1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Gửi một cơ số người: Tớ nói sai a`?
  2. ngaynhieugio

    ngaynhieugio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Định viết vu vu vài dòng thương nhớ cho anh, tự dự lại thấy phí hoài quá. Chẳng cho nhau chờ đợi, đành thôi ...
  3. tommy_pt

    tommy_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    To..bé con: quen em chưa lâu.Nhưng qua vài lần nói chuyện biết em là một cô bé sống rất nội tâm.Thích điều đó ở em.nhưng tôi cũng mong em đừng có quá cố gắng gồng mình lên như thế. Nếu có thể hãy tìm một người làm chỗ dựa cho em.
  4. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    gửi anh ktssun: anh nói kô sai nhưng mà có một cơ số người..kô thích..hé hé
    gửi anh...gì đó : cảm ơn và sẽ ghi nhớ....
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới mọi người:
    Chào tất cả mọi người. Lâu lắm rồi không post bài. Ít khi lên mạng. Thỉnh thoảng mới gặp mọi người trong 80Family. Người cũ bận rộn, đi đâu hết cả. Thành viên mới thì cũng không quen nhiều. 80 bây giờ, vừa lạ vừa quen.
    Hôm nay được ngồi mạng lâu lâu một chút. Nhớ lại một thời hoành tráng của 80. Liệu có ngày 80 lại hội đủ được anh tài hào kiệt hồi xưa không nhỉ?
    Quyết tâm luyện công, chờ đến ngày đó, hehe...

  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, thứ 7 này làm phát nhểy chị yêu.
    Đề nghị khi hoành tráng ko mang theo hàng họ. Ghét cái kiểu cứ cầm chén lên lại có người giữ tay mình lại lắm.
    Gửi bạn của tớ: Nói lại vấn đề cũ. Có thể bản chất con người ko thế, nhưng 1 lúc nào đấy, khi người ta cảm thấy thích, nếu ko quá ảnh hưởng đến ai, thì đừng ngăn cản. Đừng bao bọc tớ quá nhiều.
  7. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Gửi...: Cám ơn vì đã chia sẻ cùng anh . Anh sẽ vượt qua được chuyện này mà.
    Gửi cả nhà : Lâu rồi hội nhậu thiếu vắng chị em, làm cho anh em thấy nhớ lắm . Trở lại chiến trường xưa đi các chị em ơiiiii
  8. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    fải rồi, làm một bữa ra trò đi xem nào
    tình hình là tớ biết tớ sai rồi ấy ah... hia hia, đúng thật là dở hơi. có lẽ tại tớ quá lo lắng cho ấy, thê nên nhiều khi.... cũng chẳng biết....
  9. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chị Diệp, nói rất chấy lấy, nói lên tâm tình người Hà Tĩnh bấy lâu của em, . Nhưng làm sao alô được hết mọi người nhỉ?! 80 cũ bây giờ hầu hết đều 4 phương 8 hướng hết rồi, những người ở lại cũng ít online . Thứ 7 này làm quả giao lưu kim cổ đê, người cũ người mới ọp lai giao lưu phát!
    To Nino: Em ui, thế hàng họ cùng là 80F thì ai đi ai ở nhà bây giờ Em làm khó chị rồi,
  10. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy mệt mỏi quá cậu ạ! Cứ xa xôi thế nào ấy?
    Mấy hôm nay sắp đến ngày Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau, nên mưa rả rích suốt. Được cái sáng nay trời hanh hanh, không nắng. Nhưng tối qua thì mưa tầm tã. Mưa đến ướt nhẹp cả thành phố. Ướt cả nỗi nhớ. Và ướt nhẹp cả con bé tôi khi đi làm về... Lóp ngóp. Lạnh. Nhớ... Đến phát khóc lên được. Hình như tôi trở nên yếu đuối quá rồi hay sao ý. Bất cứ chuyện gì kô vừa ý cũng sẽ làm cho tôi trở nên ấm ức. Và .. thèm được khóc...
    Vào SG đi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này