1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko online . Dạo này You thế nào rồi ? Học hành ra sao? Công việc thế nào . Mọi việc vẫn ổn chứ ?
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    thôi nghĩ lại rồi ko gửi cho ấy nữa.......
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 07/07/2004
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừng xị mặt ra như thế, tớ áy náy, tớ không biết tớ làm gì, nói gì để ấy buồn.
  4. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    snow không gửi cho chits nữa thì gửi cho Zenie nè. Hiz hiz...
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    To ai đó: hôm qua anh bất lịch sự quá, đi ngủ mà không xin phép em đến nỗi em phải gọi vào máy báo chuông để anh tỉnh ...
    Quên mất, xin lỗi vì quát em dập máy, mai em quát lại anh nha.
    Hết sợ anh chưa, sự thật chưa chắc là sự thật đâu. Đừng có nghĩ anh tốt.
  6. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    he he Zenuin là ai vậy ah????.....
    nào nào đợi F ăn xong cái quả chuối rồi gửi cho Z cái vỏ nhé.... .....
    Gửi tới Chits: ....hik hik sao mà tự nhin thành chị chit là thế nào??? Bộ chits mới đổi giới tỉnh hả???? hi hi.........
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Em nói làm lúc đó anh thương em lắm mà ko được thủ thỉ với em qua phone nữa . Lúc đó anh muốn đến nhà em để ru em ngủ . Nhưng mờ ...
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To ....: những lúc em buồn, mong có anh nói chuyện, nhưng hình như chúng ta kô hẳn là....đâu anh ạ....phân vân quá
    TO...:hãy để những chuyện đã xảy ra trôi đi...một giấc mơ mà, bạn nhỉ...
  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    To ...: sắp thi roài phải ko , cố lên , ko gọi điện hay nói bất cứ cái gì là chúc đâu. cái gì đến sẽ đến chứ nhỉ ?
    To ....: lâu rồi ko như tối qua, bất ngờ quá, rùi thì gửi lại hết tnhắn vào máy mình , tự dưng có cảm giác của 5năm trc đây , lâu rồi ko thấy ông thực sự cần tôi như thế, đù rằng ông nói mình tệ chỉ những lúc thế mới nhớ đến tôi, nhưng tôi cũng chỉ cần thế thôi, đừng nói tôi trẻ con thế chứ, xem đám ma cũng có cái hay lắm, nhất là xem vào lúc như thế, ko biết sáng nay tỉnh dậy có kịp nhìn mặt trời mọc ko ? chắc là có , ông vốn dậy sớm lắm mà , mong hết buồn nhé, và khi nào hết buồn thì lại quay về với cô bé đó phải ko ? ko sao mà , hôm qua đã định nói sao ko gọi cô bé đó đến, nhưng lại thôi, bởi nếu cần thì ông đã tự làm đc điều đó, phải ko ? vững vàng lên nhé. mong gặp lại sớm . Mà này , lần này sẽ ko báo trc đâu , nhưng nhất định sẽ tổ chức sn đúng đợt ra đấy , tôi muốn thế mà , muốn 1 lần đc hưởng cái cảm giác đấy , vì thế , phải có quà đấy nhé, quà thật to , cao 1m... nhé, nhớ ko nhỉ?Còn :D thì ....thế mà cũng phải hỏi , buồn cười thế,chính tôi là người học theo mà lại hỏi câu đấy , thui thế thì chả nói đâu , cứ cho nó là bí mật đi , nhỉ ? thế nhé, bây giờ chắc là đang trên đèo rùi nhỉ? về nhà đi nhé , về nhé , đừng ở lại nơi đó lâu thêm 1 phút nào nữa. nhé
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    To ai đó: tôi xấu tính nhỉ? Làm thế nào bây giờ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này