1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Gửi ....: có thể bạn sẽ không bao giờ đọc khi nhìn thấy tên của P, nhưng P muốn nói một điều P muốn làm một vài điều để làm bạn hạnh phúc.
  2. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Gửi....: hêhhhê chả biết có phải là dưa bở hay không , biết đâu không phải là dưa bở nhỉ? Nếu như bằng lòng thì bỏ nó đeeeeeeê
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To.....:ak ak...Dễ thương ghê A ơi....
    To moitinh:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,đừng có bao giờ nhìn mặt E nữa.Căm ghét anh.
    To......: ak ak(lần 2)....Bắt đầu cảm thấy sợ roài..Stop nha...Đùa là đùa. Đừng biến nó thành một cái gì đó...heheh...Chúc mau vượt qua cơn khủng hoảng này..Có gì cứ phone cho em.Sẵn sàng nghe anh nói...OK?
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 15/08/2004
  4. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    To o sole mio: Em ốm đau thế nào rồi ? Đã đỡ chưa? Hôm nau có đi thi được ko? Biết em hạnh phúc anh cũng đỡ buồn. Cố gắng giữ lấy hạnh phúc của mình em ạ. Không phải ai cũng tìm được nửa đích thực của mình đâu. Anh ko biết em là cái gì trong anh nữa. Nhưng thực sự anh chưa thể quên em được. Nhiều lúc muốn nghĩ ra hàng trăm lý do để ghét em mà lại thấy em càng đáng thương. Em khổ lắm đấy. Thôi, gắng sống và chấp nhận những gì em đã quyết định. Cuộc sống của em là do em quyết định mà.
    Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc,
    biết làm gì cho em khi không được bên em
    thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần
    còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai.....

  5. kemtuoi

    kemtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    http://www.datviet.net/diendan/showthread.php?s=57bae454f46704fdd9e51a849194c85e&threadid=13567
    It''s a long long journey
    Till I know where I''m supposed to be
    It''s a long long journey
    And I don''t know if I can believe
    When shadows fall and block my eyes
    I am lost and know that I must hide
    It''s a long long journey
    Till I find my way home to you
    Many days I''ve spent
    Drifting on through empty shores
    Wondering what''s my purpose
    Wondering how to make me strong
    I know I will falter I know I will cry
    I know you''ll be standing by my side
    It''s a long long journey
    And I need to be close to you
    Sometimes it feels no one understands
    I don''t even know why
    I do the things I do
    When pride builds me up till I can''t see my soul
    Will you break down these walls and pull me through?
    Cause It''s a long long journey
    Till I feel that I am worth the price
    You paid for me on calvary
    Beneath those stormy skies
    When Satan mocks and friends turn to foes
    It feels like everything is out to make me lose control
    Cause It''s a long long journey
    Till I find my way home to you ... to you

    Hôm nay, tự dưng nghe được bài này. Ngồi cố lê lết để nghe cho bằng hết cái lyrics, chả biết đúng hay sai... Mà cứ type ra, sai thì thôi. Đúng thì cười. Chả biết, giờ 4 mắt tóc ngắn chia chỉa đang làm gì. Còn người ấy của tớ thì... Hix hix... Vẫn chưa về. Đúng là "It''s a long long Journey"... Chờ đợi đến mòn mỏi. Thấy thương mình thật. Ko biết, người ấy có nhớ mình không mới khổ... Hix hix... Dạo này sến tệ. Chắc phải dùng "destroy" của Windir để thay đổi không khí thôi... Hix hix...
  6. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    To...:Cảm ơn anh !
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To...: tại anh làm em cáu quá nè.Cho nên post bài kô có rõ ràng nên khối người hiểu lầm đấy...hu hu...Khổ thân...
    To...: đã nghe, đã hiểu... và nhìn rõ bản chất của một con người...cảm ơn.
  8. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Gửi cô bạn SG: ra quách ngoài này sống đê, cho nó rẻ, sống trong đấy đắt đỏ, ăn chơi lắm, ra ngoài này lại còn được gần anh nữa chứ .
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Gửi mọi người: ai cũng anh anh em em làm venuz chả hiểu cái zè cả, gửi ai cũng chả ghi rõ, cứ chấm chấm mút mút mệt hết cả người
  10. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Gửi venus(lần này thì ghi rõ nhớ kô chấm mút gì cả nhớ): cưng yêu ơi..Viết như vậy có cái hay của nó mà..Nhiều người đọc nhưng chỉ một người hiểu...OK?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này