1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Y, anh xa em đã khá lâu rồi đấy nhỉ, tính đến giờ đã là 6 tháng. 6 tháng trôi qua với bao biến cố, thăng trầm, và hình như nó làm cho anh trở thành một người khác hẳn, trầm lắng hơn, ít nói hơn và nhớ em nhiều hơn.
    Trước hôm anh đi, em nói với anh điều gì, em nhớ không? Cái hôm mà anh và em đi thả bộ trên đường Phan Đình Phùng ấy, 2 đứa đã ở bên nhau cả đêm, chỉ nắm tay nhau, cầu mong thời gian ngừng trôi, giờ anh lên đường đừng tới. Dường như tất cả không gian lùi lại, nhường chỗ cho anh và em, một tình yêu thánh thiện, trong sáng tới lạ lùng. Yêu nhau, chỉ lén lút trao nhau những nụ hôn vội vàng, khẽ nắm tay nhau. Mà chính vì sự thánh thiện ấy mà càng xa anh lại càng nhớ tới em.
    Nơi phương trời xa này, trái tim anh vẫn hằng thổn thức, nghĩ về em rất nhiều. Em đã đổi thay và vô tình đâm nát trái tim anh. Nhưng bằng tình cảm của mình, anh luôn tin rằng em vẫn còn yêu anh. Giờ đây, anh vẫn cố đi tìm lý do tại sao em lại rời bỏ anh?
    Anh biết rằng em sẽ đọc những dòng anh viết ở đây vì em là một thành viên của box này. Sắp tới cậu người yêu hiện tại của em cũng đi xa, em lại cô đơn và anh ước mong mình được ở Việt Nam và nguyện dù chỉ để lấp chỗ trống trong tâm hồn em mà thôi.
    Thời tiết bên này lạnh lắm, anh thầm ước có em ở bên, anh sẽ ôm em thật chặt, sẻ chia cùng em những hơi ấm của 2 đứa. Anh hy vọng rằng em sẽ không từ bỏ ý định đi Anh du học, mình sẽ được gặp nhau suốt ngày.
    Anh muốn cả thiên hạ biết rằng anh đang rất nhớ em Y ạ.

  2. ConMeoHu_ht

    ConMeoHu_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, sao mà mùi mẫn thế kô bít...hik.Em cũng kô biết đâu anh ạ.Kô biết em có còn nhớ đến anh nữa kô.À mà nếu có thì chắc là cũng chỉ còn lại kỷ niệm thôi.Chẳng còn gì cả.Em đang hạnh phúc lắm nên dù anh ấy có đi xa thì chắc là em cũng kô nghĩ đến chuyện thay đổi đâu.Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhưng Xin anh hãy quên đi tất cả.Nhé anh.
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    to...: sợ nhề.cậu có anh bồ hơi bị được đấy.Tớ mách người yêu cậu bây h.hehe.
    To..: ai vậy?
  4. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Có khi mọi chuyện dừng lại được rồi.Dù sao sau bao nhiêu năm cũng có một cái gì để nhớ. Lúc nào tao vẫn là người đáng ghét và lằng nhằng như vậy.Có lẽ tao không biết cách cư xử.
    Thực ra tao hiểu và biết mày nghĩ gì hơn cả những lời mày nói ra.
    Mà càng biết tao càng cảm thấy buồn.
    Tao chúc mày một cách chân thành nhất là được hạnh phúc.Như tất cả những người bạn tao, ai được hạnh phúc , thành đạt và sunng sướng là tao mừng cho họ.!
  5. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Anh gì gì đấy ơi.Cái gì qua rồi thì cho qua đi.hì hì.Nhớ làm chi cho nó thêm sầu khổ.NHờ.Đời là mấy tí.Yêu mãi một người làm gì.
    To thobong_soma: ngày hôm qua.Có nhiều chuyện xảy ra lắm.Có những chuyện nên quên đi và có những chuyện tao muốn mày luôn luôn ghi nhớ.Chỉ nói vậy thôi, tao nghĩ là mày đã hiểu.Quá khứ luôn theo mình mà.Có muốn lãng quên cũng kô được.Mày luôn bảo tao thế.Cho nên những việc mà mày đang làm kô có gì sai trái cả.Cố lên. Đi theo đúng con đường mày đã chọn. Và phải đi đến cùng.Đó kô phải là...đâu.Nhớ nhé.
  6. uyzanh_scor

    uyzanh_scor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    oan quá, thật là rối tung lên rồi.Không gặp đưọc hôm nay thì đến bao giờ?
    Khổ quá!
    Phat điên được.Đành đi vậy.Đúng là mệt!
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đời đã mang em đến, điều ngọt ngào nhất trên đời. Anh đã nghe rồi, hay lắm và anh nghĩ Đỗ Bảo sẽ còn tiến xa hơn nữa. Cánh cung mới là cái anh cần chứ không phải là Chạy trốn ... ha ha ha ...Nhớ em nhiều lắm.
    To uyzanh_scor: Mấy giờ rồi còn loạn lên thế hả đại ca. Chưa hiểu thằng em đại ca rồi. Một chứ thôi FAIR, ok .... ha ha ha ...
    To 80F member: Dân tình TTVNOnline đi viếng Tuanchosoi01 đông quá. Quả thật rất cảm động, thật đáng tiếc nêu 80F không duy trì được sự gắn bó như tinh thần chung của TTVNOnline. Hi vọng mọi người suy nghĩ về điều này.
  8. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy vậy, 80F giờ hoạt động chung thì ít, đánh quả lẻ và nhậu nhẹt thì nhiều. Tớ đang tự hỏi nếu cứ thế này mãi thì không biết sẽ thế nào.
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Nói thế đâu có được. Mọi người bận rộn, nên không thu xếp đi được. Làm sao trách mọi người được khi công việc lại tổ chức vào giờ mọi người đi làm và đi học. Hôm đó, cũng nhắn mọi người đi rồi, nhưng không ai ý kiến thôi.
    Còn những hoạt động xã hội, gần đây cũng lên lịch tháng một lần tham gia hoạt động XH, mọi người tham gia cũng kha khá.
    Không thể quá cầu toàn được, vì mọi người bây giờ cũng khá là bận.
    Nói chung, 1209 nghĩ là các Mod cứ cố gắng các hoạt động như bây giờ: tháng ofline một lần, đi công tác XH một lần, thỉnh thoảng đi chơi xa. Thế là ổn. Còn khi nào có công việc đột xuất, thì cố gắng lên lịch sớm một tẹo, là được. Mọi người cũng phải thông cảm cho các Mod chứ.

  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhưng quả thực thấy hơi khó chịu khi đọc những dòng này. Bạn hãy thử nhìn lại mình đi. Những hoạt động chung như công tác xh, TDTT bạn có tham gia ko? Hình như bạn chỉ tham gia vào những buổi nhậu nhẹt thôi thì phải.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này