1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới a sunli: lâu rồi ko thấy a Online ah????? hôm nay mới thấy nick a xuất hiện nhưng đọc bài của a viết sao cứ như 1 bài tạm biệt thế nhỉ????hik hik a định đi tu or vào quân đội hay lấy vợ và chị ý bắt ko Online hay sao mà viết nhắn nhủ nhiều thế ah????? .đọc bài của a cứ có cảm giác như lần cuối a viết bài hay sao ý...ko biết cái cảm giác này có đúng ko ah??????nếu có time nhắn qua YM cho e cái...
    thế nhé chúc a luôn vui ah..
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới a vetkolong: đóng đồ xong chưa hả a???? bao giờ về Vũng tàu vậy ah???? tiếc cho a đấy..hi hi cố ở lại đến đầu tháng 7 thì có quá SN e gửi vào cho ah.......a về VT rồi thì mất quá roài...he he...thôi về đấy cố làm việc cho tốt và kiếm lấy cô vợ để ko fải thành độc thân mãi nhé.......khi nào e có cơ hội vào VT thì sẽ đến thăm a ah....lúc đó ko khéo đi theo a có cả 1 đội ngũ xếp thành hàng từ lớn đến nhỏ a nhờ?????...
  3. windows120

    windows120 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    he he thông minh đến mức nào thế ???? ko định hối lộ đâu....ko hối lộ đâu.......e mất công suy nghĩ làm chi cho nó còi thêm người đi ah..mà còi quá trường Y họ lại mượn e về để triển lãm xương cho nó sinh động thay cho mí tờ tranh xương vô vị đấy..............
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Gửi người gì đó ơi, em đã liên hệ lấy cái sạc cho anh chưa? Hẹn nó ở đâu luôn đi
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Cuối tháng anh mới dzìa lận, cứ yên tâm, anh phải chờ lấy được mới dzìa chứ
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai anh bảo vệ rồi .Anh hi vọng là cũng sẽ kết quả cao nhất . ANh đã chọn đề tài xương quá mà có khi ai cũng không muốn đâm vào nó . Hi vọng cho dù anh ở nơi đâu thì anh cũng mãi mãi mong muốn và nguyện chúc cho em được tốt nhất hơn những gì mong muốn .Mắt của em hơi kém phải nhớ giữ gìn và đừng ngồi vi tính nhiều nhé . Tiếng của em thế nào rồi . Đã ổn chưa ? Em chịu khó chăm chỉ học tiếng để có thể giao tiếp được tốt nhé . Ở bên đó có 1 mình thì chịu khó ăn uống cẩn thận và đúng giờ giấc vào . ( lại giống giọng 1 ông già rồi phải không em? ) Chúc em sớm tìm được 1 người thực sự yêu thương nhiều hơn anh đã từng yêu em . Rồi mọi thứ giữa anh và em cũng sẽ chỉ còn là kỉ niệm đẹp . Đến giữa tháng 7 này là sinh nhật em rồi . ( Happy birthday to you ) . HÌnh như ngày đó cũng là 1 năm ngày chúng ta chia tay em nhỉ .
    Bảo trọng em nhé !
  7. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    tôi muốn nói 1điều thôi : em sai rồi, dừng lại đi . tôi ko muốn có ngày lại thấy tình trạng đấy .
  8. 4nothing

    4nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 người nào đó : từ bây giờ tôi sẽ ko làm phiền em nữa sẽ ko xen vào cuộc sống của em nữa !
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mún gửi đến một ai đó,nhưng lại rất tiếc là kô có ai để gửi.Thôi thì kô gửi đến ai đó cũng được
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Không biết có fải là người trong 80F không, nhưng đoán thế. Muốn gửi lời cảm ơn đến người mà đã phone tới nhà venuz vào lúc 23:30 đêm qua, nhờ có bạn mà venuz đã bò được từ cầu thang tầng 2 lên đến tầng 3 cho dù lên đến nơi thì u đã cúp máy nhưng nhờ có u mà venuz được ngủ trên zường, hik hik...Xin cảm ơn 1 lần nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này