1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hik hik kko đâu cứ bảo câu hỏi của e chuối...khổ thân ghê chắc tại fai đi trong cái cầu nào đó nên bắt đầu già lần thẩn ah........èo mà ko biết hình tượng a Cap hiên ngang nghạo nghễ đứng thu tiền trên cầu thì thế nào nhỉ???? he he.......
    ah mà tiện thể ném cho e cái số fone của cái hãng taxi nào mà e biết với~~> e ko biết ah..he he..
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Xe 7 chỗ em gọi bọn cho thuê xe nào cũng có, nếu không biết gọi tạm số này, đừng có nói là anh chỉ, không lại phiền với chúng nó 9715820, đi một chiều là 250K, hai chiều là 300K
    Hoặc gọi 2 cái taxi Nội Bài ( quên số, nhìn trên đường ý ) hai chiều là 200K, một chiều là 100K
  3. PAPHIOPEDILUM

    PAPHIOPEDILUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    gõ lại bài thơ mà bạn gì xxx-1984 post trong Tâm sự nghề nghiệp....
    Gửi tới em nhé.... với lời nhắn là đừng buồn nữa..... cuộc đời vẫn thế, mấy ai có thể sống được thật với mình đâu.... anh cũng vậy và em cũng thế và bạn em lại càng phải thế....
    Tôi đi tìm cái nửa của riêng tôi
    Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nửa của tôi ơi, em là ai vậy (?)
    Sao để tôi tìm - tìm mãi tên em!
    Chiều dần buông thành phố vào đêm
    Bãi cỏ hàng cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai (?)
    ............................................................
    (đã có ở Tâm sự nghề nghiệp trang 6)
    Tôi đi tìm cái nửa của riêng tôi
    Và có lẽ suốt cuộc đời không thấy(?)
    Nếu không có em, tôi đành sống vậy...
    Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình.
  4. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    To......:Tại sao anh lại có thể nói em như vậy ? Anh thích thì anh đi .Một hai ngày mới thèm về là chuyện thường ,em đã bao giờ lạm dụng việc đấy để đi chơi ko về ko ?Ngày nào về đến nhà môi thứ anh vứt 1 nơi dù em đã nhắc anh ko biết bao nhiêu lần .Cuối cùng rồi ai là người đi thu dọn sau hết ?Anh nằm khểnh , hút thuốc, xem ti vi còn rm thì lụi cụi làm hết mọi việc , chốc chốc anh lại sai vặt . Nhiều lúc em tự hỏi em là em gái hay osin của anh ? Ngày ngày ở nhà trông nhà , cơm nước , giặt dũ , anh bảo gì nghe nấy ....
    Anh say rượu về em dọn dẹp hết những hậu quả của nó ,đôi khi còn là của cả bạn bè anh nữa .Sao anh vẫn còn mắng em ? Anh ko hay về ăn cơm nhà , em nấu thừa lại phải bỏ đi anh kêu em hoang phí .Em ko nấu cho anh tự dưng 1 ngày anh về đòi ăn , ko có nh mắng em !!! Có nhưng bữa ngồi ăn cùng anh , em nhường anh phần ngon ,em chỉ ăn rau .Có những lúc anh về ko đủ cơm cho 2 người em nhường anh ăn em nhịn .Lại có những hôm em nấu xong chưa kịp ăn anh dẫn bạn về điềm nhiên ăn hết chả thèm phần em ....
    Em còn hay em hết tiền, em no hay đói anh cũng ko cần biết .
    Anh có bạn gái ,ảnh2 người vứt lung tung em cất hộ .2 anh chị nấu cháo điện thoại em lúc đấy thành người điếc .Thế mà anh vẫn luôn miệng nói là ko có bạn gái ???
    Sn anh ,em chuẩn bị từ đầu rồi đứng ngoài trông xe .Cuối buổi lại mình em dọn hết .SN em anh cũng chả nhớ là ngày nào nữa.
    Em vừa có nghĩa vụ phải học tốt , phải ngoan ngoãn ở nhà trông nhà , vừa là ôsin và sắp tới là còn đi làm thêm kiếm tiền nữa anh nhỉ ?
    Có chuyện gì anh lại gọi điện về nhà kêu ca với bố mẹ anh mệt mỏi vì em ,anh khổ vì em.
    Ko sao rồi có 1 ngày anh sẽ hiểu ra , em hi vọng thế mặc dù 5 năm nay em chờ cái ngày đấy .Hơi lâu nhưng em sẽ chờ !
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em pé. Thôi lấy chồng đi cho rảnh nợ. Nhưng nếu anh chồng cũng bê tha thì làm sao nhỉ. Được cái mình ko hay uống rượu. he he
  6. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Lấy là lấy thế nào ạ ? 1 ông anh cũng đủ cạch rồi anh ạ ! Với lại lấy ai bây giờ ? Hay lấy ông già nhé
  7. windows120

