1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa Mi làm chị H thất hứa với mẹ Nga, Mi lại từ chối nắm tay chị H rồi, chị H buồn lắm nhưng sẽ cố gắng kiên nhẫn đợi đến ngày mà Mi nói lên tiếng: chị H yêu quí của em. Chị H biết rằng Mi đang rất kiên nhẫn dũng cảm chiến đấu với bệnh tật của mình để nói được những lời yêu thương với mọi người. Hôm qua, tay Mi đã bắt đầu mềm dần hơn rồi nhưng đờm thì vẫn hơi nhiều nên mỗi lần Mi ho mẹ N càng thêm xót xa cho Mi, đôi khi còn không dám nhìn Mi nữa nên đêm nay và từ bây giờ Mi hãy luôn cố lên nhé để mọi người luôn nhìn thấy Mi thật đẹp trai ha,,, hãy tỉnh lại đi Mi,,, chị H yêu Mi lắm,,, Đêm nay hai chị em mình sẽ lại một mình bên nhau... Mi sẽ nói chuyện với chị nhé để cùng nghe câu chuyện Tottochan cô bé ngồi bên cửa sổ,,,
  2. ruby_tuesday

    ruby_tuesday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Gửi .... : Chị biết em vào diễn đàn tìm 1 cái nick để đọc bài và chị hy vọng em sẽ bớt chút thời gian đọc thêm những gì chị viết. Chị biết mình chẳng có tư cách để khuyên nhủ em, có chăng chỉ là 1 người chị nói với em mình. Những gì em đang làm có lẽ chỉ khiến em cảm thấy đau khổ hơn mà thôi. Cái gì đã qua thì đừng tìm cách khơi lại. Cái gì không thuộc về mình thì đừng níu kéo. Có thể đó là 1 điều khó khăn. Chị là 1 người yếu đuối, và chị đã làm được điều đó. Bởi thế chị nghĩ em cũng sẽ làm được.
    Giả sử em muốn làm lại... chị cho rằng rất khó đấy. Chị bây giờ có đủ tự tin đứng trước em để nói những gì đang thật sự diễn ra. Và chị cũng tự tin vào những cảm nhận của chị...
    Còn nếu như em chỉ muốn đứng im nhìn... và chờ đợi 1 cơ hội nào đấy.... chờ đợi 1 ai đấy vào dằn vặt, mắng mỏ người kia thì chị nghĩ đấy là 1 sai lầm. Có thể em sẽ thấy thích thú trong giây lát nhưng... rồi sẽ càng buồn hơn thôi. Trong chuyện này người bị tổn thương lớn nhất là em. Và nếu càng tiếp tục thì người đau khổ vẫn chỉ có em mà thôi.
    Chị hiểu em đang nghĩ gì... bởi chị cũng có lúc rơi vào trạng thái như em. Chị lắm lúc cực đoan nghĩ rằng mình sẽ làm 1 cái gì đấy khiến cho người ta phải hối hận... nhưng rốt cuộc chị chẳng làm gì cả. Bởi chị biết nếu như người ta hối hận thì chị sẽ càng lún sâu vào sự đau khổ, người quay lại sẽ không phải là người yêu mình trước đây, người ta là 1 người hoàn toàn khác. Chị có niềm kiêu hãnh của chị. Và chị luôn tự nhủ... dù có tồi tệ đến đâu thì chị vẫn phải ngẩng cao đầu... Bởi vậy hiện giờ chị đang rất hạnh phúc. Và chị hy vọng em cũng sẽ được hạnh phúc như chị.
    Đừng nên dành quá nhiều tình cảm cho một người không dành tình cảm cho mình

  4. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong sao cho người ta đạt được những gì mong muốn và sẽ thành công .Cầu mong ,cầu mong ...
  5. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    gửi ..: he he, đã ra rùi, he he , sáng sớm đã đi đón nên lần này chắc khó đi chơi với mọi ng đc rùi.:D
    Nino: hê, tui nói nhỏ nhé, hum nay trông bà xinh phết, có vẻ béo lên đấy . hik, sáng tôi đi mượn sách , list rõ dài mà chẳng mượn đc cuốn nào, hik ,ko bit kì này học hành kỉu gì, huu, gặp chị mimi ở chỗ mượn sách, hik, ko dám nhận ng quen , hik,
  6. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay chị H vừa vào chơi với Mi, ha ha, chị vui lắm vì Mi đã được chuyển giường rồi, từ giường 2 lên tận giường 16 nhé, vượt qua bao nhiêu chướng ngại vật để được nằm tại vị trí đó, điều đó chỉ chứng minh một điều Mi đã bắt đầu hồi tỉnh lại rồi nhưng chị vẫn chê trách Mi là chưa tỉnh hẳn đâu nhé... Phải tiếp tục dũng cảm lên như mấy hôm qua Mi đã chứng minh cho mọi người biết Mi ngoan và biết nghe lời chị H ha. Hôm nay chị H cũng rất vui vì Mi đã không còn phải thở bằng máy nữa, bố T, mẹ N vui đến nỗi quên mọi vất vả ngày nào để báo tin cho mọi người vào chơi với Mi,, lợi dụng lúc đông người đang có mặt bên Mi chiều nay,, hãy tỉnh dạy đi Mi nhé,, nhanh lên nào hả Mi yêu của chị,,, 1, 2, 3, chị em mình cùng cố lên nhé,,,
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Gửi h_n: hehhe, thanks bạn hiền. Dạo này tôi ăn uống nhiều, vui vẻ, trẻ khoẻ, nên xinh ra là phải.
    Cái tội chiều qua bùng học đi chơi cho nên ko mượn sách được. Sáng nay thảm thương mượn được đúng 2 quyển thôi. Hik, nhưng đã nhờ chị Mimi roài chắc ok hết thôi. Cám ơn chị Mimi nhiều.
    VI LINH
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Xin chào ngày thứ 6 hạnh phúc
    Xin gửi lời cám ơn tới các bạn, những người bạn luôn giúp đỡ tôi khi tôi có chuyện không vui.
    Tôi đang cố gắng thay đổi một vài điều gì đó, mà tôi trước đây vẫn nghĩ là không làm ảnh hưởng đến ai.
    Một lần nữa, cám ơn các bạn về tất cả những gì các bạn giúp đỡ tôi.
    Chúc cuối tuần vui vẻ.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 30/07/2004
  9. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    To ...:Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tớ , lắng nghe tớ và cho tớ những lời khuyên ...!
  10. handoidotnet

    handoidotnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    híc, chắc mọi người đều nghe câu: "Lời khuyên hay nhất là ĐỪNG NGHE AI KHUYÊN CẢ" rồi đúng không????..................
    ĐỜI...................CHẲNG BÍT ĐÂU MÀ LẦN....................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này