1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Em Kim càng ngày càng đanh đá đó. Vừa vừa thui không ế đấy.
  2. kemtuoi

    kemtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    HN 4 mắt tóc chia chỉa:
    - Buồn đến rầu rĩ. Càng buồn càng ăn nhiều. Càng ăn nhiều càng tốn tiền. Càng tốn tiền càng buồn... Ặc ặc luôn...
    - Vừa bị 3 cái mồm quàng quạc bảo là : gầy quá. So với hồi ra Hn thì có lẽ gầy mất hơn 1kg. Hix...
    - Làm sao giờ? Có vào đây không thì bảo? Thèm Sấu dầm quá. Hu hu
  3. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    To ...sw :Em xin lỗi ,chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi anh !Em biết mình ko phải là 1 nửa thực sự của anh và anh cũng biết điều đó chỉ có điều cả 2 ta đều tự dối mình .Phải không ? Anh hãy nhìn thẳng vào sự thật đi ...Em rất yêu quý anh ,anh là 1 góc trong trái tim em nhưng con người em ,anh biết mà...Em ước được gặp anh trong 1 thời điểm khác ,1 cuộc đời khác ko có những kí ức ... anh là đầu tiên và là duy nhất trong cuộc đời em ! Anh đừng nghĩ rằng yêu anh em sẽ thiệt thòi bởi thực ra khi em quyết định em biết em sẽ gặp nhiều khó khăn hơn cả khi em yêu anh !
    Anh là 1 người tốt , anh sống tình cảm , anh nồng nhiệt cứ như là 1 phần trong con người em khao khát vậy ! Em biết người nhu anh rồi sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình .Em tin như vậy ! Anh hãy cố gắng lên anh nhé , dù có chuyện gì xảy ra em vẫn là người bạn tốt của anh .Em rất thương anh , rất lo lấng cho anh .Đừng cười , em biết em luôn đi lo lắng cho mọi người nhưng cuối cùng người đáng lo lắng nhất lại là em .Như vậy không có nghĩa là em lo lắng vô lý đâu .Anh đừng uống rượu nữa , đêm về muộn như vậy nguy hiểm lắm .Anh cũng không được nghĩ anh chả còn gì nhé .Anh còn Duy Anh , còn bố mẹ, còn anh trai, còn em ,còn chị Ngọc.Tình yêu là thứ em ko thể mang đến cho anh lúc này nhưng em có thể dành cho anh tình bạn chân thành nhất mà em có thể ! Anh hãy cố gắng lên nhé ! Em tin rằng anh sẽ được hạnh phúc ! Em tin như vậy ! Người tốt sẽ được hạnh phúc và anh là người tốt !
  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Bạn về nhà một mình chứ gì,
    thì tớ đi chơi vậy.
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    To Rockxit:Sửa hộ cái nào
  6. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mi à, hôm nay đã là 1 tháng trôi qua rồi đó, Mi vẫn nằm đó, chẳng cười nói vui đua với mọi người, ai cũng hỏi: Mi đã tỉnh dậy chưa???. Chị H buồn quá chẳng nói được gì ngoài câu,, vẫn vậy thôi ah,,, chị mong hôm nay Mi sẽ khác chứ,, dạy và nói chuyện với chị đi, chị chờ Mi đấy.. tự nhiên lại thấy buồn quá mặc dù chị luôn nói rằng phải dũng cảm đứng dạy để làm chỗ dựa cho Mi chứ,, nhưng lại không thể cố hơn được nữa rồi Mi ah,, đừng thử thách lòng chị H nữa nhé,, giá như Mi đi xem phim được với chị H lúc này thì tốt biết mấy,,, thấy nhiều người khen có nhiều phim hay lắm nên di xem để giảm bớt căng thẳng nhưng chị không thể đi khi Mi vẫn còn nằm đó,,, đừng làm chị và mọi người phải chờ đợi nữa Mi ơi,,, chị yêu Mi!!
  7. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    To:xxxxx, giá mà mình không quen nhau,,, cuộc sống của i chắc lúc này sẽ rất khác rồi,,, hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ cắt nhau nhỉ,, vậy mà vẫn có kẻ ngốc ngồi để chờ đợi... U àh,, sẽ là vậy nhé,, đừng trách i ha,,
    Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai
    Nhưng bây giờ bạn không tin điều đó
    Bạn chỉ biết tôi sai vì vậy
    Trên đời này xấu nhất vẫn là tôi,, ​
  8. MaskBehindMirror

    MaskBehindMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Gửi .......: Mưa đi chơi mới thích nhưng nếu mà đằng ấy kô có đi được thì cũng phải phone lại một cú chứ .Bắt tui chờ 1h đồng hồ và cuối cùng thì phải thân chinh gọi lại cho đằng ấy làm tôi điên lắm..nhưng điên nhất là đằng ấy kô có cả một câu Xin lỗi dành cho tôi.Tự nhiên thấy nản với đằng ấy quá...
    Gửi...: hé hé..có nên nói là có người đang ăn dưa bở kô nhỉ???
  9. toc_bim

    toc_bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Toc_bim gửi bạn: từ rờ bạn sẽ được ưu ái gọi là chits 3C nha bạn chít .
  10. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hôm nọ chuối quá em nhì... hix, hôm đó anh cũng dở hơi quá. thôi, chuyện gì qua rồi cho qua luôn em nhé. mong rằng sẽ k cãi nhau vì mí thứ lặt vặt đó nữa
    " Đừng quá lo lắng cho ngày mai. Đừng quá băn khoăn về ngày hôm qua. Hãy làm tốt những công việc của ngày hôm nay và rồi bạn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp " <-- Viết lại cho em nè. hôm nọ gửi mess chẳng hiểu có luận ra đc hết k nữa :P
    hihi, dạo nìa mình có vẻ béo lên em nhì khổ thật đấy, mỗi lần mặc quần áo cứ như là cực hình ý.... ặc ặc, cứ fải vận công mới mặc đc đồ. khổ thật. tình hình là fải triển khai ngay vụ tập thể dục mới đc. cứ cái đà ăn uống như thế này mà chẳng mấy chốc fải nằm xuống đường để ng khác lăn đi như cái thùng ý
    em chú ý giũ gìn sức khoẻ nhé. bắt đầu vào năm học roài. anh chắc sẽ chẳng còn nhiều tgian dành cho em như trc nữa. anh sẽ cố gắng sắp xếp mọi việc. những gì anh hứa với em, anh sẽ thực hiện đúng như thế.
    thôi, dừng ở đây nha em. anh yêu em :-*
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này