1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi một người ...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 23/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết, tớ hiểu mọi người nghĩ thế nào khi tớ viết như vậy. Tớ sẽ cố gắng hơn trong các hoạt động của 80F.
  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Gửi vài ng trong 80f : Nói chung là ko nên cầu toàn. Mỗi người hãy cố gắng hết sức với khả năng có thể của mình. Làm thế nào tốt là được. Cuộc sống là thế. Nhiều khi chúng ta có nhiều điều phải quan tâm hơn. Tôi ko nghĩ việc ko đi viếng VAT hay ko đi công tác xã hội là ko có tinh thần hoà nhập TTVN. Ai có điều kiện tham gia được thì tốt. Cái chính vẫn là cái tâm. Tưởng nhớ 1 người ko hẳn cứ phải đến đưa ma họ mới là nhớ. Xung quanh bạn có 1000 việc bạn có thể làm để tham gia hoạt động xã hội chứ ko nhất thiết phải về làng Canh mới là hoạt động xã hội. Sống tốt và sống có ích. Thế là được.
  3. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi.Em đồng ý với ý kiến này.Đâu phải cứ đi đưa là có lòng tưởng nhớ đến người ta.Cốt sao là ở cái tâm thôi.Em thấy khối người đi đưa mà cứ cười hơn hớn đấy thôi.HÌnh thức kô quan trọng bằng nội dung.
    To anh cờ vây: anh đi rồi em nhớ lắm.Kô biết có còn được chat với anh thường xuyên kô nữa.Chán quá.Mong anh sẽ mãi thế này.Đừng thay đổi gì hết.Hứa với em nhé?
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai yêu cầu làm gì cả. Hiểu được rằng cái tâm là quan trọng, hiểu rằng làng canh hay VAT không phải là cách để thể hiện tình thương hay sự gắn kết. Nhưng để một việc làm có sức mạnh và tầm lớn thì luôn cần có tập thể và cần có phong trào, cần có những người làm công tác tổ chức và suy nghĩ cho những việc chung. Không ai đánh giá bạn chỉ thông qua những việc bạn tham gia hay không tham gia các hoạt động chung, nhưng nếu bạn làm, ngoài việc bạn tham gia một cách hiệu quả các công việc bạn muốn làm mà còn có thể giúp cho tập thể 80F có những phong trào, có sự gắn bó hơn với nhau.
    Nghĩ đến đoạn nói những câu này là thấy mình đã quá kém rồi. Có lẽ 80F cũng đã đến lúc giải tán, tiếc mỗi cái là thỉnh thoảng không còn biết cái lũ kia nó thế nào. Sẽ khóa cái nick Linus này lại để để tâm cho các việc vậy. Chán thật.
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Chủ đề này hay đó, P thích tranh luận lắm.
    Tớ nghĩ 2 cách suy nghĩ của cả Linus và sweet đều đúng cả. Tuy nhiên về khách quan mà nói thì mỗi người đều có sự thiếu sót của mình.
    Khi Linus có mặt tại HN cũng không nhem nhóm được tinh thần tập thể của mọi người, vì một số hoạt động không khả thi, hay không có sự lôi kéo mọi người.
    Còn chú sweet thì đúng là không ai bắt chú phải đi cả, cái tâm là điều cốt lõi. Nhưng như Linus nói thì nếu muốn đoàn kết, phát triển 80f thì phải có sức mạnh tập thể.
    Vấn đề ở đây là phải có người đứng ra vạch kế hoạch, tổ chức chương trình online, cũng như offline để mọi người hiểu nhau, hiểu đường lối của 80f, xây dựng một 80f ngày càng vững mạnh.
    Cách hay nhất là hãy đăng một mẩu tin tìm người lãnh đạo cho 80f. Ai có năng lực sẽ điều hành.