    windows120 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bạn yêu quí
    Tối nay nghe chuyện bạn xong mà buồn quá...cũng chẳng biết được là tình cảm của bạn lại sâu sắc đến thế ah...mình xin lỗi mình chả zúp được bạn nhiều gì trong chuyện này...mình cũng ko dám cho bạn biết ánh mắt đầy yêu thương của H và giọng nói đầy trìu mến và tự hào của H khi nhắc đến a bạn trai của H....mình cũng ko biết khuyên bạn nên làm thế nào bây giờ nữa ah...tiến bạn cũng khổ và lùi thì bạn cũng khổ ah....mình biết bạn đã tìm được đúng con đường của mình nhưng fa trong âm thanh của bạn vẫn còn quá chất chứa quá nhiều nỗi buồn ah...nhìn bạn buồn còn H thì hành fúc với Ty của bạn ấy mình cũng chẳng biết thế nào nữa ah....H thật hanh fúc khi có được 1 người bạn như bạn bạn ah...dù sao giờ chúng ta cũng đã tốt nghiệp hết rồi, bạn có thể tránh gặp được H nhưng mình biết nỗi nhớ trong bạn vẫn còn quá nhiều...quyết định bạn đưa ra đều vì H ah, bạn chấp nhận làm 1 người bạn tốt của H để mỗi khi cô ấy cần bạn sẽ đến.....mình có thể cảm nhận được cái cảm giác của bạn bạn ah...hãy cố lên bạn nhé...mình biết là bạn sẽ vượt qua được mà fải ko bạn yêu quí.........
    còn vài điều mà mình ko dám cho bạn biết, mình cũng ko biết là mình làm thế có đúng nữa ko ah, nhưng thực sự mình ko muốn dội thêm gáo nước lanh vào bạn nữa bạn ah.......bạn đang fải chịu quá nhiều đau khổ rồi ah....sau này nếu có biết thêm sự thật thì đừng trách mình nhé...mình chỉ ko muốn trogn cùng lúc bạn fải buồn quá nhiều đâu...mà yêu 1 người thì chỉ cần người đó hạnh fúc là đủ fải ko bạn?????bạn cũng đừng buồn nhiều bạn nhé vì người mà bạn yêu luôn hạnh fúc với lựa chọn của cô ấy đấy...mình luôn cảm nhận được điều đó khi nghe H kể về người bạn trai bạn ah...và mình biết H sẽ rất buồn nếu biết bạn buồn quá nhiều về cô ấy đấy....thế nên hãy cố lên bạn nhé....bạn còn nhiều điều fải làm fía trước lắm đấy, fai đi kiếm việc làm nữa ah....mình tin rồi nhất định bạn sẽ vượt qua được mọi thứ bạn ah......
    vẫ n biết là chẳng bao giờ bạn đọc được nhưng dòng này nhưng những gì cần nói mình đã nói cho bạn rồi đấy...nhất định tối nay sẽ mình sẽ dành thêm một chút yêu thương cho bạn theo như lời bạn muốn nhé........
    mình thực sự vui vì có người bạn như bạn và H đấy...cám ơn bạn đã tin mình và cám ơn bạn vì những lời khuyên cho mình...hi hi hi vọng là một ngày nào đó mình sẽ thực hiện được 1 fần nào đó lời khuyên của bạn và tìm được 1/2 của mình..........
    PS: tới chủ nhân của nick ...e xin lỗi vì đã use nick của a mà chưa xin fép a nhé...giờ xin fép ah..hi hi...
  8. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến những người ghét nick Sunli : sẽ không còn nhìn thấy bộ mặt đáng ghét này nữa nhá ,hehehe ,sẽ không còn phải nói "I hate you" nữa nhá.Mà những gì bạn tưởng không nghiêm trọng như bạn nghĩ đâu , yên tâm nhá.Bạn đang có một người bạn tuyệt vời đấy.

