1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đã hai hôm nay chị H chưa viết được dòng nào,, bởi lẽ công việc cũng bận rộn,, mà hơn nữa là chị H cũng để tự bản thân Mi cố gắng,, viết nhiều Mi lại bảo chị H lắm mồm,, kêu than nhiều cả đau đầu Mi nên Mi không thèm tỉnh dậy nữa,,, hi hi,, (Mi mà có suy nghĩ đó thì chị H sẽ càng viết nhiều để trêu tức Mi đấy),,, hôm qua là hôm đầu tiên chị H không vào thăm Mi,, giờ này Mi thế nào rồi,, nghe mọi người nói là Mi đã đỡ hơn nhiều nhiều lắm rồi hả,, không cần phải thở máy nữa đúng không,, chị hy vọng ngày hôm nay là sau 3 tuần Mi sẽ tỉnh dạy để nói với chị H thời gian dài nằm trên giường bệnh Mi thấy thế nào, cảm giác ra sao,,, suốt ngày chỉ có ngủ khì khì thế mà lại còn tụt cân,, chẳng được ăn những món mà Mi thích,, khổ ơi là khổ thế mà cứ nằm ền ệt ở đó,, ha ha,, Mi chê chị H ít tiền không cho Mi đi ăn được mấy món ngon hả,, báo cho Mi biết là chị H lương lậu vừa được tăng hơi bị cao đấy, hai chị em mình tha hồ đi ăn uống nhé,, Mi còn nhớ mình đi ăn những món gì không nhỉ,, phở cuốn Hồ Tây, cháo trứng thối này,,, chân gà nướng,, ngồi nhâm nhi cafe này,, mà đặc biệt là Mi đã từng ăn 7que kem một lúc,, kỷ lục đối với chị H,,, hãy ngồi dạy lập lại những kỷ lục mới đi Mi ơi,,, để mọi người biết rằng em của chị H đáng yêu và dũng cảm thế nào,,, chị nghĩ đây là khoảng thời gian Mi cần thể hiện bản lĩnh của Mi như lần đầu Mi đã quyết định một mình sang Anh học đó,,, chị rất khâm phục Mi ,,, cố lên Mi nhé... chị sẽ chờ Mi,,, ngày mai trời lại sáng,,, và ngày mai Mi biết là ngày gì không hả,, đừng thất hứa một lần nữa đấy nhé,,, Yêu Mi
  2. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hê nô cưng.....he he chị về HP có nhiều mít lắm nhưng vì xe chật nên a chị chả cho mang cái zì đi cả.......tiếc quá cưng ah.....
    mà chị cũng thèm lẩu lắm rồi....khi nào e xin fép được mẹ e thì chúng ta làm nhé.......(thấy bụng bắt đầu cồn cào.......)
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người nhé. Em bận & mệt lắm chẳng đi chơi đi ăn uống cùng được.
    Mọi người thông cảm ạ.

  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào đi đằng đấy đi cu, sướng không sướng, khổ không khổ sống thế là không có tí ý nghĩa nào cả. Cũng chẳng chăm sóc gì đâu, làm công ăn lương thôi. Coi như mấy hôm chăm sóc là bù vào chỗ tiền thiếu đâu cái gì mà hai trăm với sáu nhăm cộng lại cái gì mà nhỏ hơn lớn hơn cái gì gì đó, lại còn một triệu với hai trăm cộng lại rồi trừ đi bảy trăm hai tám nghìn cộng với cái quần đùi, à quấn sóc giá tám mươi nhưng thân chủ mặc cả nên cò mồi phải móc túi ra trả mười lăm, còn mấy hộp sữa, nước khoáng và một lon li bô vi tan nữa, à còn sửa xe, thay lốp nữa. Ơ hờ ơ hờ, cộng lại xem thừa thiếu bao nhiêu để còn thanh toán nợ nần, chứ để sang năm mới mà còn nợ nần là dông cả năm đấy, không còn làm ăn gì được nữa đâu...
    Mà kể ra cộng trừ, làm lụng một tí thế kiếm cũng kha khá, nâng nâng hạ hạ rồi đi đi lại lại chậm chậm như con rùa thế cũng kiếm được nghe đâu là hai ba chục gì đó thì phải. Ơ thế chỗ bánh ngọt thì mình dùng tiền của mình mua mà, có trừ vào đó không nhỉ? Ơ mà trừ rồi thì hình như mình làm không công thì phải,... he he he, đọc hết đoạn này mà không bục chỉ mới là lạ. ÔI khổ thân tôi quá ông giời ơi, ơn nghĩa gì đây...
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bực cái tính ỷ lại của bạn. Chán rồi.
  6. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    to ..: có mấy lần gọi điện nhưng chẳng có ở nhà, đôi khi thấy thế lại may bởi bit đâu nếu nói chuyện rồi lại thấy toàn kể chuyện của mình, chẳng hay gì cả, đang cố gắng để tận hưởng khoảng thời gian này đây, nhưng sao thấy chông chênh quá.nhanh quá, thế mà đã 5 ngày rồi, rồi cũng đến lúc quay trở lại với những cái ảo, đi , cứ đi thế thôi, nhưng chả hiểu mình cần gì, có lúc muốn thời gian qua nhanh, nhưng lại cố nắm bắt nó lại mà ko đc, sao vậy nhỉ? chúc bớt ích kỉ đi, sao lại thế nhỉ ?
