Trách làm gì bao nhiêu điều nghiệt ngã
    Giữa buồn vui, cố nhắm mắt thở dài.
    Ta vốn chỉ là một kẻ phiêu lãng
    Vạ vật nhiều trước hư thực, thực hư
    Ta vốn chỉ mang niềm tin quáng mù
    Đi tìm hoài ước mơ không có thật
    Em đến với ta làm gì,
    Niềm tin đã đánh mất
    Chẳng thể nào trở lại con người xưa
    Ta chẳng thể cứ đan tâm dối lừa
    Đem cho em giấc mơ về hạnh phúc.
    Được sweetbabyman sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 28/06/2004
  5. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nơi bình minh ghé qua, mang nỗi buồn theo năm tháng xa dần.
    Và anh có em ,chợt nghe bâng quơ, hàng mi đó khẽ ru vào giấc mộng , sáng lên trong tâm hồn
    Nhẹ nhàng như cơn gió , ấm áp , thơ ngây.
    Ngọt ngào tình yêu ấm êm , dịu dàng .
    Em đến như mùa xuân, lấp lánh muôn nụ cười .
    Để mang yêu thương xoá tan bao ưu phiền,
    Mãi mãi luôn gần bên , những ước mơ tuyệt vời.
    Dù năm tháng trôi, và dù mưa có phai nhoà, sẽ mãi trong đời luôn gần bên
    Lặng ngồi nghe trái tim muốn nói lên bao điều.
    Cuộc đời thêm ấm êm có em luôn bên mình .
    Muôn ngàn tia nắng ấm đang tràn về.
    Sẽ mãi ko bao giờ cách xa .
    Em đến như mùa xuân , lấp lánh muôn nụ cười
  6. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới n người: ko biết các bác trong box có thể chỉ cho e biết chỗ nào thuê cái xe khoảng 7 chỗ ngồi được ko ah?? ah nhân tiện cho e hỏi là ko biết giá thuê xe đó từ đây ra sân ban Nội Bài thì khoảng bao nhiêu ah??
    e cảm ơn nhiều nhiều ah.....
    PS: e xin lỗi vì cắt ngang cảm xúc của các bác đang viết bài trong đây nhưng vì e tìm cái topic hỏi đáp hết cả hơi, toát cả mồ hôi bé, mồ hôi to mà ko thấy nên đành nhờ tạm topic này của các bác ah..
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chuối quá Phó ah, đi taxi đi, chẳng phải thuê thiếc gì mệt người.
  8. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hơ sao bảo e hỏi chuối.......
    ui mà có taxi 7 chỗ ah..hik xin lỗi~~> e đã đi bao giờ đâu ah.........thế cứ gọi đến hãng taxi nào cũng được hả a????
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Gửi người "chị" mới quen: "Chị" sẽ cố gắng hoàn thành công việc để gửi cho "em".
    Ngại quá à. :">
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Phó ơi là phó, gọi một cái taxi loại to ấy, hãng nào cũng được. Công nhận là câu hỏi càng ngày càng chuối, hichic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này