1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    To SW: Cuộc đời đâu phải chỉ là vui
    Có lúc đau thương lúc ngậm ngùi
    Thôi đừng nghĩ ngợi về quá khứ
    Để đời mở rộng đón tương lai.
  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    U biết không....... cuộc nói chuyện của U đã giúp I rất nhiều....... I cảm ơn U........ Những lúc sau này...... khi nào buồn, chán...... I lên net và người I muốn gặp đầu tiên là U...... U và I quen nhau chưa lâu nhưng I đã có thể tâm sự nhiều điều với U....... I không phải là người dễ bày tỏ những chuyện của mình nhưng I luôn cảm thấy tin tưởng U và thật sự cảm động với sự quan tâm của U........
    I hope our friendship will be...... good....... forever.........
    I chúc U thành công trong công việc mới.......
    I sẽ cố gắng luôn lạc quan và tự tin như........ U.........
    Tram
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, nguyện dâng niềm vui hết cho đời.......chuyện buồn rồi sẽ qua đi, ngày vui rồi trở lại....dâng khúc hát yêu đời
    Gửi một người...chúc cho những nụ cười luôn đã và đang nở trên môi ...một ngày không xa kia sẽ nở thành những niềm vui trog tâm hồn.....
  4. phongvienlinhtinh

    phongvienlinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    to nino : còn nhớ cố nhân không ?
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến ah,
    Chuyện nhỏ thôi mà, bạn bè thì thế thôi mà. Hơn nữa, K cũng giúp gì được bạn đâu, chỉ là nói chuyện thôi. Nhưng trong trường hợp nào thì cũng luôn mong bạn thân mến vui vẻ, thoải mái. Sống lạc quan thì mới trẻ lâu được.
  6. moonstars

    moonstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    gửi một người em chưa từng gặp mặt,nhưng rất vui vì đã được nói chuyện với anh,tuy chưa hiểu nhiều về anh nhưng em thấy nói chuyện với anh thật vui,em đang nghe cái bài hát đó,"every body is looking for some thing,one thing that made it all complete ......"giờ không thấy anh trên F80 nhiều,cũng lâu lắm chưa chat với anh,chắc anh bận,cứ thấy cái nick của anh lên xuống suốt,chúc anh thật vui và gặp nhiều may mắn
    Phía trước có cả một bầu trời đêm..................anh nhỉ.....

    Cứ gai góc cho biết mình gai góc
    Cứ lang ********* hết nẻo lang thang
    Cứ cay độc cho hết những điều cay độc
    Dành lại cho anh tất cả dịu dàng
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày... tháng... năm...
    Cứ ngồi thu lu nhẩm tính xem đã bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây trôi qua... càng tính càng nhầm. Thây kệ, cứ ngủ đã.
    Mất toi buổi sáng để làm quà tặng cho kẻ đáng ghét nhất 80F.
    Còn đây là quà cho kẻ lười nhất mà em đã từng quen... hehe
    Đừng cầm tay em thế
    Mẹ em mắng bây giờ
    Rồi mẹ bắt anh chờ
    Hàng giờ ngoài ngõ tối
    Đừng nhìn em bối rối
    Em chẳng biết gì đâu
    Mẹ bắt anh chờ lâu
    Đừng trách em anh nhé
    Em đây vẫn còn bé
    Mà anh cứ đòi yêu
    Em sợ chẳng dám liều
    Nên em đành lỡ hẹn...:P
    To cố nhân: cố nhân thay danh đổi tánh, nino biết cố nhân là cố nhân phương nao
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  8. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hoà Bình ngày buồn tháng nhớ năm đau thương.
    Em cũng muốn gửi tới ai đó một chút gì đó nhưng chẳng có chút gì và cũng chẳng bít ai đó có nhận...
    Muốn có một tình yêu!????
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Gửi Nino, đã đọc bài này chưa nhóc???
    http://ttvnol.com/forum/t_229270/?0.2570938
    cái hình minh hoạ cho nó hay lắm đấy, xem tất cả các chủ đề thì sẽ nhìn thấy nó....
    chúc vui

    Ai bảo chiều qua em cúi xuống
    Để tóc tương tư tím mấy mùa
  10. phongvienlinhtinh

    phongvienlinhtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    thế này chắc là nhớ , đi ăn chè không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này