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nỗi nhớ
    Anh đừng đọc thơ em vào buổi sáng
    Giữa bao nhiêu công việc đợi chờ anh
    Mây chờ xanh và không gian đợi nắng
    Thành phố rộn ràng chào âm thanh
    Đừng đọc thơ em vào buổi trưa buồn
    Không gian mệt, thời gian trôi rất chậm
    Mây, nắng thẩn thờ như đang hờn giận
    Tìm phương nào cũng thiếu vắng cánh chim
    Chiều chậm buông anh đừng đọc thơ em
    Dòng ánh sáng đang trôi về phương khác
    Hoàng hôn toả miên man cảm xúc
    Thả lên trời, lơ đãng một vì sao...
    Bài thơ em dành tặng anh yêu
    Anh hãy đọc khi đêm về yên ả
    Mọi vui buồn của cuộc đời thiếp ngủ
    Hai phương trơi... thao thức riêng anh
    Chỉ còn anh trong nỗi nhớ em
    Chỉ còn anh với bài thơ- nỗi nhớ
    Có một vần thơ đón anh vào giấc ngủ
    Từ nỗi nhớ này em lại đến ru anh

  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em biết là viết chắc anh cũng chẳng đọc được đâu..Nhưng em vẫn muốn viết....
    Em nghĩ rằng em sẽ cố Anh ạ...Và chắc chắn em sẽ làm được...Hãy chờ xem anh nhé.....
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Thời gian làm cho nhiều thứ thay đổi quá thì phải anh SL nhỉ?! Em không nghĩ là một người luôn yêu thích sự lãng mạn giờ đây lại nói chuyện nhát gừng, bảo là mọi thứ trở nên rối tung và cảm thấy chẳng còn hứng thú gì với cuộc sống, tự cảm thấy mình là một con người của sự băng giá, yêu thích cái băng giá của Tuyết , tự thấy mình là một người lạnh lùng và vô cảm, tự thấy mình hững hờ với những thứ mà mình vốn thích, vốn yêu....
    Sao lại thế chứ? Thực ra thì em - ngay bản thân em cũng đã quá hiểu thế nào là : Thời gian làm thay đổi mọi thứ rồi! Nhưng mà, em vẫn nghĩ là bản tính con người là một cái gì đó khó có thể thay đổi được... Lâu rồi mình cũng không nói chuyện, mà phải nói đúng ra là đã bao giờ mình thực sự nói chuyện thật nhiều đâu..> Anh bảo em không hiểu về anh, ừh thôi cũng được, em cũng nghĩ là thôi mình nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ là vậy đi, chỉ cố công tìm hiểu cho mệt, huống hồ những gì em đã từng nghĩ và đang nghĩ về anh đều là những điều tốt đẹp về một người bạn tốt tính và tốt bụng...
    Em không biết nói gì nhiều, cũng chẳng yêu cầu anh hãy trở lại là anh của nửa năm trước em biết, trở thành một người bạn dễ chịu và cởi mở, luôn quan tâm đến người khác, trong đó có em, dù chỉ là một người bạn nhỏ của một tình bạn nhỏ... Có những điều làm cho con người ta thay đổi...phải không hả anh bạn SL?
    Nhưng em chỉ mong là anh hãy luôn là anh, "Đừng tuyệt vọng , tôi ơi đừng tuyệt vọng, ..." Em hồn nhiền rồi em sẽ bình yên( thực ra phải là bình minh ) câu này đã có ai ngân nga lên mà em vẫn còn nhớ lắm... trong một ngày tiết trời mùa đông HN heo heo gió lạnh...
    Viết gửi một người bạn và mong bạn hãy cứ là bạn của ngày hôm qua mà tôi biết, một người bạn ở xa, một người bạn yêu HN hết mình, một người bạn mà tôi sẽ không quên... Và cho dù cuộc sống có bề bộn, đôi khi tất cả mọi thứ không như điều mình mong muốn, đôi khi tình cảm cho đi rất nhiều mà không nhận lại được gì, đôi khi thấy tiếc vì những gì đã rất đẹp nhưng là trong quá khứ, đến hiện tại chỉ là hư vô thì Bạn ơi, hãy quên sầu , hãy mỉm cười với cuộc sống và bạn hãy tin là : Hãy cho đi thật nhiều và bạn hãy lắm nghe tiếng gọi của trái tim mình... Rồi tất cả sẽ là BÌNH YÊN.(cho dù tôi không thực sự hiểu cái gì đã làm bạn thay đổi)
    em ko biết gọi anh là gì, nếu chỉ gọi "anh" ko mà ko gọi tên thì nghe tình cảm quá thì phải, thế quả là không cần thiết. Và nếu gọi hẳn tên ra thì cũng khó quá... Nhưng mà hãy tin là những gì em đang viết chỉ mong cho anh : Anh hãy cứ là anh, anh bạn SL nhé!
