1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với anh bạn Hoang Tu Trau, tình cảm của anh bạn cao quý quá. Điều đó làm cho tôi hơi bị nể phục, khà khà, để Tết này về Hà Nội, tôi và anh bạn chén chú chén anh phát nhỉ.
    Dù sao cũng nhắc nhở anh bạn là không nên lợi dụng tình hình khi người yêu của người ta đi xa mà gây chuyện này nọ. Thiết nghĩ, phi tiểu nhân bất thành quân tử. Nhưng mà như thế thì chẳng ra gì lắm.
    To Nhixinh: Cafemotminh làm gì mà để chúng nó coi thường tập đoàn Phun Rô vậy. Thay mặt Tập đoàn Phun rô, đề cử đồng chí Nhi Xinh làm giám sát hoạt động của tập đoàn tại Hà Nội. Nếu đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, tập đoàn sẽ thưởng cho đồng chí thống chế Linus. Tập đoàn của chúng ta có chi nhánh tại mọi nơi, từ Hà Nội, Saigon cho đến một số nước châu Á và châu Mỹ xa xôi. Hãy tự tin và quyết thắng.
  2. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    thiết nghĩ không nên cười vào sự thành thật của người khác, chỉ có điều tôi thấy nó dở hơi là, ông hoangtutrau không nên mang cái phiền toái cho người khác.
    Thứ nhất, nếu ông bảo ông yêu, ừ thì ông cứ nghĩ đến điều đó một mình, thiết nghĩ chẳng ảnh hưởng gì, và ông có thể tự lôi cái đó ra mà gặm nhấm rồi sung sướng hay đau khổ thì tuỳ ông, chẳng ai cản ông cả, đừng nên vác điều này ra nói oang oang trước thiên hạ.
    tại vì sao tôi nói thế, giả sử ông dành tình cảm cho một người xyz nào đó không phải là những người bạn của tôi, thì tôi cũng chẳng bao giờ đả động gì đến chuyện này cả.... với lại bạn tôi đã có phản ứng rõ ràng, thậm chí là rất thẳng thắn rằng ông không nên làm phiền họ nữa...
    Cho nên điều mà ông cứ rên rỉ ở đây nghe nó sến lắm... nên chăng ông tự kiếm một chỗ khác trút những cái gì ông cho là tình cảm của ông vào đó, một mình ông hưởng thì sẽ tốt hơn, còn ở đây thì chỉ có nhậu thôi. hehhe
    có vài lời mong ông suy nghĩ và đừng làm điều gì qúa đà sẽ không hay đâu.
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    hoangtutrau send cho duy nhất 1 người :
    Nghe bài " Em dối Anh" của Hàn Thái Tú đi . Hay cực . ! Xem Video Clip của bài này chưa? Lời của nó hay phết và nhạc cũng hay .
  4. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bắt đầu thấy vui rồi.Sao mà có lắm người tình đơn phương thế nhỉ? Cớ sao mà cứ phải cố mà yêu một người khi người ta đã có người yêu nhỉ..Ừ thì yêu chứ chưa phải là đã cưới nhưng thiết nghĩ cái gì cố quá thì cũng kô nên.Vậy thôi đã nhỉ.Thấy Bùn cười cho cái tình đó ghê.Đặt nhầm chỗ hay là cố tình làm xôm cái box này đây.
  5. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    To bạn yêu: đừng suy nghĩ nhiều làm zì. Có giải quyết được vấn đề gì đâu. Bạn hãy cứ vững tin lên.HỌ nói xấu bạn nhưng miễn là bạn kô như thế.Đôi khi bạn phải đạp lên dư luận mà sống bạn à.Đừng buồn nữa nhé.Tớ sắp phải xa bạn nên kô thể giúp được gì nhiều cho bạn nữa rồi.Nhưng kô mong bạn cứ luôn gặp phải những rắc rối thế này.Nếu cần thì nói thẳng với nó luôn đi.Đừng để nó được thể lấn tới .Bạn sẽ còn phải buồn nhiều.Mà bạn buồn tớ kô muốn đâu.
    To anh : giúp em nhé.A đã hứa zì với em rồi thì cố mà nhớ lấy.Nếu kô đừng có trách em.Cứ coi như đây là lời doạ nat cũng được.OK.Chúc anh may mắn.EYA.
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không vào mà giờ đọc thấy dân tình viết nhiều về chuyện này quá nhỉ? Cũng khó để có thể thể hiện cảm giác của mình khi đọc được những dòng tâm sự của hoangtutrau. Nếu như ông bạn dùng một cái nick khác để viết những dòng tâm sự của ông đến một người con gái thì tình cảm của ông cũng đã từng như đồng chí 1000_miles viết rất chân tình, cảm động và thực sự có tình cảm. Điều đó tôi dám chắc ở đây không có bất kỳ ai can thiệp vào câu chuyện, lời nhắn nhủ hay sự quan tâm nào của bạn cả. Bản chất là cũng không ai biết.
    Nhưng trong tình huống này, bạn đã sử dụng nick công khai (hoangtutrau), để quan tâm đến bạn gái tôi (nhixinh) và không phải là funny, mà theo như bạn nói là nghiêm túc. Thậm chí ngay cả khi chúng tôi - Nhixinh và Linus - đều phản đối bạn thể hiện như thế trên diễn đàn, bạn vẫn tiếp tục coi thường ý kiến của chúng tôi và tiếp tục thể hiện. Không phải vì bạn bè của tôi là những người tôi chơi thân ở đây mà họ bênh tôi, hay vì cái lẽ đúng sai mà mọi người nói.
    Đến bây giờ tôi đang thực sự không hiểu là ông bạn là một người bạn (của chúng tôi) hay một người vui tính, hay một người có thói quen đùa dai, hay một người thành thật thiếu tự trọng hay một cái gì đại loại thế. Tôi luôn hiểu là tôi luôn tự tin với tình cảm của mình, nhưng tôi lại không hiểu là tại sao ông có thể cho phép mình cư xử như thế. Thực sự là rất lạ. Còn tôi rất cởi mở và hoàn toàn thân thiện với bạn bè, với cả những người bạn quý mến bạn gái tôi. Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế, nói chuyện với ông bạn một cách funny, sau đó là cũng muốn nhấn mạnh một điểm dừng trong câu chuyện là "Xin lỗi, shut up!" nhưng ông bạn vẫn không hiểu? Đến giờ thì quả thật là không hiểu nổi.
    Tôi cũng nghĩ qua nên khuyên ông bạn thế nào ngay từ đầu bài viết của tôi, tôi nghĩ ông nên dùng một nick khác để viết những điều ông muốn nói, nhưng đừng làm phiền chúng tôi, đừng động đến những vấn đề Private của chúng tôi. (Trừ khi ông bạn cố tình sử dụng nick này, gửi cho bạn gái tôi những dòng tâm sự của bạn. (Nghe buồn cười nhỉ???)) Chúng tôi cũng sẽ không quan tâm đến những gì ông bạn thể hiện. Vì đến giờ cũng đã ngán ông bạn quá rồi. Nói mà ông hiểu thì còn muốn nói, nói với người không hiểu thì nói cũng như không. Dù sao đây cũng là diến đàn công cộng. Xin cảm ơn.
    Gửi cả nhà: Hiếm khi Linus phải đặt ra một vần đề nghiêm túc thế này, nhưng cả nhà thông cảm.

