1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh: anh à.Em xin lỗi A nhiều lắm..Đôi lúc kô phải là cố ý nhưng em lại vô tâm kô hiểu anh đang nghĩ gì.Em chỉ biết làm theo ý mình, có phải anh đang nghĩ rằng em kô tôn trọng anh.Kô phải đâu..Rất quí anh là đằng khác.Vì quí nên em mới nói thẳng suy nghĩ của em.Đừng giận.Mà có giận thì em cũng chẳng biết làm gì đâu à.
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hì, đề nghị ko làm tớ cười nhiều. Mẹ bảo cười nhiều vết khâu sẽ ko liền được. Khổ thế đấy.
    Đau mà vẫn sướng vì được hành hạ người khác.
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Thôi cưng ạ. Hồi bé cứ vài ngày lại bị đè ra tiêm 1 nhát thế mà ko khóc lóc gì cả. Bây giờ, càng lớn càng thấy sợ. Cứ vào bv là thấy ghê. Nhưng số mình nó đen đủi, 1 tháng phải lượn vào đấy 1 - 2 bận cho đỡ nhớ.
    Khà khà, mà có sự hỗ trợ mới thích chứ.
  4. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mà trẳng có ai gửi gắm cả. Thôi gửi gắm bạn lè dăm ba câu truyện cười để vết khâu chóng niền nhé:
    Chuyện số 1:
    Cẩn thận không bao giờ thừa
    Người tài xế xe tải dừng lại trước một phụ nữ xinh đẹp xin quá giang với chiếc can nhựa.
    + Bia đấy à? - Anh ta tò mò hỏi.
    - Không.
    + Rượu vang đỏ?
    - Không.
    + Vậy chất lỏng trong can là thứ gì?
    - Xăng.
    + Cô mang nó theo làm chi? Thời buổi này cây xăng mọc nhan nhản khắp nơi...
    - Tôi thường vẫy xe đi nhờ và thừa biết giới tài xế đường dài các anh! Khi chạy tới một cánh rừng vắng là ai cũng giở cái điệp khúc muôn thuở: ?oHết xăng!?.
    Đây là chuyện tớ mới đọc trong Vnexpress. Để lấy thêm một số ảnh nữa gửi cho bạn cho nó rôm rả.
    Những tai nạn trong thể thao:
    Ảnh 1:
    Bò tót: Ai biểu cố ôm sừng tôi:
    Ảnh 2:
    Thôi chết, lỗi kỹ thuật!
    <tất cả những ảnh này được lấy từ trang www.humour.com, mọi sự sử dụng lại ảnh này đều phải xin phép tác quyền từ trang trên>
  5. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Quên mất điều quan trọng nhất: CHÚC NINO CHÓNG LÀNH!
  6. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ cố gắng là chỗ dựa của anh ! Cố gắng đến chừng nào còn yêu anh .
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    h này chắc em ngủ rồi. thấy em k nhắn tin lại anh cũng nghĩ là em ngủ.... vậy mà anh vẫn gọi cho em. anh ác quá fải k em???
    " em thấy anh hay buồn. em làm anh buồn fải k ? " câu trả lời là k em ah. em đừng nghĩ linh tinh như vậy chứ. anh chẳng thể nghĩ ra một lý do nào để buồn hay là bực tức em. có thể em nói thế là do thỉnh thoảng anh hay ngồi im và dường như là đang suy nghĩ một chuyện gì đó. những lúc như vậy là anh đang trêu em thôi, làm bộ một tẹo để em chú ý... vậy thôi, em đừng nghĩ gì nhé.
    tgian tới chắc anh k chăm sóc đc cho em như b h... sắp tới, anh muốn em tập trung vào việc học hành. khoảng tgian vừa qua có nhiều chuyện đã làm em mất tập trung. anh k muốn chuyện đó tiếp diễn nữa. anh hi vọng, khi đã có anh ở bên cạnh, mọi chuyến sẽ tốt đẹp hơn.
    những gì anh đã hứa với em, anh sẽ cố gắng thực hiện. anh làm những việc đó k chỉ vì bản thân anh mà còn vì em. anh k muốn làm em thất vọng, anh k muốn làm em buồn và điều quan trọng nhất là anh k muốn mất em. anh muốn cái ước mơ nho nhỏ của cả anh và em sẽ thành hiện thực. muốn đc như vậy thì cả 2 đứa fải cố gắng nhiều lắm em biết k.... lần trc anh có dặn em là đừng nói nhiều những chuyện như thế này với anh đúng k? nhưng b h anh k còn cảm thấy nó là áp lực lớn với anh nữa, thế nên em hãy nói bất cứ lúc nào em cảm thấy cần thiết.
    điều cuối cùng anh muốn nói với em...... : anh yêu em!!!!!
  8. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tớ chẳng muốn gặp bạn tẹo nào .Gặp nhau là lại phải nghe những lời rất khó chịu từ bạn .Bạn có biết bây giờ tớ đã đủ chán lắm rồi ko ?
  9. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Vào đây tưởng đọc được cái gì hay ho, ai dè toàn phàn nàn, thở than làm mình cũng chán lây
    Bạn Sun ơi, bạn vui vẻ lên cho anh em vui ké với
    "Bạn nên nói với những người bạn yêu thương bằng những từ bạn yêu thương. Vì rất có thể đó là lần cuối bạn được nhìn thấy họ."
  10. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Anh art cái này cho em nè vợ ơi, Venuz của anh ơi.
    [​IMG]
    Copyright by me. Zenuine
    Được Zenuine sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 18/07/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này