1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn tôi: Bạn vẫn khó hiểu thật, đã có những lúc tôi tưởng như đã hiểu được bạn, nhưng rồi lại có những bức màn phủ lên, rồi lại mờ mịt.
    Thôi
    chúc bạn luôn vui vẻ!
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To....: ông chim lợn nó vừa vừa thôi.bắt đầu cáu rồi đấy.
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Giật mình! híc híc
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko gặp, chẳng biết tình hình bạn bè ra sao cả. Xin lỗi vì hôm sn ko đến, cũng ko gửi lời chúc mừng.
  5. MrX

    MrX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói linh tinh quá. Xin lỗi nhóc.
    Đền bù nhóc tấm ảnh này.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em thấy mình anh hùng như ngày hôm nay. Bình thường thì chỉ cần thử máu, hay bị tiêm cũng khiến em ngất xỉu rồi... thế mà... hôm nay "bộ đội" thật. Không hiểu có phải do sự quan tâm, chăm sóc của anh không nữa. Lúc nằm khâu em thấy sợ và đau lắm, thuốc tê có tí tẹo thôi mà. Nhưng tự dưng nghe thấy tiếng ĐT kêu, chả hiểu sao từ lúc đấy ko đau nữa.
    Thank for ur care & ur luv
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ồ tiêm hả, hê hê, chuyện nhỏ! Không ngờ là chị nino lại sợ tiêm đến thế chị có cần không em chỉ cho vài đường cơ bản hết sợ tiêm liền mà không cần bất cứ một sự hỗ trợ bên ngoài nào hết. Venuz<---kinh nghiệm đầy mình
  8. uyzanh_scor

    uyzanh_scor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thế là đủ rồi phải không em ? cuộc sống còn nhiều niềm vui mà .
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To...: chị lúc này sao rồi.THi có tốt kô hả chị.Chúc chị nhanh chóng đạt được ước mơ của mình..
    To...:em. Hôm nay là thứ 5 rùi.Chị kô ép em.Nhưng cho chị câu trả lời nhé.Để chị còn lên kế hoạch...Chúc vui.
  10. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    .....
    Em thật là ngớ ngẩn vì sáng nay đã hỏi anh câu đó, một câu hỏi ngớ ngẩn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này