  7. freeman1709

    freeman1709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận thán phục ông linus,viết cái bài rõ dài,đọc mấy ngày chưa hét.
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0

    Đừng bao giờ ngoảnh lại đằng sau
    Sẽ vỡ oà khoảng trời hạnh phúc
    Và lạnh lẽo con đường trước mặt....
  9. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To chuotbach84: tại sao?
    ...............
    To tommy...:cảm ơn anh đã giúp em chuyện này.hì hì. Chả bít trả ơn sao nữa. Cái mà anh muốn có thì em đành chịu thôi.Khả năng em đang có kô giúp zì được cho anh.Tìm người khác được kô anh? Em giúp.Tất nhiên là nếu anh muốn tìm.
  10. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết 90/10
     
    10% cuộc đời là những gì xảy đến với bạn. 90% cuộc đời là do phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy đến đó.

    Thế nghĩa là sao? Hãy xét một ví dụ: Bạn đang ăn sáng cùng gia đình. Con gái bạn làm đổ cà phê lên áo bạn. Chuyện xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Điều xảy ra tiếp sau đó là phản ứng thuộc quyền quyết định của bạn. Bạn đã làm gì?
    Bạn mắng cháu. Cháu phát khóc. Bạn trách cả vợ mình đã đặt tách cà phê quá gần rìa bàn. Hai người cãi nhau một hồi. Bạn đùng đùng bước lên lầu thay áo. Khi bạn trở xuống con bạn vẫn còn khóc, chưa ăn xong để đi học. Cháu bị lỡ chuyến xe đưa rước. Vợ bạn phải hối hả đi làm. Bạn đi nhanh ra, đưa con gái tới trường. Sợ trễ, bạn chạy vượt đèn đỏ, bị một anh công an chặn lại và phạt. Sau khi đóng phạt, bạn đưa con đến trường trễ mất 15 phút. Con bạn chạy nhanh vào lớp không kịp chào bạn. Bạn đến cơ quan trễ mất 20 phút, lại thấy mình bỏ quên chiếc cặp ở nhà.
    Ngày của bạn đã bắt đầu một cách thật khủng khiếp. Chuyện càng lúc càng tệ hại tiếp tục xảy ra. Buổi chiều bạn buồn chán trở về nhà để thấy vợ con không vui vẻ đón mừng mình như ngày hôm trước.
    Tại sao bạn có một ngày buồn chán đến thế?
    A. Tại tách cà phê?
    B. Tại con gái bạn?
    C. Tại anh công an?
    D. Tại chính bạn?
    Câu trả lời đúng là D. Bạn đã không làm chủ cái 90% thuộc quyền phản ứng của mình. Cách phản ứng chỉ trong 5 giây của bạn đã tạo nên một ngày bất hạnh.
    Bạn có thể phản ứng theo cách khác. Khi tách cà phê đổ và cháu bé sợ phát khóc, bạn có thể xoa đầu con và nói: ?oKhông sao, lần sau con phải cẩn thận hơn một chút?. Bạn nhẹ nhàng lên lầu thay áo và mang theo chiếc cặp. Bạn xuống nhà vừa kịp vẫy tay chào lại cháu bé khi nó bước lên xe đưa rước đậu đối diện nhà mình. Bạn cũng có thể ?omi? vợ và cùng đi làm. Bạn đến văn phòng sớm hơn 5 phút và vui vẻ chào các đồng nghiệp buổi sáng. Có thể sếp cũng khen bạn làm việc siêng năng và hiệu quả.
    Hãy nhớ phản ứng của bạn là tối quan trọng. Chuyện bất ngờ chỉ chiếm 10%, 90% còn lại là phản ứng của bạn và hậu quả của nó. Hãy áp dụng bí quyết 90/10 để xử lý mọi việc trong nhà, bạn sẽ thấy cuộc đời đáng sống hơn, bạn đồng ý chứ?
    Thảo QuânBáo Người lao động
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này