1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Gư?i @captain:Dạo na?y anh mất dạng ro?ai,kiếm anh khó quá,đi lang thang kiếm anh cap đây.Vê? nha? 878889 nhé,nó bệnh sắp chít ro?ai đó,đang hấp hối,vê? gấp gấp...Vậy thôi.
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    em ah, hôm nay em ốm rồi đấy. lo cho em quá ah :( hix
  3. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gửi HN 4 mắt tóc chia chỉa:
    http://www.nghetructuyen.org/pop/track.asp?ID=48
    Này, thử hôm nào đấy mở bản nhạc này ra, giữa đêm khuya. Nhất là vào lúc 2a:m thì càng tốt. Hi hi... Mở tung cửa phòng ra nữa nhé! Đón cả gió đêm. Đón cả vị của gió. Đón cả những gì vô hình nhưng có hiện hữu quanh quẩn trong đêm... Và hãy thử xem, có thấy bài hát trở nên đồng cảm và hay hơn rất nhiều không?
    Và, hãy gắng để trái tim mở, tâm hồn mở, và lắng nghe tiếng rít guitar thật nhẹ ở một đoạn bài hát... Sẽ thấy, giống như một vết sượt ngang dằn lại hơi một chút day dứt đấy! Và sẽ là tuyệt vời, nếu trời có thêm một chút mưa!
    Vào SG đi. Và sấu dầm của tớ!
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Mệt nhỉ!
    Sáng rồi đấy, liệu đi ngủ đi.
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Gửi miuconbietnoi: Tối hôm qua ta vào nhà ngươi, nhưng không gặp, chỉ gặp mẹ & anh ngươi thôi. Mẹ ngươi cũng không rõ ngươi đi đâu. Bây zờ đi học rồi, cố gắng lên. Fải xác định cái zì là cần thiết, cái zì mang lại hiệu quả thiết thực. Nói ít hiểu nhiều. Ta chúc ngươi may mắn.
    Gửi chồng Zenie: cảm ơn chồng đã mua cho vợ cái tên đấy nhé, heheh, nhưng vợ chẳng biết viết vào cái lúc nào nữa, còn cái iamzenie của chồng cũng chẳng vào được đâu, xem lại đi.
    Gửi anh dvt_menelas: cảm ơn anh. Hy vọng anh sẽ là khách hàng thường xuyên của em.
    Gửi một người khác: muốn nói chuyện, nhưng có vẻ khó khăn quá. Chẳng hiểu chuyện zì đang xảy ra thế này?

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 25/08/2004
  6. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Đã nhận được lời Xin cám ơn ẻm, nhưng anh chỉ được 1 giòng thôi à, khiêm tốn quá....hic....hehhe
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh dvt_menelas: heheh...em đã bảo để dành sau khi giao hàng rồi gửi tiếp mà nị, chưa chi thì anh đã kêu roài, anh nhớ đúng zờ nhé đừng để em fải đợi đấy (trời nắng lắm hihih). Tks trước.
    Gửi anh Ziangcoi: tối hôm qua đến hơn 9h em mới được đi ăn tối vì ngồi chờ anh đấy, anh hẹn hò kiểu zì kỳ cục thế? Không đến được thì cũng nên gọi điện lại chứ???

  8. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    To thobong_soma: Yến yêu ơi.Mày chạy đâu thế.Tao phone sang nhà mày từ sáng đến giờ là 4 lần rồi nhé.Cứ tỉnh dậy là gọi cho mày.****** bảo mày đi đâu từ sáng.Đi nhiều quá.Thế còn vụ kia thì sao.Suy tính lâu quá.Con bạn nóng ruột quá.
    To 3-5-7: em thâý thích anh rồi đấy.Tiếc quá. tiếc quá.phí của giời.tiếc.
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    một ngày căng thẳng và mệt mỏi fải k em?? uhm, nói chung là k có việc gì đáng fải lo nghĩ nhiều đâu em ah. mọi chuyện vẫn còn ở fía trc mà. em đừng nghĩ ngợi nhiều quá nhé. anh lúc nào cũng ở bên cạnh em, em yên tâm. a y e :-*
  10. uyzanh_scor

    uyzanh_scor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tiếng việt thì ngàn vạn lời phong phú, thế nhưng phong phú thế nào thì cũng chỉ nói đựợc có 2 từ "cảm ơn."......Cuộc sống sẽ lại nhiều niềm vui."sau cơn mưa trời lại sáng""
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này