1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    To.........:bực quá.. A làm e bực lắm rồi.Kô nói chuyện với anh nữa. hik. Bực quá.Cái món quà đó đẹp lắm anh có biết kô.
    to hoangtutrau: kô bít ấy là ai. Nhưng trơ trẽn vừa thôi.Người ta có người yêu rồi thì đừng có làm thế nữa. Đừng có lợi dụng cơ hội khi người yêu họ kô có nhà mà làm mí cái việc dở hơi đó chứ.Vớ vỉn.
  2. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn tôi:
    bạn sao vậy,
    hik,
    lại suy nghĩ linh tinh,
    đừng buồn nữa,
    hik,
    sống cho mình, cho hôm nay thôi bạn ạ, ...
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Đừng có kể thằng nào, anh nào, chồng nào ra nữa,
    khó chịu!
    guitar với cả guiteo
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đùng có nói quá nặng lời với mình .
    Cái thứ nhất : Mình yêu ai thi mình yêu với tình cảm của mình , ko thủ đoạn , ko có gì sai trái vói lương tâm cả . Mình có quyền yêu thương bất kì ai nhưng quan trọng là tình cảm của người ấy với mình ra sao mà thôi .Có thể mình sẽ chẳng bao giờ được người ấy yêu thương lại cả . Nếu à 1 bạn nào đó giành tình cảm cho 1 người đã có người yêu thi` cũng gọi là "trơ trẽn " và "thối " như mấy người nói sao? Đừng có công kích người khác chỉ vì mối quan hệ của mình với người ta khi đã gặp ngoài đời . Sao ai cũng muốn công kích tôi? Tôi đã làm gì sai? tôi làm chuyện xấu xa ?Tôi có nhiều thủ đoạn hay gì gì đó để cướp tình cảm của người khác ?( tôi chưa chắc đã có cái khả năng đó đâu? )
    Cái thứ 2 là khi đã yêu nhau thì nên tin tưởng vào tình cảm mà người yêu giành cho mình . Nếu tin tưởng thì cũng ít có gì để lo lắng cả .
    Cái thứ 3 : có thể chuyện tình cảm của tôi . Nếu mọi người thấy tôi làm sai trái thì mọi người nói . Mong là đừng ai dùng những lời lẽ xúc phạm đến tôi cả . Vì từ đầu đến giờ tôi chưa động hay có bất kì 1 lời lẽ nào xúc phạm hay làm gì sai trái với bất kì ai cả?
    Mọi người cấm tôi ko được yêu? Cấm tôi ko được giành tình cảm cho 1 người sao ? Tôi nói thật nếu tôi yêu ai thì có khi 2 người mà tôi kính trọng nhất là ba mẹ tôi cũng chẳng ngăn cản được .
    Đến khi mà ở ngoài đời 1 bạn nào đó rồi cũng sẽ yêu 1 người mà người đó đã có người yêu rồi . Các bạn cũng bị khuyên bằng những lời lẽ " xúc phạm " thì các bạn nghĩ sao?
    Cuồi cùng tôi cám ơn tất cả những ai muốn tốt cho tôi và khuyên tôi . Nhưng tình cảm của tôi giành cho ai thì tôi vần cứ tiếp tục giành trọn cho người đó. Có thể tôi biết tôi sẽ chỉ thất vọng buồn và đau khổ nhưng tôi vẫn sẽ yêu thương người tôi yêu bắng tình cảm chân thành nhất của tôi !
    Được hoangtutrau sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 26/09/2004
  5. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười. Thế gian toàn chuyện đua tranh , giành giật hạnh phúc người khác mà rồi lại tự hào ta trung thành lắm , quả quyết lắm, can đảm lắm.....chẳng ai cấm được.Dù họ dek yêu ta nhưng ta cứ yêu được rồi.Cái "tình đơn phương" của ta phải trưng bày lên cho thiên hạ rõ , cứ là như không ồn ào lên như thế , không lắm lời tán tỉnh như thế , chẳng ai biết mình đang yêu cả .....làm mà không nghĩ đến người khác bị xúc phạm khi om xòm như thế......mà còn cái người yêu của cái người nào đó nữa, yêu thì cứ việc yêu , đằm thắm thì cứ việc đằm thắm ..... việc quái gì phải thể hiện quá mức như thế nhỉ ? âu cũng là cái cần phải điều chỉnh lại.
  6. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện lúc đầu chỉ nghĩ là tất cả cùng vui vẻ nhưng giờ có lẽ là nên dừng lại. Có nên chỉnh lại ko? muốn chỉnh cũng đâu có được. Chốn công cộng này ai muốn nói gì cứ nói, ai muốn làm gì cứ làm, ai không muốn nhìn thì nhắm mắt lại, ko muốn nghe thì bịt tai lại.
    Gửi Trùm Xã Hội Đen: ngày mai tôi mở fan club đấy có muốn tham gia không? ;) Đồng chí thì vẫn cứ nói là cái gì riêng tư không thích đem ra chỗ đông người, chỉnh lại đi.
    To Back41: Đằng đấy cũng biết nói là ảnh DEMO rồi còn gì, phàn nàn gì nữa. Nhưng cũng chưa đến mức phải ngồi trước webcam như thế chứ ...ha..ha..haa..j/k
    To cafe: Cậu để bọn nó coi thường đảng mình thế á. Tớ thì chịu nổi nhưng chắc cậu không chịu được đâu đúng không? Quyết phục thù. Ít ra "chủ đầu tư" cũng là "người nước ngoài" và chúng ta lại có chi nhánh tại HCM cơ mà. Lãnh đạo mà theo cái kiểu " em xuống chị lên" thế thì đâu được. Cách mạng đến cùng đấy.
    to Sauthienthu: Sự hiện diện của bạn và "gia đình" là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Em Tùng hỏi thăm em Yến suốt đấy.
    Ôi, đây không phải là gửi 1 người mà là gửi một cơ số người. Có bị pham nội quy hay luật lệ gì không vậy?
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Tình trường là chiến trường
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0

    Chính trị pha tình cảm nam nữ, dựng thành phim thì tuyệt
  9. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ý chú rất hợp với ý anh, để lúc nào hứng lên ngồi viết kịch bản nhỉ?? Hay là anh với chú hợp tác, phen này ta quyết đi buôn giấy, vừa viết vừa nhăn cũng khối xiền
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    To : XXXXXXX
    Sao thức khuya thế ? Chú ý giữ gìn sức khoẻ của em nhé . Đừng có thức khuya và lên mạng nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này