1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Thấy tinh vi quá nên viết vài câu cảnh báo. Tóc chắc cuối tuần vẫn chưa mọc được đâu, haha.
    Có mấy người rủ uống rượu cuối tuần đấy, liệu mà uống nha.
  2. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay và cả những lúc khác nữa -những lúc cần anh nói ,làm những điều làm cho em vui hay đơn giản chỉ là ngồi lại nói chuyện với em .Chắc em với anh ko có duyên .Lúc đấy muốn anh online để nói chuyện tiếp nhưng mà thấy mình ích kỉ quá .Anh còn bao nhiều việc phải lo , còn cuộc sống ,còn công việc của anh .Bây giờ mới thế mà em đã loạn cào cào lên muốn anh phải ở cạnh em còn những khó khăn trong cuộc sống anh gặp em lại chả biết tý gì để mà chia sẻ ....Có nhiều điều làm em nghĩ mãi , đắn đo mãi ko biết có nên... tiếp tục ko ? Giận em ko khi em nói như vậy nhưng em thực sự ko dám nghĩ mình là 1 nửa mà anh đang kiếm tìm .Em ko dám làm cho cuộc sống của anh đã nặng nề thêm những đau đầu vì những rắc rối của em nữa .Thế nhưng em vẫn cứ làm ....Nhiều lúc muốn nói thôi với anh nhưng rồi lại ko làm được ! Chả biết là vì sao ? Cũng muốn nếu đó là ty thì làm ơn nó rõ rằng lên trong em nhưng nó cứ thế này làm cho 2 bên cùng mệt mỏi ...Người ta nói anh ko mang đến điều gì tốt đẹp cho em nhưng em lại nghĩ người ko mang lại điều gì vui vẻ cho anh lại là em cơ ! Thế đấy ! Tệ thật !
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    You''''ve changed. So do I.
    Êu Đại Ca ơi đang online à qua YM chat với em đi, em chưa mail được cho Đại ca đâu hik hik

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 07/08/2004
  4. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Gửi ...: em biết anh ốm.Nhưng thời điểm mà em biết thì hơi muộn rồi...1'' dành để nói cho em cũng kô được cơ à...Một buổi sáng chỉ để nghĩ ngợi và lo lắng nó khủng khiếp lắm...Anh kô hiểu gì cả....Kô hiểu em đã lo cho anh thế nào..Kô đơn giản chỉ là giận dỗi như anh nghĩ đâu..Mà thôi. Nói vậy thôi.
  5. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    gửi...: làm phiền người ta vừa vừa thôi. Tối qua em bị mắng đấy . Khổ thân con em còi cọc bị mắng suốt ngày này mà tha cho em đi được kô.kô có gì thì đừng làm phiền em.em chưa đủ chuyện hả????
    To chị...falling: sáng qua nhà nhưng kô có gặp. hu hu.. ném quà vào mà lòng đau như cắt..tưởng sang thể nào cũng được ăn ké với cả lấy luôn cái đĩa định mượn chị..Hu hu.Cuối cùng ngậm ngùi đi về trong ...đau khổ......Bắt đền chị đeeeê.....
  6. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    gửi...: chả biết nói gì cả.vì có nói gì bây giờ cũng kô diễn tả được cảm giác của e.. Chỉ thấy rất xúc động và hình như là em yêu anh hơn rất nhiều sau sự kiện đó....Thanks.
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    to .... : uhm, khổ thân em quá ah. sáng mai fải qua đón anh đi. anh chẳng muốn em fải khổ như vậy chút nào cả :( đường thì xa, đã thế em lại còn fải dậy sớm nữa chứ. hix, b h anh đang ốm thì như vậy cũng đc. nhưng sau này là k như thế nữa đâu đấy. em mà ốm thì... hix, chắc anh chết mất.
    thôi, em đi ngủ sớm đi ( đang ol nhá, k nghe lời mình :P hư thật ). anh yêu em nhiều :-*
  8. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    To anh: anh xả vào em như thế đủ chưa.Hết tức chưa.Còn bây giờ thì em lại đang tức tối đây này...Khó chịu quá...Tại sao thế...Cứ thế mà được cơ à..Nếu mà thấy quá mệt mỏi thì kết thúc đi. Đừng có nhập nhằng nữa..
    Gửi một người kô bít có quen kô: lơ là người ta nhá. Nó kêu ầm ỹ với tui roài đấy. Ông liệu cái thần hồn...Nó mà còn kêu tôi lần nữa thì đừng trách sao tôi..ác nhớ(). Làm ơn quan tâm đến nó một tí xíu nữa đi mà....OK?
  9. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    À, em quên mất..Cho em nhắn nốt nhé...
    To anh iu: Tối gọi cho em bàn chuyện mai vào HĐ. Ok kô? Có chút thay đổi đấy..Nhận được tin này thì tối gọi nhớ..Kô thì mai gọi sớm cũng được. Miễn là trước 12h trưa mai.....Chờ anh đấy. Chứ em hết tiền để gọi dđ co anh rùi...Xông cảm tí đê mà gọi cho em nhá......
    Được MaskBehindMirror sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 09/08/2004
    Được MaskBehindMirror sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 09/08/2004
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    gửi ..: tuần này anh rỗi chứ ah, em đã hứa 1 lời hứa, vì thế nhất định phải làm, khi nào anh rỗi đc thì em sẽ đi cùng . cám ơn anh , có lẽ anh ko biết vì sao em cám ơn
    Anh: giờ thì em thấy nhẹ nhõm , em biết rồi mọi chuyện sẽ như vậy , anh vẫn vậy và chưa bao giờ thay đổi, em muốn thế, muốn anh là anh của ngày nào , em yêu anh, rất nhiều.mong rằng tối nay khi trên tàu, anh sẽ hiẻu những gì em nói, em biết anh sẽ cảm nhận thấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này