1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chả có cuộc đời nào là hoàn hảo với nhau đến mức ghép vào thành đôi thì vừa như in cả. Nên những chuyện cãi vã, khúc mắc với nhau là chuyện bình thường trong tình yêu. Đừng có lý tưởng hoá tình yêu của mình quá dù cho mọi chuyện đã từng tốt đẹp đến thế nào. Không phải khi mình mắc lỗi chuyện gì đó rồi mình cảm thấy không tha thứ được cho mình đến mức phải bỏ tình yêu mà đi. Hay nếu bạn trai bạn gái của mình có những rắc rối gì đó thì làm ầm ĩ lên và cho rằng anh/chị ta không còn xứng đáng với tình yêu nữa.
    Nói thẳng luôn là con đường ngắn nhất. Khi nói ra những chuyện không hài lòng về nhau với hy vọng người kia thay đổi là một điều cần thiết để xây dựng tình yêu. Điều đó khác với kể tội. Cũng đừng nghĩ khi nói ra những cái này cái kia của người yêu thì tình cảm đã bị tổn thương, hình ảnh về nhau đã bị sứt mẻ đi. Tình yêu không đến nỗi mong manh thế đâu.

  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To bạn : kinh nhỉ. Mày mà cũng biết sợ sư tử hà đông cơ à.hehhe. khó tin lắm.Mà đang kết anh nào đó lắm hả.Vậy thì nhào vô .Tao ủng hộ mày đấy..Đánh đồn có địch mới khoái bé ạ.hihi. thành công thì khao tao với nhé.
    To 2-4-6...: Sợ quá cơ.
  3. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Gửi 3wa:
    Đẽo vẹo hả bạn? Tớ reg trong đấy lâu lắm rồi, hình như 2 năm rồi, chưa dùng lần nào, bây giờ không khéo bị cho vào tua-lét rồi. Mà tớ vào Read-only thôi chứ không dám co kéo gì nên cũng ko có nhu cầu reg nick nữa nên không giúp bạn được, chứ tiếc gì cái nick , nhể!
    Tớ hiền lành, hơi chã nên chỉ chơi ở đây và đứng ngoài nhòm TL thôi! Nhưng mà tớ biết mặt nhìu người ở TL phết đấy, .
  4. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Sẽ khao.Còn khao to là đằng khác
    .
  5. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gửi HN 4 mắt tóc chia chỉa:
    Ấy ạ! Chẳng hiểu sao, hôm qua lại thấy nôn nao hết cả người. Cứ cồn cào, cứ lo lắng vẩn vơ. Thế là không dằn được nữa, chạy đi fone đt cho anh ấy! Vẫn tự nhủ "Không có gì, chỉ cần biết anh vẫn bình ổn là sẽ cúp máy".. Thế mà, lại òa khóc khi nghe giọng anh. Ừ, tự dưng mũi nghẹt cứng lại, nước mắt tự dưng ứa ra, chảy dài... Tớ khóc. Nghĩa là chưa bao giờ từng nghĩ mình có thể khóc được bởi bị nỗi nhớ và sự lo lắng hành hạ. Tớ đã từng bảo tớ thờ ơ được với cả nỗi đau, hờ hững được với cả nỗi buồn. Thế mà, trước anh ấy, tớ yếu đuối đến đáng thương... Mà nghĩ cũng thương mình thật, cứ giấu mình không khóc từ bao lâu... Tớ, ngốc xít nhỉ?
    Nhưng, xét đến cùng, thì trái tim con gái bao giờ cũng yếu mếm và khờ khạo thôi. Phải không? Giờ thì có điều gì đó miên man và xuyên suốt trong tớ. Nó kô hẳn là nỗi buồn, kô hẳn là niềm vui. Cứ mường tượng nhưng lại chẳng cụ thể hay rõ ràng gì cả. Tớ, cũng không biết nữa...
    Mà lại càng không biết. Tại sao lại đem share điều này cho ấy. Hình như, tớ bắt đầu tập cho mình cái thói quen tâm sự với ấy... Thật, chẳng nên chút nào nhỉ?... Thôi, tớ chẳng vớ vẩn nữa đâu.
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Gửi ******: em muốn gặp anh. Có một số điều không nói qua điện thoại, & cũng không qua YM hay email. Hơi sớm, nhưng có lẽ cần fải như vậy. Em hiểu những điều mà anh úp mở, và cũng hiểu rằng anh chưa hiểu em nhiều như em nghĩ. Chẳng khác zì cách suy nghĩ của những người không quen biết.
    Gửi anh dvt_menelas: anh ơi, suy nghĩ đến đâu rồi? Tình hình cày bừa có ổn không hả anh? Mau mau lên nào, sáng T2 tuần tới em đi lấy hàng đấy, lấy luôn đợt này cho nhanh, không lại fải đợi cả tuần mới có. Có zì SMS cho em nhé.

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 28/08/2004
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    ak ak. Mày kô sợ khao to quá thì sẽ làm cho một cơ số người tức điên lên à..kô sợ có một cơ số người đứng bên dòm chơi cười hỉ hả ư...Thôi cũng được.Mày khao tao sẽ đi dự đầu tiên..hihi..mấy khi được ăn. chẹp!

    to anh: hôm nay em busy cả buổi sáng. Gọi cho anh định bảo anh kô phải qua.Chờ đến 12 hồi chuông.Bất lực với anh rồi.Tự nhiên mệt quá anh ạ.
  8. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    muốn viết vài dòng để hiểu rằng đừng có mãi sống như thế nữa, em rất buồn vì đã ko còn đủ thân như trc kia, nhưng anh ko thấy rằng cs quanh mình như vậy là quá tuyệt hay sao ? tại sao lại cứ cố tạo ra mọi cái để thấy mình bất ổn như thế nhỉ??chúc vui
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    *****n : có những điều , ko phải lúc nào cũng dễ dàng nói ra đc, dù sao cũng chúc mọi điều tốt lành
    to duy anh : lâu rồi ko thấy anh , vẫn đang chờ tin của cô bé đấy , mong rằng mọi cái đến với anh và cô bé đều tốt lành
    to mình : cám ơn vì mọi thứ đang diễn ra, hạnh phúc đôi khi đơn giản đến ko ngờ
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn e, anh biết anh mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này