1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    chẹp
    mệt quá
    Tôi cũng là tôi!
  2. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Gửi.....: Chị à...Tối qua. 8h có phone sang cho chị.nhưng kô có ai bắt máy.Tức điên lên vì đang muốn nói chuyện với chị....Có gì tối nay em gọi nhớ..Chị có ở nhà hông????
    À nhắn riêng.....cố lên, nếu cảm thấy nó thật sự quan trọng với mình thì đừng vội bỏ cuộc.Em kô muốn có người sau này phải khóc vì hối tiếc....Đã từng nói với em cái gì...có nhớ kô???
  3. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Gửi...: Tớ biết ấy khó chịu với các xử sự của tớ lắm. Nhưng cứ đi chơi nhiều với tớ thì làm sao mà kiếm người yêu được đây. Mong mãi là bạn.
  4. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    To.....: tớ muốn treo cái nick đó của tớ lên...Đã nói cho ấy biết lý do rồi. Sao lại gỡ nó ra...Tớ kô hiểu...Và cảm thấy cáu..Tớ chả việc gì phải adua cả.Có lý do riêng.Vì thế ấy làm ơn treo lại hộ tớ đi.cảm ơn.
  5. windows120

    windows120 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới e: cám ơn e nhiều nhé thật nhiều ah.........cám ơn vì e đã luôn quan tâm tới chị ah....chị xin lỗi nhé tối qua lượn ngoài đường thế nên là ko nhấc máy được ah...chị cũng ổn rồi e ah...vấn đề cũng tạm thời là giải quyết được rồi...ua lúc nào fone cho chị hoặc lúc nào chat chit chị cho biết cưng nhé.....hôm đó ko fải là chị ko muốn kể cho e, ko fải là ko muốn chia sẻ với e mà vì lúc đó chị đang buồn quá ko muốn nhắc lại những zì đã xảy ra, chị cần nghĩ tới là cũng đủ thấy nặng nề rồi cưng ah nhưng bầy giờ thì chị oki roài e ah..cười nè...hi hi ....yên tâm đi lúc nào chị chả vui hả cưng, lúc nào chị chả vô tư mà......đừng lo nghĩ nhiều thế ko có zà giống chị đấy.......mà chị thì ko muốn thấy e yêu nhìn già quá đâu...hi hi hi.......
    mà sao e lại bảo là e ko là cái zì của chị nhỉ??? ko là ko thế nào (tức giận đấy .. grừ grừ grừ.....) ...chị là con út ứ có e nên thích có e lắm đấy thế nên các e (e, venus, kid, Lari) đều là những người mà chị rất yêu quí và rất quan trọng đấy và cũng thực sự có ý nghĩa đấy.........hiểu chưa hả???ko hiểu thì đổ xô nước vào đầu cho thông minh ra nhá....he he.......tuy nhiên e cũng có nói nếu yêu một ai ko nhất thiết là lúc nào mình cũng có ở bên họ lúc nào cũng được chia sẻ với họ chỉ cần mình yêu là đủ fải ko cưng??? cái này cũng đúng với chúng ta đấy e ah....có thể hôm đó chị ko thể chia sẻ với cungu ngay được nhưng rồi cũng có lúc cưng sẽ biết mà, .....e là người khá giống chị nên chị biết e sẽ hiểu được chị mà...chị đã đọc hết tất cả những bài mà e viết cho chị cả ở 80f và 80Sg.....chị đọc đi đọc lại nhiều lần lắm e ah...đọc đến gần như thuộc cả từng chữ rồi ah....cảm ơn e nhé....xin lỗi vì đã fải làm cho e lo ah...(hì hì tự nhủ chị zì mà dởm thế đời thủa ai lại làm cho e mình fải lo cho mình cơ chứ...hhi hi)...nó giúp chị nhiều lắm e ah....nhưng sau này đừng có mà cứ quýnh quáng cả lên như thế nhé....ko thích đâu...ko thích đâu vì nhỡ e mà nghĩ nhiều làm sao có người oánh chị thì chị chít hả e .....hi hi..........trẻ con thì fải chơi hiểu ko hả?? hi hi........cám ơn về tình cảm của e e nhé và cám ơn e đã dành nhiều niềm tin cho chị, đã tin tưởng chia sẻ với chị cuộc sống của e.....(vui lắm đấy.....)....nhưng đừng có nghĩ nhiều đấy...
    tặng e câu này nè.....sống ở đời chỉ cần một tấm lòng........cám ơn về tấm lòng của e nha.........và e cũng yên tâm đi chị cũng đâu fải là người dẽ từ bỏ hạnh fúc của mình đâu........nhưng vì hiện tại đang có nhiều yếu tố xen vào giữa bọn chị nên sẽ có những lúc tâm tưởng có chút xao động mà ...yên tâm đi e yêu...........chị là ai cơ chứ nhỉ??? là chị của e đó (hi hi tự nhận tí)..là con của bố mẹ là e của a chị...là là..hi hi,,,..yêu cưng nhiều nhé.........
    Được windows120 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 25/07/2004
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hơi thất vọng về một số người trong 80f. không nghĩ họ có thể làm như thế. tiếc nhỉ, không có ngày hôm ấy thí sao tôi biết được họ là như thế.
    tầm thường quá nhỉ !!?
    Được miuconbietnoi sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 25/07/2004
  7. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    To..chị: kô có gì..Mặc dù nghe chị kảm ơn em cũng khoái lắm..Nhưng có lẽ cái tính đó của em kô bỏ được đâu...số khổ mà chị...
    To..ai đấy: Đã nghe, đã hiểu những gì anh nói..Lúc đầu còn kô hiểu anh thế nào...Còn tò mò..Chứ hoá ra anh cũng chỉ tầm thường đến thế thôi sao..E cũng kô nói em hơn anh. Nhưng có cần phải tự đánh bóng mình lên thế kô.. Khó tiêu lắm...
  8. Noxious_Rose

    Noxious_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    If you can understand the me, then i can understand the you....Hope that you can, so do i....
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    À quên..
    To..anh: dạo này anh hơi lạ.Đừng có mải mê yêu đương quá như thế.Kô tốt đâu..Lo chú tâm vào mà học đi..Tương lai còn ở phía trước đừng vì một người như thế mà...sa đà...vậy thôi.
    à lại quên
    To..anh ( lại anh): Hôm qua, em thấy có cái này hay lắm.Mua cho anh rồi đấy.Tối nay có gì qua lấy nhớ..Cí mà anh thích ý mùh...BIBI..Buổi tối vui vẻ nhớ..
    To..bạn: treo lại cái nick này hộ tớ đi..thanks!
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cứ đùa kiểu đấy nhiều thì đường ai nấy đi luôn nhé. Cáu thật sự. Ko muốn bật ĐT lên tẹo nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này