1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Không phải tôi, không phải anh, không phải chúng ta.
    Người đó trong tim của NA cơ. Đừng hỏi làm gì, mất công.

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh..
    Dr.Slump in 1980 Family
  2. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không muốn làm anh thất vọng đâu.. nhưng mà... em chỉ thích thơ của anh thôi...
    I never try to hold you back
    I wouln't try controlling you

  3. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu được hả Drslump, người này cũng ở trong 80 ma
    I never try to hold you back
    I wouln't try controlling you

  4. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không đi đường Hoàng Diệu, chắc tại em sợ lại phải nghĩ đến kỉ niệm.
    Ở nơi em ở bây giờ cũng có nhiều con đường vắng hai bên đường đầy cây. Nhưng em cũng chả dám đi trên đó. Sợ dẫm phải kỉ niệm, sợ làm nỗi nhớ anh bật khóc. Em sợ tất cả, em muốn chôn những kỉ niệm thật sâu, em không muốn để tang cho kỉ niệm của anh và em như một ai đó trên này đã từng nói. Em muốn sẽ mãi mãi không phải nhắc đến nó
    Và hôm nay em thật nhẹ nhõm khi nói rằng em đã yêu người khác. Và những câu thơ không đầu, không cuối của em từ nay sẽ có nơi đến, chứ không phải chỉ xuất hiện ở trên net nữa.
    Cám ơn anh một thời đã cho em hạnh phúc
    Believe me when I said: It's hard to say goodbye

  5. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Tự khúc trong đêm
    Chập chờn
    Những ngọn nến leo lét
    Đêm Hà Nội vắng tanh
    Rùng mình theo gió lạnh
    Bỗng chốc
    Kỉ niệm ào tung
    Em giang tay
    Cố níu những mảnh vụn
    chiếc bình thuỷ tinh rơi vỡ ngày nào
    Thổn thức một nỗi đau
    Thuỷ tinh cứa vào em từng vết xước
    Đau nhói
    Xót xa nghĩ về một thời
    Em dùng nước mắt gắn những mảnh thuỷ tinh vô tri
    Cố mãi... cố mãi...
    Khi không còn nước mắt em dùng máu
    Vậy mà chiếc bình vẫn không hiện nguyên hình cũ
    Méo mó, xiêu vẹo đến tội nghiệp
    Anh vô tâm
    Dẫm lên những mảnh tình vụn vỡ
    Em khom lưng
    Gom nhặt đầy tay thuỷ tinh rơi
    Em cặm cụi quay ra hàn gắn bằng thơ
    Nhưng em không phải Xuân Quỳnh
    với những câu thơ nồng nàn, thắm đượm
    Em cũng không phải Vi Thuỳ Linh ồn ào, mạnh mẽ
    ngông cuồng đến ngoa ngắt trong thơ
    Em ngu ngơ
    với những lời không đầu, không cuối
    Câu thơ nhẹ bẫng
    không đủ sức níu anh...
    Bồng bềnh
    Em như kẻ lãng du
    Lang thang từ thành phố này đến thành phố khác
    Chưa bao giờ em thế
    Em chạy trốn tất cả
    Bỏ lại đằng sau những ảo vọng một thời
    Em trở nên ngạo nghễ
    Em mạnh mẽ khi không có anh
    Cái điều mà trước đây em chưa từng nghĩ đến
    Em thách thức tất cả
    Như con thiêu thân lao vào lửa nóng
    Tàn nhẫn với chính mình
    Chỉ để quên anh.

    Phải biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ

  6. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay lên chùa
    đưa tình yêu về miền cực lạc
    lần tràng hạt
    lầm rầm đọc kinh siêu thoát.
    Những câu kinh chậm rãi
    Những tiếng mõ đều đều
    Đưa em vào cõi mộng
    Hồn vẩn vơ nơi đâu
    Miệng "nam mô" em khấn mình sẽ quên
    Quên tuổi trẻ dại khờ
    Quên tháng ngày nông nổi
    Câu kinh bỏng giãy
    Ngắt giữa chừng
    Hương trầm ngập ngừng
    Vẽ nên một vùng sáng xa xôi
    Một vùng sáng lung linh bảy sắc cầu vồng
    Một vùng sáng huyền ảo như chưa bao giờ có
    Binh boong...
    Tiếng chuông ngân vang
    Xoá tan vùng sáng
    Em lại trở về với câu kinh ê a
    Nhắm mắt nguyện cầu
    Đắm mình giữa cõi thực và mơ
    Em lang thang đi tìm lời giải đáp
    Trời cao quá, em với mình không nổi
    Oà khóc - một nỗi đau

    Lốc cốc, lốc cốc
    Mõ vẳng trong đêm
    Não nề
    Nhức nhối

    Được sửa chữa bởi - silver wave vào 06/06/2002 17:17
  7. nhanbk

    nhanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tình yêu không thể mua được bằng tiền, nhưng để có tình yêu ta cũng phải đầu tư một khoản kha khá!!!!!
    bkn
  8. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Nỗi cô đơn bất tử
    Trần Chí Thắng
    Rồi sẽ có một ngày em chợt hiểu ra anh
    thì lúc đó chẳng còn chi mà hiểu nữa!
    Dưới huyệt đen tim anh vẫn ứa
    từng giọt
    từng giọt máu tươi
    lách qua kẽ nứt quan tài
    thấm sâu vào lòng đất
    từ thế kỉ này cho đến thiên niên kỉ sau
    có phải là người này không vậy??? o|o wá
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.PUBLIC.UngPhiLong in 1980 Club
  9. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cap ơi, ý của bạn là gì vậy
    Thẳm sâu của tình yêu là nỗi nhớ

  10. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    VIẾT CHO ANH..
    Rồi một ngày đá cũng biết đau..
    Những nỗi đau rất đời và rất thực..
    Hạnh phúc như thủy tinh..
    Tình yêu là gió thoảng..
    Đá chợt buồn..đứng lặng ngàn năm..
    Rồi một ngày em cũng xa anh..
    Như cơn mưa vội vàng mùa hạ..
    Những vần thơ giờ là vô nghĩa..
    Anh xa rồi..hơn một tầm tay..!
    Rồi một ngày..em ru giấc nồng say..
    Trong nuớc mắt, trong nhạt nhòa quên_nhớ.
    Anh đứng đó, lặng nhìn em xa bến..
    Nắng chiều rơi...
    Ai viết khúc nhạc buồn...!
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này