1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    To:.......
    Giờ mày thấy đấy , tao không giấu gì nữa nhé.Cái mồm mày chúc đầu năm linh nghiệm rồi đấy.Tao đã tìm thấy một nửa tương xứng với mình rồi.Kể thì mất tự do cũng tiếc ,nhưng như thế mới dứt khoát được.Giờ thì tao là tao , bạn tao là bạn tao nhé , không liên quan gì đâu đấy .Mang tiếng bỏ xừ......
    Giờ thì không úp mở nữa nhé.Mày thấy thoải mái rồi đứng không.Mừng cho tao nữa chứ.
    Giờ bạn tao đang cần mày nhất đấy.
    Chúc thành công và hạnh phúc
  2. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0

    to..:hik hik... hôm qua ai dùng nick cua tôi post bài zây....hu hu
  3. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    bít rùi ....khổ lắm . nói mãi.....khoe ít thôi
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sáng anh nghe bài này suốt. Cỡ khoảng 30 lần gì đó, làm bài tập cũng thấy dễ dàng hơn. Em down xuống nghe nhé. Chép lại lời cho em này ...
    "Ôi quê tôi, vẫn còn mái nhà, liêu xiêu liêu xiêu thơm mùi khó chiều. Trong giấc mơ của tôi - cánh diều no gió. Đi bên em, bên em bắt chim sâu. Ôi quê tôi vẫn còn cánh đồng, xanh bao la lưng còng dáng mẹ. Xa xa nương dâu nong tằm ăn dỗi. Gió đông hoà cánh rách áo em tôi.
    Tìm bài hát quê mình là câu ca Mẹ, tìm điệu múa sóng tình cánh cò lả lơi. Thình thình thình thình trống hội ngoài đình. Thình thình thình thình ánh mắt em đưa. Ánh mắt như dao câu liếc vào mỏm đá mài tuổi thơ tôi sắc ngọt. Ánh mắt em lung lay sóng rượu quê rót đầy. Trông chênh trông chênh thân em ... Quê tôi, quê tôi, quê tôi ..."
    Nhớ em rất nhiều ...
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hix, em bảo đi thăm chị từ lâu lắm roài muh chưa đi đc. hì, tgian trôi qua nhanh thật. nhớ ngày nào còn ngồi bàn chuyện này nọ h đã sắp có bé rùi.... vui ghê ta nhất định sang tuần fải đi thăm chị mới đc. tự dưng mún nói chuyện với chị quá
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 người thật gần mà thật xa...........thật xa mà thật gần................Người trong tương lai của em.............
    Ko biết có phải em là người đa cảm đa mang hay quá nhiều suy tư không mà hôm nay sao em thấy lòng mình buồn vô hạn. Cảm giác thật trống rỗng và nặng nề. Ước gì người có thể đến bên em, ngồi đó thật bình yên để em có thể gục đầu vào bờ vai anh mà khóc mà kể lể đủ mọi thứ trên đời và tất cả những gì mà em đã đang và sẽ trải qua trong chuỗi ngày xa nhà, xa gia đình, xa anh..............
    Ko biết bao giờ người trong tương lai mới đến được với em đây. Em vẫn chờ anh đó, anh ạ...................Hẹn anh 1 ngày thật gần thật gần anh nhé..................
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 11/10/2004
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thơ riêng tặng một người
    Thất tình có đau lắm không anh?
    Hăy ngồi yên để em băng cho nhé
    Em sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
    Ngủ ngoan nào, rồi anh sẽ hết đau
    Vết thương này rồi sẽ qua mau
    Bởi thương yêu em ấm nồng như lửa
    Bôi cho anh thêm "thuốc thời gian" nữa
    Ngủ ngoan nào, ôi dĩ văng thưở xưa
    Đững nhắc lại nhé anh, kẻo em khóc bây giờ
    Anh còn đau, lòng em còn đau đớn
    Thấy không anh giữa cuộc đời rộng lớn
    Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau
    Quên nhé anh, những gì là đớn đau
    Quên nhé anh, những gì là dĩ văng
    Nắm chặt tay em cùng bước về ánh sáng
    Trên đường đời phía trước rộng thênh thang.

    Đằng ấy thích chứ????Chúc thành công nhé!!! Tớ đã làm được điều mình hứa với đằng ấy rồi nhé...
    Tớ vẫn khoẻ, mọi chuyện tốt, học hành tốt...Đang gìn giữ cái hạnh phúc nhỏ bé của mình..Mong rằng nó sẽ luôn bền vững...Bây h tớ thấy tớ thực sự hạnh phúc

  8. duoi_uoi_0611

    duoi_uoi_0611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thơ của ban hay quá, mình đọc nó và thấy rất nhiều cảm xúc mới lạ. Nhưng mà bạn ơi! Đừng trách con trai tụi mình, bởi vì nhiều khi tụi mình vô tâm lắm chẳng để ý nhiều đến người khác đâu(thua xa các bạn). Nên nếu bạn mà có để ý đến bạn trai đó thì bạn cứ chủ động quan tâm đến người ta xem sao. Thế kỷ XXI rồi mà. Chúc bạn thành công
  9. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy ở bờ sông anh đứng lặng người nhìn về phía em mà ko dám đến gần.......Em biết chứ tại sao em lại ko biết nhưng em ko dám quay lại nhìn anh dù chỉ một lần chỉ đơn giản là em ko đủ cam đảm em sợ mình ko xa nhau được em sợ anh qua đau khổ khi nhin thấy em buồn
    Anh đã nói với em là"... chúng minh chỉ đứng nhìn về phía nhau thôi em nhé mỗi người có một con đường chúng mình hay cố gắng đi thẳng va em nhớ đừng rẽ sang cho dù thấy anh đau khổ...."......
    Thời gian trôi nhanh thât anh có còn nhớ bài thơ ngày xưa em viết ko giờ đây em cũng ko còn nhớ rõ nữa dường như trong lòng em bây giờ đã nhẹ nhõm rất nhiều thời gian đã có tác dụng tốt đối với em( em nghĩ vậy đấy)
    Hôm em đi chơi với bạn em ở hoà bình anh đa gọi điện và khi thấy bạn em trêu em anh đa cáu va nói chúc em hạnh phuc nhưng..... anh oi! ko cần anh chúc thi giờ đây em đã trở lại là em và vui ve hanh phúc hơn bao giờ hết
    EM ĐÃ ĐƯNG DẬY ĐƯỢC RỒI NGƯƠI XƯA CO BIẾT KO?????
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To duoi_uoi: Tớ k viết dành cho tớ đâu bạn mà dành tặng cho một người bạn của tớ có cảnh ngộ như thế...Bạn hiểu nhầm ý tớ rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này