1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Sóng​
    Em ngây thơ hỏi anh
    Vì sao hồ có sóng?
    Anh trả lời lơ lửng
    Vì sóng cứ hôn bờ.
    Em nũng nịu ứ.. ừ
    Khác cơ không phải thế!
    Em với anh cũng vậy
    Sao chăng thấy sóng đâu?
    Anh vuốt nhẹ mái đầu
    Hôn môi em nồng cháy
    Em ơi! em có thấy?
    Sóng đang...dội trong tim.
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Gửi đến người luôn bên Phương trong một thời gian dài.
    Có lẽ đã ngộ nhận mất rồi. Phương rất trân trọng thời gian vừa qua.
    Hy vọng các ước mong của mọi người trở thành hiện thực và có một cuộc sống hạnh phúc.
  3. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Venus: he he cưng ơi copy đống nhạc nhẽo vào máy chưa/?? chưa thì copy đi xong lúc nào rảnh rỗi thì ném qua cho chị đống đĩa nhá......
    To lari: e ui chuyển nhà rồi mà sao chưa fone cho chị..tình hình học hành thế nào rồi?????nhà mới oki chứ...??????
  4. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Gửi Venus:Em ơi up cái ảnh che hết cả cái mặt tiền rồi có thấy gì đâu.
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm. lâu lắm rồi em mới đc nói chuyện với chị uhm, hôm qua em thấy thoải mái lắm ah... hôm nào chị em mình gặp nhau nhé, hẹn nhau bao nhiêu lần rùi muh chưa gặp đc chúc chị và nhóc luôn mạnh khoẻ... hihi
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    em ah, mấy hôm nay căng thẳng quá fải k??? hi vọng là mọi chuyện sẽ sớm trở lại bt. anh sẽ luôn ở bên cạnh em. mình fải cùng nhau vượt qua khoảng tgian này em ah...
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Đừng có ai nghĩ ngợi gì nữa, đừng có ai buồn nữa, đừng có ai thở dài nữa. Sai lầm này chỉ bắt nguồn từ em mà thôi. Chẳng nên vì người khác mà bắt mình sống trong dằn vặt đúng không mọi người?
    Điều quan trọng là mỗi chúng ta hiểu được mình đang ở vị trí nào, và biết mình nên làm gì để ko phá vỡ cái trật tự vốn có.
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    - Chits xin lỗi, chits sẽ cố gắng không ăn nói linh tinh nữa.
    - Tất nhiên Chits không cảm thấy khó chịu
    Big hug!
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Em à . Từ khi anh nhìn thấy em là anh biết anh đã gục ngã trước em rùi . Mọi người nói em đã có người yêu rùi nhưng mà chuyện đó có sao đâu nhỉ? Chỉ trừ khi em là người con gái đã có chồng rồi thì mới đáng nói chứ ? Rồi anh sẽ có cơ hội gặp em vì trái đất này nhỏ lắm . Nhất là cái Box 80 F này còn nhỏ hơn nhiều . Có lẽ giờ em chưa biết anh là ai cả . Nhưng anh sẽ theo dõi từng bước đi và hơi thở của em . Em có tin lời anh nói ko? Bây giờ chỉ là những lời nói suông thôi . Nhưng...
    Em sẽ là ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim giá lạnh của anh !
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ối dời ơi.............khục khục...........bùn cười chít được..........lại sắp có oánh nhau to roàiAnh Linus đâu rùi kìa heheh.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này