1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nóng quá anh nhỉ? Anh lại phải làm việc vất vả hơn mọi hôm nữa. Giờ này anh đã được nghỉ trưa chưa? Nhớ ăn cơm nhiều nhiều nhé, chiều còn làm tiếp. Cố lên anh nhé, chồng còi của em.:x:x:x:x:x
  2. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    gửi duy anh : thế là bạn đã lên rồi, tôi cũng chả biết nhiều hơn 1 chút nào đấy về bạn , nhưng dù sao biết vẫn khoẻ là đc rồi, có bận mấy thì cũng nhắn tớ vài tin để biết ấy ra sao chứ? tớ đã rất muốn đc gặp cô bé đó , bạn đã hứa rồi cơ mà ?quên ah?
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 cơ số người:
    Hôm nay em được đi "giải ngố" rồi mọi người ạ. Lúc đầu cứ tưởng là chỉ có việc nhét vào và... rút ra, rồi thì lại nhét vào và... rút ra, cứ thế cho đến hết...... hóa ra ko phải
    Đúng là mình ngố thật. Ngày xưa cứ tưởng mình thông minh lém. Hê hê. Quyết tâm dành chút time quý báu của mình để giải ngố... Sự thật ko "nông dân" như mình tưởng. Hóa ra là nó chui từ dưới chui lên. Suýt nữa thì chạy ra hỏi mấy anh cảnh vệ đẹp trai là "cần bao nhiêu người & bao nhiêu thời gian để nhét vào và rút ra".
    Hôm nay em mới biết là cái phun nước ở quảng trường Ba Đình nó hoạt động như thế nào.
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ớ kìa , nguy to , nghe như ... là vặn vòi phun nước ý :D :D . Nino là girl à ? Kinh đây . Nghịch ngợm nhỉ? Sao nghịch khôn thế? nghịch vòi phun nước rui ướt hết thì sao?
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thương một người​
    Thương ai về ngõ tối
    Thương nụ cười​
    Thương ai về xóm vắng

    Sương rơi ướt đôi môi
    Và mái tóc buông lơi​
    ]Đêm nay thiếu ánh trăng

    Thương ai buồn kiếp đời
    Mùa thu úa trên môi​
    Đôi vai gầy ướt mềm
    Lạnh lùng ánh sao rơi
    Từng đêm qua ngõ tối​
    Người lạnh lắm hay không
    Thương ai về ngõ tối
    Bàn chân âm thầm nói​
    Thương ai mầu áo trắng
    Bao nhiêu lá rơi rơi
    Lặng nghe gió đêm nay​
    Trông như ánh sao băng
    Thương ai cười không nói
    Ngại ai vuốt đôi vai​
    Thương ai cười trong nắng
    ngập ngừng lá hôn vai
    Bờ vai như giấy mới​
    Ngại ngùng áng mây bay ...
    Sợ nghiêng hết tình tôi​
    Anh e*** lại cho dễ đọc, không sáng tác được nên nhờ nhạc Trịnh gửi tình cảm của anh cho em thôi cưng ạ. Anh nhớ em ... càng ngày càng nhớ luôn cưng ạ...
    Được Linus sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 17/09/2004
  6. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic, hic
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    kim ơi sao thế ?Có chuyện gì rồi hả ?
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Gửi những người em yêu quý:
    Lâu lắm rồi bọn mình mới lại gặp nhau đấy nhỉ. Anh chị em quây quần bên nhau vui vẻ. Sao nhớ ngày xưa thế. Tiếc cho Rùa hôm qua ko có mặt.
  9. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhớ kinh khủng! Không riêng gì những bữa nhậu nhẹt mà cả những buổi chiều cả lũ ngồi ở công viên, đứa thì đánh cầu lông, đứa thì ngồi buôn, đứa lôi bài ra học. Ngày nào cũng mất toi 2000đ gửi xe với vào cửa mà chả bao giờ sờ được vào cái vợt cầu lông, .
    Chiều cầu lông, tối lại nhậu nhẹt, "10khìn một chén rượu", "10 khìn một cái cánh gà nướng", Linú nhể!
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng lại phải ôn nghèo kể khổ 1 tí Rùa nhỉ. Hay là chị em mình lại thiết kế 1 buổi ra vỉa hè Hàng Bông để buôn dưa lê đi. Buôn mãi trên net cũng chán. Gặp nhau cho nó sinh động, cho tình cảm thêm nồng thắm chị iu nhỉ. Hehe.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này