1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Linus ới ời... Ba hồn bảy vía Linus ở đâu về nhà ngay...
  2. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Vì sao 1 chàng trai lại đang tâm đâm chết bạn mình trong một buổi chiều đẹp trời, kết thúc 2 tương lai tươi sáng với đầy những hoài bão đẹp đẽ? Chỉ vì 1 cô gái. 1 vụ án tình gây xôn xao dư luận vừa diễn ra trên địa bàn Hà Nội, muốn biết thêm chi tiết, xin mời click vào đây: http://www.ttvnol.com/80f.ttvn Captain nhớ nghề không? Đọc giúp rùa với...
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nhật Tân ngày.....tháng......năm......
    (Trước cổng quán Trần Mục)
    Còn gì tàn bạo hơn khi một cô gái đang tâm dùng giầy cao gót triệt hạ một chàng trai...........
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới được cười thế này. Lúc nãy vừa gõ mấy dòng bên topic của vợ chồng tibeou, giờ lại sang đây đọc tin nhắn của venus và 1209. Rộn ràng phết, kết quả này không biết nino, snow phải vất vả bao nhiên mới giàn dựng được không biết thế nhỉ? Chiều nay còn ngồi trên mạng chat với vợ cứ tưởng chúng nó nói đùa vì chưa biết là nội tình thế nào. Ngồi đọc kể cũng hay, mà chẳng biết nói gì vì khốn nỗi nó lại liên quan đến mình. Khó quá, khó quá. Bình thường toàn đi chọc thiên hạ, hôm nay có người gõ cửa hỏi thăm, kể cũng khó hành xử. Thôi đành thế này vậy.
    Ông bạn hoangtutrau thân mếm, cảm ơn ông rất nhiều vì những tình cảm ông dành cho vợ tôi. Nhưng rất thành thật đề nghị ông là ông bạn không nên mang chuyện này lên mạng để đùa. Thông cảm nhé. Good luck to you !!!
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn Linus .Bạn là người rất may mắn và hạnh phúc .
    Hoangtutrau <=== ko bao giờ dám đùa giỡn nhất là chuyện tình cảm .
    Mình mong là mọi người đừng nhắc tới chuyện này mà trêu bạn Linus . Thanks all!
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    To : nhixinh .
    Hương à . cái avatar của bạn đẹp lắm . Mình rất thích nó . Bạn cho phép mình down nó về Computer của mình làm màn hình nền desktop nhé . Thanks bạn trước !
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Chẹp. Hình như là bi h comp nhà ai cũng có ảnh em bé áo trắng xinh xinh, mắt tròn ngây thơ thì phải.
    Chị họ của em ơi. Em lỡ lấy lấy về làm nền màn hình rồi mà chưa xin phép. Em trai em còn lấy về làm ảnh nền ở điện thoại nữa cơ. Chị ơi, chị đòi tiền bản quyền đi. Vụ này chắc kiếm to Rồi chị em mình lại đi ăn kem + cút lộn
    Rùa iu: Mai qua nhà em thu âm nhé. Gì chứ mấy vụ này em khoái lắm đó. Độ này chị em mình có nhiều việc để làm rồi. Hết vụ này đến vụ khác. Chợ buôn hoạt động ác liệt, gay cấn. Toàn tin nóng hổi. Đứng cách xa 30km cũng bị bỏng
    Linus: Đã nổi tiếng nay lại càng nổi tiếng hơn anh nhỉ
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hic, rồi ông Hoangtutrau lại đem hình này sang post ở một diễn đàn khác nói rằng đó là chiến tích của cậu, hichic.
    Euh thế mọi người ơi, không đảo chính gì hết ah? Không khí buồn quá thôi.
  9. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hihic, cứ mỗi lần nhớ lại cái giọng của Captain là lại cười bò ra, khổ quá, đang ăn miến với ớt cay, sặc ho gần chết. Nhớ hồi trước vui nhể! Bao giờ lại ra đây tụ tập thế bạn hiền
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, nhớ ngày xưa Rua suốt ngày đưa anh em vào con đường nhậu nhẹt. Ngày nào cũng phải update chương trình của Rua, rồi anh chị em biết khu Đặng Văn Ngữ thành khu ăn chơi, 75 này, 81 này, lại còn ăn kem mới kinh khủng chứ. Lâu lâu rồi, mọi người cũng không ra đấy thì phải.
    Nhớ có lần ở 75, Rùa uống rượu như nước lã, choáng luôn. Tết ra Hà Nội nhất quyết phải ngồi 75 một phát, Tạm Thương một phát, lên Trần Mục một phát, khà khà. Rua có đi không để Capt qua đón như ngày xưa nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này