1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ hả chị, ai đọc em chả bít, còn em thì chán quá, chỉ bít là chả fải gửi cho mình, thôi em ngược!
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em sao thế??
  3. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Sun_1984: oài, thô quá.
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em chẳng thể nào nói tiếp về anh
    Về những kỉ niệm đã chìm vào mờ tối
    Dẫu trong em không một niềm vui mới
    Nhưng tâm hồn chẳng thể hướng về anh
    Suốt đêm dài ngồi đợi ánh bình minh
    Em đã tưởng anh sẽ là tất cả
    Tại em lầm hay tại anh vội vã?
    Nên tình yêu không thể gọi thành tên.
    Những đau buồn gói gọn một chữ quên
    Anh không phải là người em chờ đợi
    Một lần dối mình là một lần mắc lỗi
    Rồi thời gian sẽ xóa hết anh ơi

  6. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Gửi sun_1984: Thô quá
    Gửi Venus_mar : Lắm chuyện quá
    Gửi Thobong xom: Mạng chuôí quá
    Gửi huyentrang: Thơ hay quá và số đt đẹp quá
    Gửi pian0seven: Giọng hay quá

  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    to ktssun...: khiếp nhờ.....Choáng ngất ngây con gà tây...hé hé.

    To : anh à. Mọi sự việc đều có một kết quả.Dù ai đúng ai sai điều đó thật sự kô quan trọng..Cái quan trọng là hãy luôn làm cho người ta tôn trọng anh..Những gì anh đang làm là vì cả hai cơ mà...Đúng kô...Đừng buồn quá nhé..Nếu anh cố gắng được thì hãy thử lại một lần nữa xem...tình cảm là cái khó có được nhưng lại rất dễ ném bỏ nó đi....Kô hối hận chứ????
    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 17/08/2004
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Ktsunflower: thế này từ ngữ dân dã người ta gọi là Hàng Chợ anh ạ. Hay nói một cách có vẻ lịch sự hơn là sản xuất hàng loạt (tất nhiên là zá rẻ). Hẹ hẹ...
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thanks ông anh...Em mất máy nên mất hết số roài...Được ông bạn tốt bụng cho cái sim hơi bị đẹp....Mà anh lưu số của em vào thì cũng nháy phát cho em ghi lai chứ.....Hum nào cafe nhé???
  10. kemtuoi

    kemtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Gửi HN 4 mắt tóc chia chỉa:
    Anh ấy về rồi cậu ạ! Tối qua hẹn với Manager đi mua vòng cho chị. Nhưng rồi gặp anh ấy, thế là bét nhè buôn chuyện, để cho Manager về nhà. Hà hà... Anh ấy về vừa được 20ph là tếch ra hàng Net ngồi hơn 2t đồng hồ. Ngồi nhìn nhau chán chê, nhớ càng thấy nhớ. Thế mới chết dở. Vừa out ra, lại té đi ra dịch vụ đt, làm cho một quả hết gần 20ph đường dài. Hụ hụ... Xiền của tớ tong đi teo.
    Còn cái vụ cậu bảo tớ chuyển ra đấy học đấy hở? Không được cậu ạ! Tớ hỏi thầy tớ với bên ban quản lí rồi. Ngoài đó chỉ mới mở chi nhánh nên phải học từ đầu. Mà chương trình học là MBA dành cho tất cả những ai muốn theo học, chứ không phải là chương trình chuyên ngành riêng dành cho doanh nhân doanh nghiệp... Nên, tớ chịu thôi. Còn chưa kể sắp tới, đầu tháng 9, có lẽ khoá tớ phải đi trong chương trình Exchange Students của trường. Thế có chuối củ không? Anh ấy bảo tớ đừng đi, vì như thế thì anh ấy sẽ nhớ tớ lắm! Ngượng nhẩy. Mà tớ cũng chả định đi đâu. Còn bao nhiêu công việc tớ đang lên lịch. Đi là đi thế quái nào được?!
    Tớ đi làm rồi. Mỗi ngày 4t, lương khá ổn. Chắc lại tiếp tục cày bừa để Tết có thể bò ra ngoài đó lần nữa. Mà anh ấy cũng bận rồi. Vào HK rồi mà. Giờ thì cày cuốc phục vụ nhu cầu ăn chơi sau này. He he... Thế có định vào đây không đấy? Sớm sớm đi chứ! Sắp tới bận rộn kinh hoàng. Cậu có vào thì tớ cũng chỉ phi đến để lấy sấu dầm là té về thôi. Chả long tong được với cậu đâu. Nên... tốt nhất là tìm đường vào đây sớm đi kưng nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này