1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Chả biết tại sao, anh lại ích kỷ như vậy.
    Anh vẫn ghét thôi. Kệ em!
  2. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    ối xời thế tối hum qua mò mẫm ở đâu hả " ích xì " ơi ...
    Lúc đó anh có nhớ tới em hông .... he he he
  3. kemtuoi

    kemtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hn 4 mắt tóc chia chỉa:
    - Tối qua nhờ được một người anh qua đèo về. Đã nhờ vả lại còn trấn tiền của người ta để giả tiền... Net (Siêu ác <-- cái mà cậu bảo là tớ có thể tự lo được cho mình đấy!)
    - Mưa tầm tã, về đến nhà bạn thì thành con chuột, run lầm cập và không có chìa khoá vào nhà. (ặc ặc luôn)
    ...
    - Nhưng hình như vì lời chúc may mắn của cậu hay sao ấy mà giờ đã tìm được nhà rồi... He he... Chiều nay dọn đồ qua nữa là... vi vu thôi. Ở chung với 2 nhân mạng nữa. (Tiền trọ cũng khá ổn. Ko đến nỗi cắt cổ như khi ở một mình)
    - Sáng đi làm kiếm vài đồng dằn túi. Và nhất là được một lão thương gia Nhật mời đi làm với lương cực hời... Nhưng còn đang suy nghĩ. Đang tính toán (lại tính toán, hix). Hình như là thời gian không cho phép... Hix, làm giờ Hành (là) Chính thì biết đi học lúc nào?
    - Thế sao lại giận nhau? Có chuyện gì hử? Share được hông? Biết đâu có thể khuyến cáo bày mưu cho cậu làm... huề được. (Tin đi, 10 lời khuyên của tớ thì cũng có 1 lời khuyên hữu dụng đấy!)
    - Thế bao giờ thì vào đây? Đã là đầu tháng 8 rồi đấy. Lên lịch và thời gian cụ tỉ đi chứ! Tớ chờ...
  4. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    To....:Tôi mệt vì chạy theo những cảm xúc của u rồi .Bây giờ tôi sẽ lamg những gì tôi thích cho dù u có coi thường hay ghét bỏ tôi cũng được .Thất vọng !
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Em làm chị ngại quá à. Khục khục.... chị ko viết cho em, chị viết cho 1 cô bé khác cơ, cô bé này ko phài là thành viên của 80f.
    Gửi bạn của tôi: cố lên nhé bạn hiền, lo cho bạn nhiều nhưng chả biết làm gì cả. Mỗi người có 1 cuộc sống riêng mà. Dạo này tôi đen đủi quá. Hix, người ta bảo "Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí..." Nhưng dường như nó ko đúng với tôi Làm thêm vài vụ tai nạn nữa rồi nằm nhà xác luôn thể
  6. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    gửi một số người: thông báo với các bác tin buồn là kế hoạch ăn lẩu tại nhà em thất bại các bác ah vì gia đình e đã huỷ chuyến đi Thái roài thế nên e cũng hết có cơ hội ở nhà một mình để làm bữa lẩu với các bác nữa roài........chịp chịp hẹn dịp khác vậy các bác nhá....tiếc quá tiếc quá e cũng đang thèm ăn lẩu quá......hik hik......xin lỗi mọi người nhé....
    nhắn thobong: Cưng nhắn YM với butchi hộ chị nhá vì hôm trước anh ấy có thắc mắc về bữa lẩu với chị ..thanks cưng nhé
    Nhắn Ixx: a Ixx ơi lúc nào anh rỗi để em qua gửi anh mấy cái CD được đây ah?????
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    To ai đó: Có người nói anh ngu ngốc khi giúp đỡ một ai đó như em. Không toan tính không vụ lợi, dù mới chỉ gặp em một lần duy nhất.
    Anh chỉ mong một ngày nào đó anh tự hào khi em thành công, có một công việc ổn định.
    Có một điều, anh không muốn em nói quá nhiều về anh với mọi người, như vậy được không em?
    Nếu rỗi chắc chắn anh sẽ lái xích lô với đoá hồng đến đèo em đi dạo tối. Hy vọng hương hoa và vị lạnh của kem sẽ làm em vơi đi những cực nhọc trong cuộc sống.
    Chúc vui vẻ.
    To tuyetlanh: T 7 anh sẽ liên lạc với em.
    Được ixx sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 02/08/2004
  8. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    to someone: Định post bài để tranh cái topic của anh nhưng lúc này kô có cảm xúc để viết. Hẹn lúc khác sẽ viết một bài thật hay và ý nghĩa...
    thêm: Em đi mua mũ bảo hiểm đây.Kô chờ đâu.Mai đi chơi đê....
    to..falling: tiếc quá. em đang muốn ăn. lâu lâu mới có dịp tụ tập thế mà....để em hỏi ý kiến mẹ em xem thế nào xem có được kô. chị em mình đập phá một trận nhỉ....em thèm lẩu quá chị ơi...mà chị từ HP lên có qùa cho con em dễ thương này kô đó....
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã đến thăm mấy hôm vừa rồi
    to "NGB": cảm ơn thèng ku nhìu lém, nhưng mà đề nghị thèng ku nói ít đi một tẹo. nhiều khi đau kinh khủng nhưng chẳng nhịn cười đc. mấy hôm vừa rồi ku muh k " quan tâm chăm sóc " chắc còn khổ nữa.
    to ..: khổ thân em mấy ngày hôm nay vất vả chăm sóc anh. anh thương em lắm ah. anh cố gắng khỏi sớm để em đỡ fải khổ. y e n
    Được snow flakes sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 02/08/2004
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    VÌ EM CẦN THẤY ANH YÊU ĐỜI
    Em hát bản tình ca này cho anh
    Vang vọng giữa núi đồi
    Chỉ tiếng lá rơi xào xạc đáp lại
    Tiếng hát buồn bay mãi
    Vút tận trời cao
    Những đám mây bất chợt giật mình
    Tan đi
    Rất vội
    Em viết bài thơ này cho anh
    Bài thơ có dòng sông trôi
    Giữa hai bờ cỏ dại
    Có chú dế một đêm hè quên gáy
    Nên không gian thinh lặng đến bồn chồn
    Có những ngày không được nghe anh nói
    Em lang thang
    Nghe gió
    Ngỡ anh cười
    Em khóc giọt nước mắt này cho anh
    Giọt này nỗi nhớ
    Giọt này niềm vui
    Giọt này đau khổ
    Và lại khóc cho giọt nước mắt bất hạnh
    Đến lúc vỡ tan cũng chẳng thấy mặt người
    Em giấu hết nỗi niềm đa cảm
    Thật sâu trong trái tim mình
    Chỉ xin yêu anh và dành cho anh những ngôn từ cháy bỏng
    Em đem đốt những bài thơ
    Lau khô nước mắt
    Và hát
    ?oVì tôi cần thấy anh yêu đời?
    Vì em cần thấy anh cười
    Nên xin anh đừng trách
    Những đau buồn không thể nói cùng anh

    Tặng cho U, cám ơn vì tất cả...Nhờ có U, I mới hiểu được tình yêu..Nhờ xa U mà I biết rằng I là người hạnh phúc nhất....
    Lúc nào cũng mong rằng U luôn hạnh phúc và vẫn mong một điều như mặc dù biết là k thể
    Cơn bão tan đi trời lại sáng
    Ước gì em lại về bên anh

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 03/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này