1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Gửi một số người

  2. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Người ơi...!Thấy chúng nó cưới nhau nhiều như đi chợ thế này chắc em cũng mong lắm nhỉ...???Anh biết giờ đây em lolắng cho tương lai của mình nhiều lắm và em hay suy nghĩ,lại còn hay buồn nữa chứ.Những lúc như vậy anh cũng buồn lắm vì khả năng của anh hiện tại chẳng giúp gì được em ngoài việc ở bên em,là chỗ dựa cho em mỗi khi em mỏi mệt.Cuộc sống luôn trôi đi mà mình chẳng thể nào giữ nó lại được.Vì thế nên chúng mình phải cố gắng để luôn hoàn thành được ước nguyện và những dự định đã bàn em nhé.
    Niềm tin,hạnh phúc,nỗi buồn và cả quãng đời còn lại của anh xin trao cả cho em nhé bởi vì giờ đây em là tất cả đối với anh rồi đó Người ơi...!
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    em ah, anh lại làm em giận rồi... anh xin lỗi nhé. thực sự thì anh chỉ lo lắng cho em nên mới nói vậy thôi. anh cũng chẳng có ý kiến gì đâu.
    uhm, ngồi ngẫm nghĩ thấy sao tgian trôi qua chậm quá. muốn đạt đc cái ước mơ nho nhỏ của mình cũng còn dài lắm ah. anh cũng chẳng biết nói gì nhiều, chỉ biết cố gắng và cố gắng vậy thôi. 2 đứa fải có niềm tin và cùng cố gắng thì mới có thể vượt qua moi chuyện đc. mình có quá nhiều vấn đề fải vượt qua, có quá nhiều vấn đề fải suy nghĩ. mình sẽ cùng nhau vượt qua những chuyện đó em nhé. anh tin rằng sẽ có một ngày cái ước mơ nho nhỏ của 2 đứa trở thành hiện thực. A Y E N :-*
    to " nhà kia ": chẳng có gì ngoài 2 chữ " cố gắng " fải k??? nào thì tất cả cùng cố gắng vì tương lai. hi vọng là sẽ có một ngày đẹp trời........ Có một câu vậy thôi " Đừng quá lo lắng cho ngày mai. Đừng quá băn khoăn về ngày hôm qua. Hãy sống tốt cho ngày hôm nay "
  4. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thì ở đời là vậy mà.Các cụ đã từng nói "PHẢI BIẾT ĐẠP LÊN DƯ LUẬN MÀ SỐNG" thôi.CỐ GẮNG .......nữa lên nhà kia ơi nhà này luôn ủng hộ và hỗ trợ hết sức đó.Hehe...hehe.......
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Các cậu các mợ cứ nhà này nhà kia làm em ngứa cựa không chịu nổi. Xem đi xem lại là các bác đang chạy đua với nhau rồi hả? Để xem trong nhị vị ai đến đích trước ai. Mà cũng phải kính ngưỡng hai vị và cả nữ thần của nhị vị nữa. Nếu các vị thành công viên mãn là kể như trong sử sách lại vang tiếng các vị và em cũng được thơm lây vì quen và thân với nhị vị. Nhị vị muốn thành công em xinh nhắn hai chữ thôi "Tâm" và "Nhẫn". nếu nhị vị lĩnh hội được thì công đức quả là viên mãn. Kính !!!
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 10/09/2004
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    chú khinh thường rẻ rúng anh em quá.... chơi với nhau bao lâu rồi mà fát biểu như đạp vào mặt nhau ý. chú muốn biết kết quả nó ntn thì ngồi ngoài lẳng lặng mà nghe mà nhìn. vậy thôi. chúc chú luôn khoẻ và hạnh phúc
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Gửi dvt_menelas: anh ơi, em xin lỗi. Đêm qua đúng lúc em khởi động máy tính thì khu nhà em mất điện (lúc gần 12h) Hik hik....Sáng nay anh gọi cho anh nhưng số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Khi nào gặp em sẽ bàn lại với anh sau. Thông cảm nhé.
  8. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    To
    Mày có biết cái cảm giác tao phát hiện ra mày là ai ,tao thế nào không hả? Tao suýt nữa thì...Ngất đấy
    Đúng là cứ cắm đầu đi phía trước mà không biết "địch" đằng sau .Dù sao thì ....hê hê....mày cũng chẳng giữ được cái gì cho đến kết thúc cả.......tiếc cho mày quá, chẳng được biết lúc điên lên tao kể lể chuyện tình yêu gì....Phù...may wá , không bị mang tiếng chỉ được to mồm , yêu anh X, anh Y mà cưới ...mỗi 1 anh Z ......Kém....
    Hic....sao tao không nhận ra mày ngay từ đầu nhỉ?......chỉ có mày mới chọc ngoáy tao kiểu đấy thôi......mình lịch sự nhầm đối tượng rùi.....he he.....mày bướng bỉnh , đanh đá , cùn như thía thì còn lâu bạn tao mới ....."đổ"....
    Thôi , về đây .....BS bảo thế
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nói thì vậy thôi chứ tao quý mày lắm , dù nhiều lúc nói chuyện với mày tao phát điên ..... Sinh nhật lần này viết tặng mày vài dòng không lại mang tiếng bạn bè bạc bẽo.....
    Tình yêu là gì?Là ánh mắt dịu dàng và một cái nắm tay, là chăm sóc ân cần và lo lắng.....là khiến cho mình thoải mái và mỉm cười là xa nhau(có khi mãi mãi) nhưng vẫn tưởng như có một người luôn tồn tại , hiện diện và gần gũi bên cạnh ta.Khi khó khăn chỉ nghĩ đến người đó là ta có cảm giác mạnh mẽ hơn
    Tình yêu là đấu tranh nhưng không phải là tranh giành, mọi sự tranh giành đều kết thúc bằng nước mắt.Nếu như 2 người yêu nhau sẽ không có gì chia cắt được , nhưng nếu như chỉ có 1 người yêu . 1 người không yêu thì mày thấy sương khói chưa?sẽ tan như thế đấy.
    Tình yêu không phải là cái nhà để ở , bộ quần áo để khoe , không phải vinh dự vì địa vị và dung nhan người mình lấy.....cũng không phải là tuỳ hứng chạy theo và tỏ ra mình đã chinh phục . làm được cái điều người khác đang khao khát......tình yêu chỉ là cảm giác thân thuộc , gắn kết giữa 2 con người , cảm nhận được "cái tôi" tuy 2 mà 1.
    Đôi khi tình yêu vẫn thế , yêu nhau chỉ vì yêu nhau!
    Chúc vui !
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    To vợ tương lai của anh : Ước mong được 1 câu nói an ủi của em quá , ước có được em bên cạnh anh. Sao mình lâu gặp thế em nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này