1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi em nhé. anh thành thật xin lỗi em. nhiều khi anh quá đáng thật. hix, từ sau anh sẽ k như vậy nữa. em đừng giận anh nhé. anh yêu em nhiều lắm. anh k muốn làm em fải buồn hay bực tức gì đâu.
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To anh cap: anh ơi. treo hộ lại cho em cái nick này với..Chẳng biết thế nào mà Kid lại hạ xuống rồi...Nhanh lên hộ em, kô lại có người phá em mất....sợ quá rồi ...hik hik
  3. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhóc này còn bé mà yêu đương cứ như người lớn ấy nhỉ?
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To S: Em đã từ Hạ Long về,bọn em thi đấu cũng tốt anh ạ..Được một huy chương vàng đôi nam nữ và một huy chương bạc đôi nữ( cái này thì hơi tiếc, hic hic....Hôm đó khóc ở trên sân luôn )..Em đã nhận được tin của anh nhưng chưa liên lạc được vì em về Thoá luôn...Vài hôm nữa ra em sẽ liên lạc lại với anh sau nhé....
    Chúc anh một tuần mới vui vẻ

  5. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Được cả vàng lẫn bạc, sướng quá còn gì
    Chúc mừng chiến thắng! [​IMG]
    slump ơi, rảnh chưa, tìm sân đánh đi
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thanks,nếu có ý định đi đánh thì liên lạc với tớ...Tớ sẽ giúp ...
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hix, chán quá em ah... càng nghĩ càng thấy chẳng muốn đi một tẹo nào. biết là ít khi nó về vn... nhưng mà tự dưng cảm thấy chẳng muốn đi chút nào.... k biết có fải tại từ khi nó về đến h chỉ có một mình anh đưa nó đi chơi k. mà thôi, nghe lời em, anh sẽ đi với nó vậy. chẳng muốn thay đổi nữa. nhìn cái mẹt nó tội lắm....
    uhm, h này chắc em ngủ rồi.... mà thôi, chúc em ngủ ngon. anh làm nốt mấy việc rồi cũng đi ngủ luôn đây.
    y e n :-*
  8. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến ai đấy( có tật giật mình) .....Thật sự em thất vọng về A. Có những lúc em tưởng em quan trọng.Nhưng kô phải.. A chỉ là thế thôi à....Tầm thường quá..
    hôm qua, muốn gọi cho anh. Nhưng lại kô dám sợ làm phiền anh với...... Thôi thì...Cứ ở mức đó thôi đã..Em kô còn tâm trạng nào để mà nói với anh những lời giải thích nữa.Mệt lắm rồi...
  9. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    gửi tới...:mong e đừng giận chị........e fải vượt qua e hiểu ko??? hiện tại e mệt mỏi nhưng dừng co gục ngã đấy......bây giờ cái e cần là sự bình an và chị nghĩ là chỉ có ở bên a ấy e mới có được bình an thôi cô bé ah.....ko được buông rơi mọi thứ đâu............cuộc sống trong tay chúng ta, tình yêu của mọi người trong tay chúng ta....cũng có lúc tình cảm đó ko được bằng fẳng nhưng e cần fải biết cách để lấy lại được nó hiểu ko hà??? yêu e nhiều nhé......mong và tin rằng e của chị se vượt qua được........oki???????
    hãy nhớ nhé với loại người sẵn sàng bán rẻ bạn bè thì ko việc zì fải buồn và ko việc zì fải vật vã như thế......ko đáng đâu ah.....nếu e gục nhã e sẽ mất đi tình yêu của bố mẹ e, mất đi chính bản thẩn e và làm cho cái người bạn chả ra zì của e cười hạnh fúc trên nỗi đau khổ của mình đấy.....
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 27/07/2004
  10. kemtuoi

    kemtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Gửi HN 4 mắt, tóc ngắn chia chỉa:
    1. Đang ở Bình Dương cậu ạ. Hôm qua mưa tê tái, làm nhớ anh ấy kinh hoàng. Và nhớ cái mặt ngô ngố của cậu lúc ngồi ở City View lộng gió. Ha ha...
    2. Vẫn đang nỗ lực tìm kiếm chỗ trọ mới mà.. chưa vừa ý với bất cứ nơi nào cả. Sau 1 tuần nữa dám thành... "không nhà cửa". Hix hix...
    3. Và thực hiện mục tiêu 5 tháng sau lại lang thang ở HN. Lại uống nước sấu dầm vỉa hè với cậu lần nữa. (Mà Tết nhất thì cậu có được free hay vắt chân lên cổ để chạy với cô người iu nhẩy?) Cậu vẫn còn thiếu tớ 1 chiếc bông tai + 1 cốc chè đỗ đỏ vỉa hè nhớ. Tháng 8 có vào nhớ vác vào theo nhớ. Nhớ nhớ nhớ....
    4. Đang trên con đường cải cách... chế độ online. Sẽ thôi không online đêm nữa. Nếu không... sẽ chết. Sẽ teo thì không có đủ xiền để dành bò ra đấy lần nữa.
    5. Thực hiện chế độ ăn kiêng điều độ. Dạo này... gầy hẳn đi. Hix hix... Hi vọng, 5 tháng sau béo tốt, ra đó bắt cậu đèo lông nhông. Nhờ nhờ...
    6. Triển khai tinh thần chào đón cậu vào. Cố gắng vào đây đê.
    7. Quà của cậu sẽ có một ngày gần đây. Tiện thì vào mà cầm về. Ko thì vứt tớ cái địa chỉ nhà qua số CityFone mà tớ call cho cậu đấy, để tớ gửi ra.
    8. Cái vụ vải lụa Hà Đông. Chắc ít hôm nữa (nói thế chứ cũng phải đến tầm gần 20/11 cơ) phiền cậu gói ghém rồi vác đến nhà mẹ của... anh ấy hộ tớ. Giá cả + công cán tớ thanh toán bằng... tài khoản nhá!
    9. Có vào nhớ sấu dầm cho tớ nữa. Cái số lần trước hết sạch rồi. Hix hix... (nhai đến ê ẩm cả răng. Thế nhưng vẫn máu. Thèm mà ị!)
    10. Tớ lắm mồm quá thể nhờ. Nghe bảo HN đang nắng lắm. Nên... hâm hâm một tị chả chết nhờ. Có gì tớ sẽ nhắn tin bét nhè cho nhá. Nhưng để khi nào lên lại SG đã. Giờ tớ té. Hết giờ rồi. Về gạo bài, 2/8 này thi rồi. Hức hức... Viễn cảnh tương lai đen tối quá... hức hức...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này