1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    to ixx: tao gửi 1 cái tin nhắn cho mày ở ttvn.
    Đọc đi rùi gửi tin lại cho tao ngay
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhé. Chị sướng quá cơ. Hý hý...
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h sn e lại diễn ra như thế này cả. Năm nào cũng đông đúc, tấp nập nhưng xô bồ. Năm này thì khác, lặng lẽ nhưng ấm áp.
    Ước mơ từ nhỏ của em nay đã thành hiện thực. Phòng em tràn ngập hương hoa, dịu dàng mà quyến rũ. Có lẽ đây là lẵng hoa đẹp nhất mà em từng có.
    Anh biết không? trong đêm tối, những ánh nến lung linh trông thật đẹp. Và nó còn đẹp hơn bởi đó là những cái nến em yêu thích và có nhiều kỷ niệm. Hãy giữ hộ em những cái nến đó nhé! Giữa trời, mây, nước em thấy mình bé nhỏ nhưng ko đơn độc. Cảm ơn anh đã luôn bên em những lúc khó khăn. Cảm ơn anh đã cho em thêm nghị lực để đạt tới cái ước mơ nhỏ bé. Cảm ơn vì tất cả những gì anh dành cho em.
    Điều ước đêm nay của em là dành cho 30 năm sau... chắc sẽ thành sự thật bởi nó được "trời giúp" anh nhỉ?
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh: Vậy là mong ước của anh đã thành hiện thực nhé.Hôm nay thì cái nick này đã được hạ rồi.Có nick để anh bom tin rồi... Và em lại tiếp tục quãng đời đau khổ này rồi....Tự nhiên thấy sợ quá đi..
    Gửi....: Quá đáng.Ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình.Còn tui thì sao...Thôi, stop mọi thứ lại đi. Đỡ phải lo nghĩ linh tinh cho bản thân mình..Vậy thôi.
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Có phải mình ghen không nhỉ?
  6. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To...: em chỉ chạy ra mua quyển truyện thôi mà về nhà đã lỡ cuộc gọi của anh rùi..tức quá. Gọi gì mà gọi chỉ có một lần thế. Làm em chờ cả buổi sáng, tưởng được đi chơi. hu hu hu......
    To..: hy vọng là ấy đã nghĩ lại và chịu khó để ý đến những người xung quanh hơn một chút.Còn thì ấy có ghét tớ cũng kô sao.Tớ kô quan tâm lắm...Có một người mấy hôm nay chờ phone của ấy đấy.Gọi điện cho nó đi..ok?
  7. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Gửi A: kô dám làm phiền anh vì những giọt nước mắt kô phải khóc vì anh của E. Cảm ơn anh đã hỏi han. Lúc này, tự nhiên xúc động lắm.Ít ra còn có người quan tâm đến Em. Cảm ơn nhá....Một buổi tối vui vẻ..Em biến đây.
  8. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống cho hiện tại của mình.Con đường đã qua rồi , chỉ có thể ngoảnh lại nhìn chứ không thể đi lại trên con đường cũ.
    Ai là quan trọng nhất với mình?Chính là người sống bên cạnh mình, là người mình tiếp xúc hàng ngày , để ý, quan tâm đến người đó.Thế là đủ.Người mà khi buồn có thể có mặt , sẻ chia.Người đó là quan trọng nhất.Chỉ có người đó thôi!
    Chúc những người yêu nhau sẽ yêu nhau dài lâu , và chúc cho những người sinh tháng 8 đều có niềm vui, hạnh phúc mỗi khi tháng 8 về!
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Chits Thối: bạn fải cảm ơn tớ, vỳ tớ đã rèn luyện cho bạn nhiều tính tốt ví dụ như dũng cảm chăm chỉ vân vân & vân vân.
    Tóm lại là fải cảm ơn tớ.

  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chits Thối: mạng nhà bạn choè quá, làm tớ cú hết cả người. Khừ khừ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này