  9. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gửi 4 mắt tóc chia chỉa:
    Ừ hử, lâu lắm rồi mới lại chui vào cái 80f này, lâu lắm mới nhí nha nhí nhảnh viết cho cậu mấy dòng. Tình cảm thì ít mà để trêu thì nhiều. Mà trêu cậu chán chê ở Y!M rồi còn gì. Nhớ mỗi lần cậu kizz kizz là tớ buồn cười muốn nôn cả ruột. Chả hiểu sao tớ cứ tưởng tượng đến cảnh tớ với cậu kizz nhau thật thì... hà hà... Mà cũng chả hiểu sao tớ lại cứ xem cậu như... em trai tớ. Tớ có khốn khổ không?
    À mà này, tớ chưa nhận được quà của cậu gửi cho tớ đâu nhé. Chờ đỏ con mắt trái, mòn con mắt phải, cổ thì dài ngoẳng ra mà đã thấy gì đâu. Khiếp, gì mà lâu thế nhỉ?... Mà tiện thể tớ bảo là tớ đang ốm đấy. Buổi chiều vẫn còn phây phây lượn tới lượn lui, vẫn còn to mồm quát nạt tay bạn cùng lớp, thế mà giờ đã vằn tím vằn đỏ trên lưng rồi. Khổ thân tớ ghê cậu ạ! Giờ tớ thèm được chui rúc trong chăn ấm áp, mà giá trời có thêm tí mưa nữa thì tuyệt. Tớ sẽ chẳng phải vừa đắp chăn vừa bật quạt như mấy ngày qua...
    Còn gì nữa nhỉ? À, vụ tớ sẽ lại bát nháo ra đấy thêm lần nữa. Chẳng biết mùa Đông thì có còn đủ sức để nhai sấu dầm không nhỉ? Hay hai hàm răng cứ lập cập va vào nhau, miệng thì đánh đàn môi lại chẳng nói được câu nào chứ nói gì đến chuyện ngồi vỉa hè, nhờ! Mà cậu nợ tớ 5k sấu dầm đấy nhé. Nhớ không? Nghĩ lại tớ cứ buồn cười mãi hôm tớ với cậu ngồi quán cóc vỉa hè. Có tiền 1 ly sấu dầm với ly đỗ đen thôi mà cứ tranh giành nhau mãi... Nghĩ lại cứ tủm tỉm cười hoài. Chứ cứ như tớ với Anh ấy à? Dứt gọn là xong ngay, đằng này thì chả phải đụng đến cái ví. Nhờ!!!
    Cứ thử tưởng tượng xem có còn sức để leo lên CityView lần nữa không? Hay khi lên được trên đấy rồi lại thành cá sặc ướp đá thì... hì hì... Mà tớ với cậu đều là cá sặc còn gì. Chỉ có Anh là đủ phông độ để giương vỏ oai vệ thôi, nhỉ? Mà em tớ nó vào với tớ rồi đấy. Sướng quá! Tớ sẽ dắt nó đi long tong hết mọi ngóc ngách, đi ăn cho bỏ thèm vào ngày SN tớ... À mà tiện thì tớ báo luôn nhé, tớ sắp có cháu rồi. Cháu trai đàng hoàng đấy nhé. Tớ lại sắp lên chức nữa rồi. Hay cậu gọi tớ bằng chị đi. Tớ sẽ lại gọi cậu là kưng như ngày nào nhỉ?
