1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chat_cung_girl

    chat_cung_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bài thơ thật hay phải ko các bạn mình như đang bay vậy hay wá
  2. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoàng Tử Trâu thật là hào hoa lãng mạn đa tình giổi giang lãng tử phiêu lãng đằm thắm ngọt ngào dũng cảm chân thành( đến tận đáy tim) nhiệt tình sôi nổi sâu sắc mặn mà chan hoà chan chứa......trong tình yêu vô biên độ của bác.....nhưng " hoa đã có chủ" , lại mà 1 ông chủ khó tính (dù lời lẽ rất nhẹ nhàng, mềm mỏng (tưởng dễ tính ) .......dù tình yêu không thành , nhưng sao bác Hoàng Tử Trâu không "khuếch trương" tình yêu cao cả của mình lên nhỉ ......không chừng chúng em sẽ được ngâm nga những vần thơ tình tuyệt tác do bác nổi hứng sáng tác đấy chứ
    Chúc bác mạnh khoẻ!
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Lên Net ngồi đọc bài . Nhiều bài hay quá !
    ko thấy em online . Không biết giờ em đang lamg gì nhỉ? Có vui không?
    Khi nào em online Mes cho anh nhé . Mong nhận được Mes của em . Cám ơn em đã cho anh 1 cơ hội dù là nhỏ nhất .
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Gửi vài người: dạo này thế nào rồi, có gì mới không. Bận quá, ít gặp được mọi người. Hôm nào đi chơi đê. he. he.
  5. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hic.hic..hic...em xin các bác, em lỡ có làm gì sai thì các bác chỉ dạy từ từ, tội tình gì nông nỗi gì mà cứ đưa em ra như thế. Cũng lấy làm lạ cái nhà 80F này a'', cứ có vụ gì là tự nhiên thấy vui hẳn lên, nhộn nhịp hẳn lên.
    Bạn gì gì ơi, đừng trêu tớ nhé, tội nghiệp mà. I just say HI thôi mà
    to dl and htt: pls take me out of your game. Thanks
  6. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Gửi...
    Cũng hơn nửa năm rồi em không nhìn mặt anh đấy nhỉ. Em vẫn không thể nhìn thẳng vào mặt anh mỗi khi gặp. Không nói, không quan tâm, không muốn nghĩ đến nữa. Khó khăn lắm anh biết không? Hồi mới vào cty, bỡ ngỡ vô cùng, nên lúc nào cũng "anh ơi", bây giờ thì fải cố gắng hết sức. Dù cho không còn ai để hỏi han, mỗi khi làm việc gì đều chật vật nhưng em vẫn sẽ cố. Cố để không có anh em vẫn sống tốt...
    Hôm qua, sau hơn nửa năm, anh nhắn tin, muốn gặp em nói chuyện, anh bảo muốn biết em giờ ra sao...
    Có cần fải thế không anh? Không cần hỏi anh cũng có thể nhìn thấy mà. Em vẫn sống tốt fải không? Thậm chí còn tốt hơn ấy chứ. Biết để làm gì đâu. Tốt hơn đừng quan tâm đến em nữa. Em cũng vậy, chỉ coi anh như 1 đồng nghiệp mà thôi. Em vẫn không muốn anh chạm vào vết thương cũ. Vẫn chưa lành đâu anh ạ. Thậm chí chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể chảy máu đấy. Anh nghĩ em có thể dễ dàng nói cười như vậy sao? Cứ gặp anh là em không muốn cười nói gì hết. Biết không?
    Hãy để cát bụi trở về với cát bụi.
    Ừ, điều quan trọng là đứng vững trước cuộc đời.
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    To : My Love
    This isn''t a game .I just can''t stop falling in love with you .
    My love for you never died!
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Quá lố, không ngửi được nữa rồi. ... Nếu cứ thế này lại đâm ra không vui vẻ gì nữa rồi. Đề nghị *****angtutrau tự trọng. Nhứng điều cậu nói không làm cho câu chuyện funny hơn đâu. Và cả những nhân vật khác cũng tượng tự. Mất công 80 loạn trào ... Xin lỗi ông bạn, shut up please !!!!
  9. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tiếng anh lởm quá, đề nghị dùng tiếng việt nhé ...
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    6h40'''' giờ Hà Nội: Linus, Captain và Night_Stars đang dùng Skype nói chuyện online.
    Tâm sự nhiều điều và đến chuyện tình yêu. 2 thằng chúng tôi nghe rõ tiếng Linus khóc. Tâm trạng anh đang xáo động và lo lắng, tiếng nấc của anh đập vào tai tôi và Night_Stars, trong lòng chúng tôi dâng lên niềm thương cảm vô bờ bến đối với anh chàng xa quê này. Anh sợ rồi người vợ yêu quý của anh ở nhà sẽ đi theo tiếng gọi của quỷ dữ. Giờ chỉ còn một niềm tin, một niềm tin vào người vợ đảm đang chung thuỷ đang ngồi giữa đất Hà Thành đợi anh. Xin anh hãy yên lòng và tin vào người vợ hiền thục kia. Chúng tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc của anh.
    Hỡi gã Hoangtutrau đáng ghét: Tiếng Anh của nhà ngươi hơi bị được đấy, mặc dù nó hơi thô ráp nhưng mà cố thì cũng hiểu. Hãy tránh xa người vợ yêu dấu của đồng chí Linus, thống chế tập đoàn Phun rô. Đồng chí Linus đang xả thân vì sự nghiệp cách mạng 1980 Family, nhà ngươi hãy tôn trọng đồng chí ấy. Đừng động chạm vào đồng chí ấy trước khi quá muộn.

    Được captain sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 23/09/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này