1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. apoi

    apoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh P: Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau?
    Em còn nhớ đó là ngày 27 tháng 7, cơn mưa rào bất chợt làm con phố nhỏ xôn xao lạ thường. Cũng giống như mọi người, em cũng tìm nơi trú mưa. Đôi guốc nhỏ không tuân lệnh bà chủ bỗng nhiên gãy gót, tủi thân, đau chân, em oà lên khóc ngon lành. Dòng người vẫn hối hả chạy trú mưa, không ai để ý con bé ngồi giữa đường khóc nức nở.
    Bỗng trời ngừng mưa, ngạc nhiên vì mưa vẫn rơi mà em không bị ướt, em ngẩng mặt lên, thấy anh đang đứng, một tay cầm ô một tay chìa khăn mùi xoa cho em. Em vẫn còn nhớ câu nói của anh:"Em khóc trông xấu lắm, em có muốn anh mách bố mẹ không?"
    Anh dìu em vào ngôi nhà gần đó rồi lại biến mất như khi anh xuất hiện. Anh trở lại với đôi guốc mới với nụ cười kiêu ngạo nói:"Tặng em đôi guốc nhân dịp trời mưa!". Em không nhận nhưng anh cứ để đó.
    Xe đến, anh lên xe để lại ô và khăn mùi xoa cho em. Lúc đó em mới chợt nhớ ra chưa biết tên anh.
    Lần thứ 2, anh xuất hiện với tư cách đại biểu của bên đối tác, em đang thầm mắng tại sao sinh ra người Ân nói tiếng anh khó nghe như thế này thì anh xuất hiện và giúp em phiên dịch. Vẫn nụ cười kiêu ngạo, anh nháy mắt cười với em. Sao hôm đó công việc trôi chảy thế, và em đã biết đầy đủ thông tin về anh.
    Anh có nói rằng anh là người xấu và đừng bao giờ quan tâm đến anh. Em không biết em có phải người cổ hủ không, nhưng em không thích cách anh có nhiều mối quan hệ như vậy. Em không biết có sai lầm không khi nói suy nghĩ của em với anh, nhưng cách anh nói làm em rất thất vọng. Ngay cả việc anh rời bỏ diễn đàn nơi anh đã gắn bó một thời gian dài, làm em không hiểu anh nữa. Câu nói "tôi là người xấu" không phải cách nguỵ biện tốt cho việc làm của anh. Anh không phải người như vậy, em biết, em thích anh vì điều đó. Mong anh hãy sửa suy nghĩ của mình và quay lại với nơi anh nói với em là diến đàn mà anh ưa thích.
    Mọi chuyện dù đã là quá khứ nhưng em vẫn dõi theo những bước anh đi. Em vẫn nhớ anh.
  2. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    "Một sự thật xấu xí còn hơn một điều dối trá tốt đẹp!"
    Đã bảo nói ít thôi!
  3. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    to ...sầu riêng : về đi , bất ngờ kinh khủng , đọc đến đoạn khăn mùi xoa đã thấy nghi nghi, hik. siêu romance , cảm động quá , khóc cái
    Gửi em : nhìn em , có cái hồn nhiên mà tôi ko có , mặc dù tôi biết đó chỉ là cách em che dấu thôi, mặc dù embằng tuổi tôi, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ em là cô bé nhỏ , tôi ko muốn cố gắng tìm hiểu những gì xung quanh em , có thể là tôi ích kỉ, nhưng tôi vẫn luôn muốn mọi cái tự nó sẽ đến, nếu tôi có thể hiểu đc em thì sớm muộn gì tôi cũng hiểu mà thôi, đó chỉ là 1 lí do thôi, có điều , với tôi mọi việc bây h ko đơn giản , và tôi ko thể lúc nào cũng mua mọi thứ vào mình, như vậy thì tôi điên mất. có điều , tôi vẫn quan tâm đến em , và cảm nhận 1điều ko bình thường đang đến với em , em ah, tôi cũng đã có lúc nhìn mọi thứ đều 1 màu hồng, tôi cũng đã có những qui tắc cho riêng mình, nhưng rồi 1 lúc tôi biết mọi thứ đều ko hoàn hảo như tôi mong muốn, điều đó xảy ra từ khi tôi còn rất nhỏ, và sau này , dù thế nào , tôi vẫn luôn đi tìm cho mình 1 lớp học dạy cho tôi cách biết chấp nhận và đứng lên . Tôi muốn em phải vượt qua đc thời điểm này, có như vậy sau này em mới có 1 cuộc sống thực sự tốt. Có lẽ tôi chưa nói là em có cái mũi khiến tôi chỉ muốn ngắt ngay , trông nó ngứa mắt quá:D. bó hoa đó, ko phải của tôi, tôi ghét hoa,nhưng sẽ có 1 ngày tôi sẽ tặng em một bó hoa của tôi, thế nhé, chúc vui
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 28/07/2004
  4. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh P: Vào đây, mới thấy có người quan tâm đến anh quá...Vậy thì còn chờ gì nữa mà kô quay trở về..Có thể cái box này kô phải chỉ có riêng anh.Nhưng ít nhất cũng có một vài người chờ đợi ở anh sự thay đổi...Em nhiều chuyện quá nhỉ....Nói vậy thôi nhé...
