1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Với anh
    Dẫu biết rằng anh rất yêu em
    Vẫn có lúc lòng em trống trải
    Yêu em đấy nhưng lòng anh e ngại
    Trái tim đa cảm nơi em
    Biết làm sao em vẫn dễ u buồn
    Rưng rưng mãi trước một bài hát cũ
    Một câu thơ hay trái tim nức nở
    Khát khao nhiều trước mỗi bình minh
    Em sẽ ra sao nếu chẳng là mình
    Quên lãng hết ước mơ thời thiếu nữ
    Nếu chỉ làm ăn, nuôi con giặt giũ
    Chắc chẳng còn đáng được anh yêu
    Nếu cho em làm lại từ đầu
    Người em chọn vẫn chỉ là anh đấy
    Anh là cuộc đời em đơn giản sâu sắc vậy
    Đừng ghen hờn với trái tim em.

  2. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Gửi Huyền Trang: Lâu lắm không gặp và nghe tin tức gì của em thân yêu. Đi làm lâu chưa hả em? Đọc bài em post thì thấy công việc của em cũng thuận lợi đấy nhỉ! Còn những chuyện khác thì thế nào? Khi nào rảnh rỗi chị em mình gặp nhau buôn dưa phát nhỉ!
  3. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mi ơi, chị H đây, chị đang nghe một bài hát cực kỳ buồn và lại nghĩ về Mi,, hôm qua là 3 tháng rồi đó,, Mi vẫn chưa tỉnh,, điều đó đồng nghĩa là cũng bằng thời gian đó H không được nghe thấy tiếng Mi,, rằng chị H ơi cho M mượn xe đi mà,, Mi hứa sẽ đi rất cẩn thận, H không phải lo lắng đâu,, cùng lời hứa đấy H đã bao lần cho M mượn xe rồi,, nhưng,, giá như trên đời này đừng tồn tại từ Nhưng này Mi nhỉ!! thì H đâu phải ngày ngày ngồi nhìn Mi nằm đó,, H muốn khóc thật to, thật lâu vì quá đỗi giận Mi và thương Mi,, nhìn Mi cứ ngày đêm mở mồm mà chẳng ngủ được H thương Mi lắm lắm,, thương Mi và cũng thương mẹ N vô cùng,, 3 tháng Mi nằm đó cũng là thời gian mẹ N chưa được phút nào rảnh rang hay đêm đến phải thấp thỏm lo cho Mi,, Mi có biết điều đó không mà vẫn chưa tỉnh là sao???
    H ước chi, H có phép thần như Tôn Ngộ Không để giúp Mi tỉnh dậy nhanh nhanh, để Mi lại nói chị H ơi như ngày nào,, để mẹ N có được 1 đêm ngủ ngon mà không phải vướng bận điều chi,,,, H mong và rất mong tuần đầu tiên của tháng này Mi sẽ làm được điều kỳ diệu đó,, điều mà rất nhiều người đang mong chờ,, Mi có hiểu H nói gì không mà sao mắt cứ chớp chớp là vậy,, đừng nhõng nhẽo nữa nhé,, H sẽ chờ Mi,, em trai dũng cảm của H ơi,, 1,2,3 cùng nói nào,, MẸ ƠI!!CON ĐÃ DẠY RỒI NÀY!!!!!!! Yêu Mi nhiều lắm
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chi à!
    Đúng là quá lâu rồi k gặp chị nhỉ?/ Hi`, có bao nhiêu chuyện đã đến và đi cùng những sự thay đổi trong cuộc sống của cả hai chị em..
    Công việc của em có lẽ cũng được ưu đãi nên khá thuận lợi, đi làm cãi nhau với sếp nhem nhẻm ấy..Em cũng chuyển mấy công ty rồi đấy chị ạ..Cứ k thích là chuồn..Tại em vẫn đang còn đi học nên chưa thể làm ổn định được...Chắc một time nữa em cũng sẽ làm ở nhà nước thôi chứ k chạy long nhong như bây h...
    Còn cuộc sống bạn bè thì cũng ổn, do bận quá nên chẳng có thời gian liên hệ với ai cả..Thư thoảng gặp mấy đứa bạn thân ..
    Tình cảm thì lận đận một chút, nhưng rồi hạnh phúc đích thực sẽ đến thôi...
    Nói chung bi h em cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có...
    Chị thì sao???
    Chị có phone k?? Để chị em mình liên lạc
    Còn của em là:0912517778
    Thân

  5. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi.
  6. hn7880

    hn7880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mi ơi, hôm nay chị H và mẹ N sẽ đến chỗ một bác sĩ mới để hỏi về bệnh của Mi đấy,, chị rất mong rẳng sẽ người đó sẽ cho chị và mẹ N thêm hy vọng để Mi nhanh nhanh tỉnh dạy đi,, cho du phải làm bất kể việc gì đi nữa thì chị H vẫn sẽ cố gắng để Mi được là Mi như ngày nào,, Chị nghĩ ngày rằng ngày đó sẽ đến với cả nhà Mi ah,, cố lên nhé,, chị rất hy vọng vào bác sĩ này,,, chờ thêm Mi nhé,,, MUỐN LÀ ĐƯỢC,, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày nữa thôi,, chờ Mi
  7. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi (Cover version)
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Không có zì
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tự dưng nghe được album đầu tay của Tùng Dương "Chạy trốn". Có ai đó hảo tâm mua cái CD nầy gửi qua cho mình thì hay quá nhỉ? "Ánh mắt như dao câu liếc vào mỏm đá, mài tuổi thơ tôi sắc ngọt ... Ánh mắt em lung lay sóng rượu quê rót đầy ... chông chênh, chông chênh thân em ... ". Người anh em mua CD này tặng cho cô em gái đi ...
    Em ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Anh muốn thấy em khoẻ cưng ạ.
  10. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    To ...lười: bế tắc với nhà ngươi quá.Kô biết ta còn phải thông cảm với ngươi đến bao h. Chả lẽ muốn ích kỷ với nhà ngươi nốt một lần thôi cũng khó và khổ sở đến vậy hay sao...Đã bao h ta được ích kỷ với nhà ngươi đâu...Hình như ta sắp biến thành một người rất tồi trong việc che giấu cảm xúc rồi hay sao ý.Bây h thì thật sự mong chuyện này Game over đi thôi.Chán lắm rồi.
    To hunxter:cảm ơn anh.nhưng kô cần đâu ạ.mà dạo này em cũng ít online lắm.Nên chẳng biết lúc nào mới chat được.Thôi thì tuỳ duyên.nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này