    Gửi đến hai cái "máy nói " đạt hiệu suất khoảng 99% (vì không có máy hiệu suất 100% ) mà tôi từng biết lòng ngưỡng mộ vì khả năng nói tuyệt vời của hai bạn , nói tuyệt đến mức tôi không kịp hiểu gì .Hiện tại vẫn là máy đời 586 ,vẫn còn đần ,hi` hi` , nhưng memory cực lớn ,có thể chưa tất cả những kỷ niệm đã từng có.Chúc các bạn bước nhanh trên con đường công danh .

    Gửi đến ba cái Tuyết mà tôi biết trong Family , một nam và hai nữ .Chúc nhóc luôn vui vẻ , vào đại học và học thật giỏi. Còn Tuyết kia thì khi nào có dịp thì sẽ gửi lũ virut đông lạnh ,muốn làm món gì thì làm ,và nhớ đừng bảo mặt anh trẻ con nhá ,già khú rồi ,sún hết rồi!
    Gửi đến người bạn đã nói câu :cứ sống đi rồi khắc có bản lĩnh .Cảm ơn bạn vì đã làm tôi thay đổi quan niệm :Khi ta cười mọi người sẽ cười với bạn , khi ta khóc ta không phải khóc một mình ,mà là ...,đúng không K ?Có khi nào làm ở SG luôn thì báo cho XHDF nhá ,tớ sẽ biết ngay.Làm việc giỏi cho xếp khen thưởng nhá.
    Gửi đến những con người luôn yêu đời nhưng không quá vô tư ,không quá dửng dưng trước cuộc sống , trong 80F này .Và những chuyên gia Sờ trong 80F .(Còn cuốn sách "Quẳng gánh vui đi và lo sống" Sunli định viết tặng cho 1 chuyên gia Sờ nhưng nặn mãi không ra thêm được chữ nào , đành cho bà bán bánh mì dùng đỡ để gói bánh , gọi là không uổng phí . Đọc "Quẳng gánh lo đi và vui sống " mới hay nhở.)

    Gửi đến những ai tá túc trong 80F , nhớ là vui ở đây thôi ,không được gây gổ ở đây nữa nhá ,và nhớ ghé thăm nhà ở SG khi được,đừng để nhà sập.

    Gửi đến người của các loài hoa ,,,hihihi ,chắc chắn là hiểu phải không ?
    Mình gửi đến tất cả các bạn... tất cả những gì mình muốn gửi .hi` hi`

    Oài ,ngại viết nhiều quá.
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Gửi ai đó: Tình hình là tôi đang nghĩ đến em.
    Kể cũng lạ thật.Không biết có phải tôi bồ kết em rôi không nữa
    Cả đêm ngồi ở Cty muốn đến rủ em đi ăn đêm, nhưng sợ hàng xóm nói: "con gái nhà ai mà trẻo tường đi chơi với trai nửa đêm" thì tôi ứ thích.
    Mà thôi hôm nào thi xong, đi ăn kem với tôi. Tôi thích nhìn cái cách em vừa ăn kem vừa đếm sao!
    Câu chuyện gì đó cứ để thời gian giải quyết, giờ em học còn tôi thì làm. Tôi vẫn còn nhớ ước mong giản dị của em đó, nói thì giữ lấy lời. Đừng có mà học hành chểnh mảng đó.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 30/06/2004
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Àh àh, biết rồi, em biết người này là ai roài, khà khà....Hối lộ cho em mau, kẻo em sẽ ....thôi từ từ, suy nghĩ xem sẽ làm zè đã, nhưng mà cứ chuẩn bị tinh thần dần đi cũng được, hý hý.....Tự dưng thấy mình thông minh tệ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này