    To....: Cảm ơn ai đấy...Em sẽ cố gắng...Nhưng bây giờ em đang có quá nhiều những khó khăn..Đáng lẽ ra kô nên có quá nhiều nguời biết chuyện này...Rắc rối to rồi..Kô phải cho em mà là cho kẻ đó....Mong sẽ sớm nhận được cái gì đó từ .........
  5. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nhắn nhắn...: Mong anh bình tĩnh lại đi...Đây là chuyện của em. Em kô muốn làm ầm ỹ lên..Em sẽ tự giải quyết và tự bảo vệ mình. Kô cần anh phải tung tin cho mọi người thế đâu...A có biết là cả đêm qua em chỉ có thức mà nghe điện thoại kô hả????
    Thôi. cố nốt một tin nhắn nữa vậy...
    To ...: sau tối qua. E thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều..Có lẽ là nhờ....đấy.
    Tuy ..chỉ nói bóng gió chứ kô nói thẳng với em.Nhưng em tin là....cũng biết một cái gì đó về chuyện của em.chứ kô hẳn là kô biết gì đâu....Cảm ơn và ....[
    Được MaskBehindMirror sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 28/07/2004
  6. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mi à, chị H nhớ Mi lắm rồi, ngày ngày trôi qua chị H vẫn được gặp Mi, vẫn trò chuyện cùng Mi nhưng chẳng bao giờ được nghe lời Mi trả lời chị H gì cả, chị H cũng buồn lắm Mi ạ. Từ hôm đó đến nay chị luôn nghĩ về Mi và cầu mong Mi sẽ nhanh chóng qua được nỗi bất hạnh này. Hôm nay, chị H tin rằng Mi sẽ vượt qua nó nhé, để chiều nay chị em mình lại cùng nhau nói chuyện, chị H được ôm Mi vào lòng, nói rằng chị H và mọi người đã chờ Mi từ hai tuần nay rồi,,, hãy tỉnh lại đi Mi nhé,,, chị chờ Mi đấy... em bé đáng yêu của chị H.. Yêu Mi
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    gửi tới các ấy,cám ơn các ấy đã đang và sẽ gúp đỡ Miu trong thời vừa qua và sắp tới, muốn gửi tới các ấy lời cám ơn,nhưng ngại nói ra thành lời. Bạn bè mà, chắc các ấy hiểu tớ. ( cảm động quá,nước mắt tuôn ra như mưa )
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Bạn về rồi . Tháng 10 bạn mới lại đi. bạn về , làm tự nhiên tôi muốn gặp xem bạn khác trước nhiều không. người ta bảo cái gì không thuộc về mình cũng mãi ko bao giờ thuộc về mình. Tôi gặp bạn online.Bạn lại gọi tôi trước,lạ ghê, tôib iết ngay mà, để hỏi số điện thoại của cô bạn ý, y như lần trước, lần bạn gọi điện thoại cho tôi, rủ đi chơi chỉ cốt là để đi với cô ý. chẳng sao, bạn là thế mà. Chúc bạn nghỉ hè vui. Tôi cũng hết thấy buônbuồn cái cảm giác mà hồi lớp 10 tôi vẫn thấy rồi...vì bạn chỉ là một kỷ niệm đẹp thôi
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    h này chẳng biết em có thức k nữa. đêm nay anh k ngủ đc em ah... chẳng biết tại sao nữa. trong đầu trống rỗng chẳng nghĩ cái gì cả.
    hơ, b h anh muốn gặp em quá ah. anh muốn đc nghe thấy giọng nói của em, anh muốn đc nhìn thấy em cười.... anh yêu em :-*
  10. hanguyen29

    hanguyen29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    To: 2529
    Anh ! Một năm trôi qua, vào ngày này năm trước mình gặp nhau và đã đến bên nhau ngập tràn hp. Vậy mà giờ đây mình xa quá.
    Ở nơi xa đó, mong anh hãy khoẻ, hãy làm tròn bổn phận của một người con vì cũng chính vì chữ hiếu mà mình phải xa nhau..Mọi người vẫn hay nói "Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?" Anh đã chọn chữ Hiếu và em tôn trọng sự lựa chọn của anh. Hãy cố gắng thật nhiều anh nhé. Đừng buồn nữa...và đừng rơi lệ...Đừng gọi và nhắn tin em nữa....Vui nhé anh...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này