1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Chỉ trong nhà thôi àh?
  2. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    To thobong_soma: xin lỗi mà.N kô cố ý.CHỉ là kô muốn là bạn buồn thôi.Bạn mà buồn. N kô đi được.Hiểu kô.Đừng giận N. Rồi mùa đông này sẽ về để ăn kem với bạn mà.Sẽ đi với bạn đến những nơi bạn muốn.Được kô? Lúc này N cũng đang nhớ nhà, nhớ bạn lắm.Biết chứ.Nhưng đành chịu vì kô ở bên bạn được.Bỏ qua cho N đi.OK nhé.Yêu bạn nhiều nhiều.
  3. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh khủng khiếp, tình yêu của em à. Chúc anh yêu ngủ ngon nhé. :x:x:x
  4. tommy_pt

    tommy_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    To bé: Kô có gì. giúp được gì cho bé thì anh giúp thôi.Còn nếu bé kô thích thì anh cũng kô ép được.Phải kô.
  5. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    http://www5.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2004/9/71249.ttvn
  6. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    có 1 câu như thế này: "Đến trái tim mình còn không cầm được thì đừng nên "ôm"trái tim người khác làm j"
  7. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mi ah, đã hết sốt chưa hả, mọi người đang rất lo cho Mi đó,, chị H cũng bận wa hôm qua không vào chơi với Mi được nhưng bồ Mi bảo là vẫn đang sốt cả ngày hôm qua, cả nhà cùng rất căng thẳng Mi ạh,, nhanh nhanh tỉnh dậy đi để nhìn thấy chị và mẹ N,cùng bà nội và bố Mi nữa,, nhìn trên khuôn mặt mọi người như lúc nào cũng ứa nước mắt thôi Mi ạh,, đến nỗi mỗi lần ai nhắc hay hỏi thăm đến Mi là chị lại thấy buồn,, chị luôn nói rằng đừng hỏi nữa không chị lại khóc bây giờ,, chị H còn là vậy thì không hiểu mẹ N và bà nội thì sao nhỉ,, Mi có hiểu nỗi lòng của những người bên Mi không hả mà sao mãi không chịu dậy vậy hả,,, nếu Mi thích nằm ngủ thì chị ko cấm đâu,, nhưng đừng sốt nữa nhé,, ngày qua ngày chị chỉ mong Mi hãy cố gắng dần dần thôi,, mỗi hôm gắng lên một chút là chẳng mấy chốc Mi sẽ tỉnh thôi mà,, chị luôn mong là như vậy,, tối nay mình sẽ gặp nhau nhé và hãy nắm tay chị H cùng động viên cả nhà nghe Mi,,, nhìn ảnh Mi và Y chị càng thấy nhớ Mi hơn nhiều,, Y nó rất xinh phải ko????,, hãy dậy và cùng chị bóc quà của Y đi Mi,, để lâu quá rồi đấy Mi ah,,, chị yêu Mi nhiều lắm,,,
  8. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái avantar của ấy là tớ cũng biết ấy đang hạnh phúc lắm! Thế nên chúc mừng nhé. Dù sao cũng cảm ơn lắm đấy vì nhờ ấy tớ cũng hiểu thế nào là giá trị đích thực mà tớ có, suýt nữa tớ để vuột mất đấy chứ. mà nói chung cuộc sống của tớ yên ổn quá, kể có ấy làm xáo trộn thế thì cũng tốt, lớn và trưởng thành lên ối. Người ta chỉ lớn lên được sau khi chính mình vấp ngã mà. ...
    Tớ ko sao, ko bị ra khỏi lớp, tí nữa tưởng cái kỳ 3 đấy đuối quá, chết là chắc rồi ko gì cứu vãn nổi nên ghét ấy vô cùng , tận xương tận tuỷ...mà thôi ko ghét nữa, ko nên mua thù chuốc oán, chỉ mình mình mêt thôi, thương đầu mình tốn chỗ tốn diện tích nghĩ về đứa mình ghét cho mệt óc.
    Thế nhé, nhắn thế thôi. Chào. Khi nào cưới nhớ báo cho bạn bè một câu nhé. Chắc cũng gần thôi nhỉ. Àh thêm nữa nhé: Chúc ấy hạnh phúc, nhìn ấy với chị ý thì đúng là 1 đôi đẹp đấy-nói rất thật lòng đấy. Yêu nhau ko ai đúng, cũng chẳng ai sai, hợp thì yêu mà ko hợp thì thôi nên cũng ko có ý gì đâu nhé( nói khen thật lại tưởng nói đểu thì phiền lắm, phí lòng tốt của tớ ra)
  9. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhé. Hiểu rằng những lời nói đó là thực lòng :)
    Lòng tốt thì cứ đem tặng đi không bao giờ là phí phạm cả. Rất vui vì biết rằng xung quanh anh có những người bạn tốt. Không mấy ai có tâm hồn đẹp như em đâu. Chúc em vui vẻ.
  10. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To 2 người: Coi tôi như một con ngốc hả. Tin tưởng hai người.Yêu quí hai người.CHia sẻ với hai người.Tôi kô giấu giếm hai người gì cả.Nhưng cái tôi vừa biết được.đúng hơn là tồi vừa nhận ra thì thật là tồi tệ.Kô còn cảm xúc để mà tức tối nữa.Thấy mình bị xúc phạm thì đúng hơn.Mà nếu muốn về, cứ về, tôi đâu có nói gì.Nhưng dùng đến cách đó thì buồn wúa.Thực sự là rất buồn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này