    Còn gì nữa không để tớ buôn nốt với cậu nhờ? À ừ đúng rồi. Đến hôm đón tớ nhớ thực hiện cái điều mà cậu nói đấy nhé. Tớ mà thành một tảng băng đông đặc thì cậu cứ gọi là... liệu thần hồn với Anh. Thôi, tớ mệt quá rồi. Trêu cậu nhiêu đấy bù cho tháng rồi chẳng xí xớn vào đây. Nhờ! Chuẩn bị đón tớ ra đi nhờ. Rồi sẽ lại long tong. Lần này quyết đè đầu cưỡi cổ bắt cậu mua cốm làng vòng. Ha ha...
    Cậu ngủ ngon nhé. Mà đi ngủ sớm đi nhé! Cậu đã cá sặc rồi lại còn thích thức đêm. (Giống tớ ghê nhẩy!). Tớ ngủ đây. Mệt rồi. Chào cậu nhá!
  10. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    gửi một cái nick xa lạ!!!
    Quên mất hôm 26-10 là ngày em tròn 19 tuổi .. rưỡi đấy chứ... Định tự chúc mình thêm nửa tuổi thì thêm người lớn, ấy thế mà lại quên mất...:P Thôi chúc muộn còn hơn là không chúc, chúc mình thêm được nửa tuổi , thêm người lớn hơn và bớt ngây ngô đi...:D Buồn cười ghê, viết cho người xa lạ mà lại tự viết cho mình trước , hay thật, đúng là... yêu mình quá đây mà...
    Người lạ , nick lạ, tự nhiên nói chuyện lại thoải mái.. Lâu rồi không bao giờ chat với nick lạ.. Cũng ko hiểu sao lần này lại chat và lại thấy hay hay cơ người lạ ạh, vì chắc người lạ nói chuyện tử tế , lại lãng mạn chứ không phải cái kiểu vớ vớ vẩn vẩn của bọn dở hơi mất dậy không hiểu kiếm đâu ra được nick của mình, thỉnh thoảng nhảy vào nói toàn điều mất dạy..
    NGười lạ bảo thì buồn nên chat thôi, người lạ còn bảo là cảm ơn vì ít ra đã trả lời ... Ừh nhỉ, hồi xưa cũng có lần em buồn lắm, tự nhiên thấy mấy cái nick lạ lạ hay hay trong ttvn này, em gọi ý ới, nói linh tinh nhưng chẳng ai thèm trả lời em cả. mà thực ra lúc đấy chỉ là muốn kiếm 1 ai đó để nói chuyện thôi, sao người ta cứ phải nghĩ là mình thất tình, mình buồn, mình tìm người ta là có thể thích ngay được không bằng ý... Tưởng là người chết vớ phao giữa biển sao?!.. Có lẽ thế nên khi người lạ nói là vì " thất tình" muốn kiếm một người xa lạ để nói chuyện, tự nhiên em lại nghĩ đến em của một ngày xa xưa... giờ thì em biết là mình chẳng làm thế nữa vì những người xa lạ hiếm khi người ta thích nói chuyện với một người đang thất tình......... và chán...:) Có lẽ họ cho thế quả là mất thời gian...
    Đọc profile của người lạ, thấy tên trùng với tên ... cái người mà hồi cấp 3 em thích mãi..."D Tự nhiên lại nghĩ nhiều khi người ta hay tìm một cái tên giống tên của người mà người ta yêu quý, để tha hồ mà gọi và tưởng tượng.. ĐÔi khi em cũng thế, thật là tội lỗi nhưng mà cảm thấy hay hay.. Rồi thì đôi khi lại bị thất vọng vì rõ ràng là cái tên thân quen , đáng yêu nhưng mà lại là một con người hoàn toàn khác....
    Người lạ bảo là : Đã có gia đình... Mình nghĩ là đã có vợ và đang cãi nhau với vợ... Nhưng người lạ bảo đâu phải đâu, ai cũng có 1 gia đình mà, có bố, có mẹ.... có mọi người thân yêu ruột thịt, thế chẳng phải là một gia đình sao... Em thấy cái lập luận này thật là hay ... đúng rồi, đã có gia đình, thế mà mình lại đi điền thông tin cá nhân của mình là chưa có gia đình mới buồn cười chứ....
    Thôi dài quá rồi. Chúc người lạ vui nhé.:) Mà hãy cứ là người lạ có lẽ lại hay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này