  7. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mi à, hôm nay Mi có biết là ngày gì không hả,, ngày sinh nhật của mẹ N đấy,, từ sáng sớm chị H dạy mua hoa thuỷ tiên cho mẹ Mi đấy, đúng theo lời hứa của ba chị em mình nhé,, chị H chỉ có nhiệm vụ tặng hoa thôi còn lời chúc chị bảo với mẹ Mi để Mi sẽ nói thay tất cả mọi người, rằng: chú mừng sinh nhật mẹ N,, buổi chiều nay Y sẽ mang bánh ga tô vào, chị em mình tha hồ mà ăn nhỉ,,, nghĩ đến chị lại thấy thèm quá rồi,, chị sẽ ngồi đợi đến chiều nay,,, Mi ngoan chịu khó nghe lời bác sĩ nhé,, trích một vết ở dạ dày có đau không hả, chị biết em của chị H dũng cảm lắm lắm mà,, trích ở đó Mi sẽ ăn uống dễ dàng hơn trước, lại còn không lo bị nhiễm trùng nữa chứ,, nên chị nghĩ Mi cứ ngồi đó đi, mọi chuyện sẽ cực kỳ đơn giản nếu Mi có ý chí,,, đúng không nào??? Mi à, hôm nay chị H buồn quá,,, bạn của chị N đêm qua cũng bị cấp cứu như Mi ba tuần trước đó, chị vừa bước chân vào phòng cấp cứu mà thấy sợ kinh hãi, mặt mũi nhợt nhạt,, ngồi nói với Mi như vậy chị vẫn chưa hết cảm giác run sợ đâu,, nên Mi ơi,, hãy làm cho chị H vui lên nào,,, Mi có biết lúc này Mi tỉnh dạy là nguồn động viên lớn nhất đối với chị H không,,, Time vừa qua chị mệt mỏi và có quá nhiều chuyện buồn đến với chị rồi,, chị không muốn trong lòng lúc nào cũng phải lo lắng hay sợ sệt một vấn đề gì nữa,, chị muốn được tung tăng thoải mái vui chơi như những ngày trước đây,, được nói cười và đi du lịch khắp nơi,, Mi có biết,, chỉ cần Mi tỉnh dạy là hai chị em mình có thể yên tâm đi Huế- Hội An rồi đó,,, chị rất mong ngày đó sẽ sớm đến với chị em mình,,, mà 2/9 đợt này cty chị cho đi Thái đấy,, nhanh nhanh tỉnh dạy rồi chị cho đi ké,, hi hi,,, Yêu Mi,,, chiều nay chị H sẽ được ăn tha hồ bánh ga tô với sữa chua mật ong rồi,, chờ Mi
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    To: .... Không phải ích kỷ gì hay dối trá gì cả. Chỉ có một điều anh không muốn nhấc máy. Có lẽ cứ thế lại hay. Chúng ta là bạn đúng không?
    Anh đang nghĩ em lại bắt đầu dối lừa chính mình, nên anh không muốn tham gia vào trò chơi đó.
    Em còn nhớ lọ nước hoa không? Anh vẫn muốn đi cùng!
  9. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị falling: chị bảo trưa chị ở nhà.Thế mà em gọi cho chị 4 lần liền mà có gặp được đâu.cú điên....
    Gửi ai đấy(có tật giật mình): muốn đạp cho một cái quá. Cái kiểu gì đây gọi điện toàn nói năng linh tinh. Vừa phải thôi em mà điên lên thì đừng có bảo em ..ác nhá
    Gửi.....: kô bít có vào được sài gòn kô nữa, vì kế hoạch là bố em vẫn vào sg nhưng mẹ con em phải ở ngoài này vì giữa tháng 8 nhà em động thổ mà....Phải ở nhà rồi..
    Gửi: buồn cái gì thế hả..mà đau cái gì nữa chứ...Sao kô nói gì cho người ta biết..khi người ta buồn thì muốn biết đầu tiên nhưng khi anh buồn anh đau (cái gì đấy) lại kô thèm nói cho em bít là sao.....
  10. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Gửi venus: mệt lắm hả em ơi. đừng có ôm đồm nhiều như thế .Chịu sao nổi...Thôi, chả bít nói gì chỉ bít động viên em.Cố lên...
    cố nốt tin cuối trong ngày: Đôi lúc kô hiểu mình ra sao nữa.chạy theo hụt cả hơi mà tớ kô hiểu nổi cậu. muốn bỏ cuộc lắm chứ.Nhưng lại tự nhủ kô được bỏ cuộc khi cậu đang cần một bờ vai để dựa dẫm....Tớ sẽ cố vậy.Vì cậu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này